Nhảy đến nội dung

Xúc động lễ chia tay “ông” hổ Tây ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn

Sau 15 năm gắn bó với Thảo Cầm Viên, chú hổ Bengal mang mã số 6170, tên thân mật là “ông Tây” đã chính thức được... nghỉ hưu.

Ngày 11/5, Thảo Cầm Viên đã tổ chức một buổi lễ chia tay với sự góp mặt của những người đã chăm sóc Tây trong suốt thời gian qua và đông đảo du khách. Không khí rộn ràng nhưng chất chứa cảm xúc. Người lớn, trẻ nhỏ lặng lẽ vẽ tranh, viết lời chúc, chụp ảnh cùng những hình nền đặc biệt do ban tổ chức chuẩn bị. Ai cũng muốn lưu lại khoảnh khắc cuối cùng trước khi "ông Tây" rời đi. 

"Ông Tây" được cứu hộ từ Bình Dương trong tình trạng sức khỏe yếu. Thế nhưng chỉ sau vài tuần được chăm sóc, với chế độ dinh dưỡng hợp lý và môi trường sống ổn định, chú hổ hồi phục nhanh chóng. Sự thích nghi ấn tượng ấy khiến cả đội ngũ thú y và nhân viên nuôi dưỡng đều bất ngờ và khâm phục. Tính cách hiền lành, sống kỷ luật và đặc biệt yêu thương hai "đứa cháu" được đặt tên là Bình và Dương đã khiến "ông Tây" được nhân viên và du khách yêu mến.

Giờ đây, chú hổ sẽ chuyển về "resort" 50ha tại Củ Chi, một không gian yên bình, đầy đủ tiện nghi để nghỉ dưỡng tuổi già. Ở đó, Tây sẽ sống những năm cuối cùng trong sự chăm sóc đầy yêu thương.

Với sự kiện này, Thảo Cầm Viên gửi đi một thông điệp sâu sắc: "Không loài vật nào bị bỏ lại phía sau". Và "ông Tây" xứng đáng với tất cả tình yêu thương đó.