Nhảy đến nội dung
 

Xúc động hình ảnh nhiều phụ huynh đứng dưới trời mưa lớn hàng giờ đồng hồ đợi con

Chiều nay khi sắp hết thời gian làm bài thi môn toán, ở TP.HCM trời đổ mưa lớn, những hạt mưa nặng trĩu rơi xối xả. Thế nhưng, giữa cơn mưa ấy, hình ảnh những người cha, người mẹ kiên nhẫn đứng đợi con em mình hoàn thành bài thi khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi xúc động.

Dưới những chiếc áo mưa mỏng manh họ đứng đó, lặng lẽ, với ánh mắt tràn đầy yêu thương và hy vọng hướng về phía cổng trường.

Tại điểm thi Trường THCS Tôn Thất Tùng (Q.Tân Phú), rất động phụ huynh bất chấp mưa gió, kiên trì chờ đợi. Có người đã đứng hơn một tiếng đồng hồ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cổng trường.

Chị Nguyễn Thị Kiều, sống tại đường số 4, Q. Bình Tân, chia sẻ: “Tôi đến từ lúc 15 giờ, dù biết con hơn 16 giờ mới thi xong. Trời nắng chang khi tôi đi, ai ngờ sẽ mưa to thế này. Chỉ có một chiếc áo mưa, lát con ra tôi sẽ nhường nó mặc”.

Chị tâm sự: “Đưa con đi thi, lòng tôi bồn chồn lắm. Ở nhà cũng chẳng làm được gì nên lại chạy đến điểm thi. Làm cha mẹ ai cũng muốn đồng hành cùng con trong những cột mốc quan trọng. Tôi đứng đây để con ra thấy mẹ, nó sẽ yên tâm hơn”.

Tình cảm của chị Kiều không phải là câu chuyện riêng. Dưới cơn mưa, anh Nguyễn Văn Bình, 56 tuổi, từ huyện Đức Linh, Bình Thuận, cũng đang ngóng trông con trước cổng trường. Anh đi xe khách vào TP.HCM từ hôm qua chỉ để đồng hành cùng con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Con anh học nội trú tại Trường THPT Lê Thánh Tông, và những ngày thi, anh chỉ mong được nhìn con một chút, hỏi thăm vài câu trước khi con lên xe trường trở về ký túc xá. “Đợi con thi xong, hai cha con sẽ về quê nghỉ hè. Tôi đứng đây, chỉ cần thấy con khỏe mạnh, làm bài tốt là đủ rồi”, anh Bình nói, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.

Cạnh đó, chị Trương Thị Hoài An, ngụ tại đường Thới Hoài, huyện Bình Chánh, đứng sát cổng trường, tay cầm chiếc áo mưa chuẩn bị sẵn cho con trai. “Trời mưa, ai cũng mặc áo mưa, tôi sợ con không nhận ra mẹ. Đứng đây, thấy nó là gọi ngay, đưa áo mưa cho nó mặc. Mình ướt thì không sao, nhưng con mà bệnh thì tôi lo lắm vì còn ngày mai thi tiếp”, chị An chia sẻ.

Lời nói giản dị ấy chất chứa tình yêu thương vô bờ của một người mẹ, sẵn sàng hy sinh để con có sức khỏe, tâm thế tốt nhất trong những ngày thi căng thẳng.

Mùa thi không chỉ là thử thách của học sinh mà còn là hành trình đầy cảm xúc của các bậc phụ huynh. Dưới cơn mưa chiều tà, họ không chỉ đợi con mà còn gửi gắm vào đó bao hy vọng, lo lắng và cả những giấc mơ về tương lai của con trẻ.

Những chiếc áo mưa ướt sũng, những ánh mắt dõi theo từng bóng dáng học sinh bước ra từ phòng thi, hay những cái vẫy tay vội vã giữa dòng xe đưa rước, tất cả đều là minh chứng cho tình yêu vô điều kiện của cha mẹ. Họ không hứa hẹn cho con những điều to lớn, nhưng luôn sẵn sàng đứng đó, dù mưa gió hay nắng cháy, để làm điểm tựa vững chắc cho con trên bước đường trưởng thành.

Cơn mưa rồi sẽ tạnh, kỳ thi rồi sẽ qua, nhưng tình cảm của những người làm cha mẹ dành cho con cái sẽ mãi là ngọn lửa sưởi ấm trái tim các em, dù ở bất kỳ cột mốc nào của cuộc đời. Hình ảnh những phụ huynh dưới mưa, lặng lẽ chờ con, không chỉ là một khoảnh khắc đẹp mà còn là biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng, của tình yêu thương không bao giờ phai nhạt.

 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn