Xúc động hình ảnh phụ huynh mang đồ ăn, nước uống, mắc võng đợi con đi thi

Sáng sớm hôm nay tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM, không khí nhộn nhịp bao trùm các điểm thi đánh giá năng lực đợt 2.
Nhiều thí sinh bước vào phòng thi với khát vọng chinh phục giấc mơ đại học, nhưng bên ngoài, hình ảnh cha mẹ, ông bà lặng lẽ chờ đợi, mang theo đồ ăn, nước uống, thậm chí cả võng để nghỉ ngơi, đã tạo nên một khung cảnh đầy xúc động về tình yêu thương vô bờ bến.
Thức dậy từ tờ mờ sáng để đưa con đi thi
Dưới tán cây xanh mát, chị Nguyễn Thị Nguyệt (52 tuổi, ngụ Long An) cẩn thận mắc chiếc võng, chuẩn bị cho những giờ chờ đợi con gái hoàn thành bài thi.
Chị chia sẻ: “Sáng nay, tôi dậy từ 4 giờ để nấu cơm, chiên ít đồ ăn mang theo cho cả sáng lẫn trưa. Ở quê lên sợ lạ nước lạ cái nên tôi chuẩn bị sẵn để con bé không phải lo lắng gì ngoài việc làm bài”.
Trò chuyện với chúng tôi, đôi mắt chị ánh lên niềm hy vọng khi kể về cô con gái ham học, luôn nỗ lực vì ước mơ vào giảng đường. "Sáng đưa con đi thi tôi cũng dặn dò nó đủ điều, mong nó bình tĩnh làm bài thật tốt”, chị Nguyệt nói.
Chị kể vợ chồng ở quê làm cũng chỉ đủ ăn, vì vậy để cùng chồng trang trải học phí cho con, cách đây hai tháng chị đã xin đi làm công nhân. “Lúc trước chỉ có ba nó đi làm còn tôi ở nhà nội trợ và đưa rước nó đi học. Nhưng bây giờ nuôi con học đại học tốn kém lắm, một mình chồng tôi làm không nổi, nên tôi cũng phải cố”, chị tâm sự.
Lời nói giản dị ấy như gói trọn nỗi lòng của những bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả vì tương lai con trẻ.
Cùng tâm trạng ấy, chị Đinh Thị Tường Vi (52 tuổi, ngụ huyện Thủ Thừa, Long An) cũng dậy từ sáng sớm và tỉ mỉ chuẩn bị bánh mì, bánh ngọt, nước gừng để mang theo.
Đây là lần thứ hai chị Vi đưa cháu đi thi. Nhớ lại lần trước, chị kể: “Hôm đó hai cô cháu đi xe máy lên trước một ngày, thuê khách sạn ở nhưng lạ chỗ không ngủ được. Lần này rút kinh nghiệm, tôi thuê xe đi từ sáng sớm cho khỏe”.
Bên cạnh đó, không ít phụ huynh ngồi dưới cái nắng gay gắt để chờ con hàng nhiều giờ đồng hồ.
Bà nội U80 đưa cháu đi thi
Xúc động hơn cả là hình ảnh những bà cụ tóc bạc trắng, dù tuổi đã cao, vẫn không quản đường xa để đồng hành cùng cháu. Trong đó có bà Nguyễn Thị Sáng (79 tuổi, ngụ tỉnh Long An).
Chúng tôi gặp bà tại điểm thi Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Bà Sáng kể về cháu nội với gương mặt rạng rỡ: “Tôi dậy từ sớm, đi xe hơn hai tiếng đồng hồ nhưng không thấy mệt. Trước khi vào phòng thi, tôi dặn cháu cố gắng làm bài tốt. Còn sức khỏe, tôi còn đi theo cổ vũ tinh thần cho cháu”.
Tình yêu thương của bà có lẽ sẽ tiếp thêm động lực để cháu nội vững tin bước vào kỳ thi quan trọng.
Cũng tại điểm thi này, bà Lê Thị Sáu (79 tuổi, ngụ tại TP. Tân An, Long An) lặng lẽ ngồi đợi cháu gái. Từ 4 giờ sáng, bà đã lên xe và chưa kịp ăn gì. “Lúc trước thì đưa con đi thi, bây giờ lại đến cháu”, bà Sáu nói.
Khi được hỏi có lo lắng khi cháu đang làm bài, bà cười hiền: “Lo cũng không được gì, tự nó phải cố gắng thôi”.
Những câu chuyện về cha mẹ, ông bà đồng hành cùng con cháu trong những kỳ thi có lẽ là một trong những biểu tượng của tình yêu thương vô điều kiện. Họ không chỉ đưa con cháu đến phòng thi, mà còn gửi gắm cả ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn, nơi những đứa trẻ họ yêu thương sẽ vươn xa, bay cao.