Nhảy đến nội dung
 

Xúc động với những lá thư thời chiến nhân Ngày Gia đình Việt Nam

Trong thư gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh, liệt sĩ Võ Thị Tần viết: “Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện… Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá!".

Hướng tới kỷ niệm 24 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2001 - 28-6-2025), Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam tổ chức chương trình "Lá thư thời chiến - Nghĩa nước tình nhà", giới thiệu những bức thư xúc động về tình cảm gia đình, đất nước giữa thời chiến.

Chương trình với các hoạt động như "Hộp thư thời gian", "Giọng đọc từ trái tim" và "Lời từ trái tim", không chỉ tôn vinh giá trị thiêng liêng của gia đình Việt Nam mà còn lan tỏa tình cảm sâu nặng hậu phương - tiền tuyến trong những năm tháng đạn bom kháng chiến cứu nước của dân tộc.

Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá! 

Một trong những kỷ vật xúc động được trưng bày tại đây là bức thư của liệt sĩ Võ Thị Tần - tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, C552 - gửi mẹ 5 ngày trước khi hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc vào ngày 22-7-1968.

"Ở đây vui lắm mẹ ạ. Ban đêm giặc Mỹ thắp đèn để chúng con làm đường. Ban ngày chúng đem bom giết cá để chúng con cải thiện. 

Mẹ! Mới về thăm mẹ đó mà sao con thấy nhớ mẹ quá! Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều… Thôi mẹ nhé. Con của mẹ!".

Đó là lời từ biệt cuối cùng của người con gái 22 tuổi trước khi ngã xuống, cô đã chiến đấu đầy lạc quan song hành với nỗi nhớ nhà, nhớ mẹ da diết.

Một bức thư khác cũng chan chứa cảm xúc của cậu bé Trần Trung Tín - con trai Thiếu tướng Trần Văn Phác - gửi cha vào đúng sinh nhật 12 tuổi của cậu, giữa những ngày chiến tranh ác liệt (ngày 26-11-1968).

Trong thư gửi bố, cậu bé Tín viết: "Bố kính mến của con! Hôm nay đúng ngày 26-11 là ngày sinh nhật của con..

Bố ạ! Con chỉ mong sao lớn nhanh lên để cùng cha anh đánh Mỹ bảo vệ nước nhà. Nhưng bây giờ nhiệm vụ trước mắt là học tập, lao động tu dưỡng để trở thành cháu ngoan Bác Hồ. Con sẽ hứa với bố làm đúng việc trên".

Dòng chữ thơ ngây nhưng mạnh mẽ ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao cho người cha nơi tiền tuyến, đồng thời là minh chứng về sức mạnh từ hậu phương, những thế hệ được hun đúc tình yêu nước từ thuở ấu thơ.

Dịp này Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam cũng trưng bày nhiều bức thư về tình cảm gia đình xúc động trong thời chiến: Thư gửi người cháu của Tướng Phạm Văn Trà, thuộc Đoàn 61, Sư đoàn 338 năm 1964 (sau này là bộ trưởng Bộ Quốc phòng); thư của ông Lê Quang Đạo, phó chủ nhiệm chính trị trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, gửi cho vợ là Phan Thị Tuệ năm 1954, hay bức thư đầy xúc động của vợ liệt sĩ Võ Văn Phương gửi cho chồng...

Các lá thư được trưng bày sẽ được tích hợp mã QR, giúp người xem dễ dàng quét mã để nghe giọng đọc, chia sẻ, lan tỏa.

Chương trình còn mở rộng với hoạt động tương tác như "Giọng đọc từ trái tim", giới thiệu các ấn phẩm, tài liệu, sách viết về thư thời chiến và giọng đọc truyền cảm từ các chiến sĩ, học sinh, người yêu lịch sử.

Dịp này, bảo tàng cũng kêu gọi mọi người có thể tham gia viết thư tay gửi người thân, bày tỏ tình cảm nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Những bức thư giàu cảm xúc sẽ được giới thiệu trên website của bảo tàng và các phương tiện truyền thông đại chúng.



 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn