Ngày 24-10, có 50 cặp đôi công nhân, lao động trẻ có mặt trong lễ cưới tập thể năm 2025 tại TP.HCM do Thành Đoàn cùng Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM (YEAC) tổ chức.
Nhiều cặp đôi đã đăng ký kết hôn, chung sống, có con nhưng vẫn chưa có điều kiện tổ chức đám cưới. Với nhiều anh chị, ước nguyện một lần trong đời được mặc áo cưới đến nay mới thành hiện thực.
Bên nhau chục năm mới làm đám cưới
Anh Lưu Thanh Viếng và chị Dương Thị Kim Hoa (cùng sinh năm 1992, quê Ninh Thuận cũ) kể yêu nhau từ hồi học lớp 12 và tính đến nay đã là 15 năm bên nhau. Chị Hoa mồ côi mẹ từ nhỏ, hai bên gia đình đều khó khăn nên đồng ý cho anh chị đăng ký kết hôn về chung sống cùng nhau chứ cũng không có tiền làm tiệc cưới và đã có đứa con đầu lòng.
Cuộc sống mưu sinh khiến họ phải tạm xa nhau. Anh Viếng ở quê làm thợ sửa xe, chị Hoa ở Sài Gòn làm công nhân. Khi cha chị Hoa qua đời, anh Viếng trở về quê lo nhang khói với lời hứa mãn tang sẽ trở lại TP cùng vợ chăm lo gia đình nhỏ. Hôm nay họ sẽ sánh bước bên nhau trong nghi thức cưới tập thể, cùng chia sẻ hạnh phúc của mình với mấy chục cặp đôi khác.
"Chỉ có giấy đăng ký kết hôn cùng lễ ra mắt đơn sơ rồi chúng tôi sống cùng nhau và đã có một bé gái gần 1 tuổi. Khi biết mình được chọn tham gia lễ cưới tập thể, tôi hạnh phúc lắm.
15 năm chờ đợi giờ mới có cảm giác được cùng nhau khoác áo cô dâu, chú rể và chụp ảnh cưới làm kỷ niệm" - chị Hoa nói, ánh mắt rạng ngời hạnh phúc.
Trong khi đó, anh Hồ Láng Sứng (quê Đồng Nai) và chị Trương Thị Trúng (quê Hậu Giang cũ) cùng làm công nhân Công ty PouYuen.
Họ ở với nhau đã có ba mặt con nhưng một đám cưới vẫn chỉ là ước hẹn. Chỉ có đứa con lớn 10 tuổi theo cha mẹ lên TP đi học, hai đứa nhỏ phải gửi nhờ ông bà ở quê chăm để còn tiện đi làm.
Anh Sứng nói lúc đến với nhau hoàn cảnh khó khăn lắm nên cả hai hứa hẹn sẽ tổ chức đám cưới khi có điều kiện nhưng "ba đứa con lần lượt ra đời, chỉ ráng lo cày mong đủ tiền cho con ăn học đã là mừng". Đồng lương eo hẹp vừa lo cho các con vừa gửi phụ cha mẹ tuổi già nên hết giờ hành chính anh nhận làm thêm điện lạnh còn chị tranh thủ làm thêm công việc tiếp thị buổi tối đến 22h.
"Hoàn cảnh vậy và tụi mình từng nghĩ cưới hỏi là điều xa xỉ nên thấy vui lắm khi tham gia lễ cưới tập thể. Ít nhất các con sẽ cùng hiện diện trong ngày thật đẹp của cha mẹ", anh Sứng siết chặt tay vợ ngồi cạnh bên nói.
Mảnh ghép muộn màng nhưng trọn vẹn
Một cặp đôi khác của lễ cưới tập thể năm nay là anh Nguyễn Văn Út và chị Nguyễn Thị Ngọc Lan. Cả hai đều từng đổ vỡ hôn nhân, hiện làm công nhân công ty đồ gỗ và trọ tại khu lưu trú văn hóa số 1 (huyện Hóc Môn cũ). Cuộc sống vẫn chưa hết vất vả song căn phòng trọ luôn đầy ắp tiếng cười. Họ cùng nhau làm lụng dành dụm gửi về quê lo cho con của mỗi bên.
Với họ, được đi bên nhau trong ngày cưới giản dị đã là hạnh phúc trọn vẹn cho hành trình yêu thương, sẻ chia và nỗ lực không ngừng của hai mảnh ghép muộn màng. "Anh Út chưa từng mặc áo chú rể nên biết có lễ cưới tập thể tụi tui đăng ký liền. Cha mẹ anh đều mất nhưng tôi tin ba mẹ sẽ thấy được niềm vui hôm nay của chúng tôi dù đang ở đâu", chị Lan xúc động.
Anh Lê Hoàng Minh, giám đốc YEAC, cho biết lễ cưới tập thể đã đi qua hành trình 18 năm với 15 lần tổ chức, se duyên cho cả ngàn cặp đôi khó khăn là công nhân, lao động trẻ. Từ năm 2007 đến nay lễ cưới tập thể với sự đồng hành của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn TP đã chung tay hỗ trợ cho 1.206 cặp đôi công nhân, người lao động trẻ khó khăn không có điều kiện tổ chức đám cưới.
Cùng với lễ cưới còn có chương trình "Hành trình hạnh phúc", tọa đàm "Giữ lửa trong hôn nhân" để các cặp đôi nghe chuyên gia chia sẻ, trao đổi nhiều câu chuyện thực tiễn sao cho hiểu nhau hơn để chung vai xây đắp cuộc sống gia đình hạnh phúc.
"Không chỉ dừng ở niềm vui ngày cưới, chương trình trở thành cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp các bạn trẻ thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và thấy gắn bó hơn với TP", anh Minh chia sẻ.















