Nhảy đến nội dung
 

Xót xa cảnh người phụ nữ thiểu năng sống trong căn nhà xập xệ

(Dân trí) - Bà Trần Thị Nhiều (47 tuổi, ở An Giang) bị thiểu năng trí tuệ, hàng ngày vẫn cố gắng đi kiếm sống bằng nghề đấm bóp, giác hơi, thu nhập 20.000 đồng/ngày với mơ ước có căn nhà che nắng che mưa.

Dưới cái nắng gay gắt của An Giang, len lỏi qua con đường đất đỏ dài hơn một cây số ở xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, chúng tôi tìm đến căn chòi nhỏ nơi bà Trần Thị Nhiều (47 tuổi) đang nương náu.

Theo bà Nguyễn Thị Nhành, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phú Vĩnh, cuộc sống của bà Nhiều đầy sự bất hạnh và xót xa. Bà Nhiều là trường hợp thiểu năng trí tuệ nhận bảo trợ xã hội đặc biệt ở địa phương.

Bà Nhiều sống một mình, làm nghề giác hơi dạo trên địa bàn với thu nhập nhiều nhất là 20.000 đồng/ngày. Nếu ngày nào bà cũng đi làm, cộng thêm số tiền 500.000 đồng được xã trợ cấp thì mỗi tháng được 1,1 triệu đồng.

Căn nhà chòi không cửa nẻo, trống huơ trống hoác, chắp vá chằng chịt bằng những mảnh tôn cũ để gió khỏi lùa vào. "Đêm qua tôi ngủ mà nửa đêm tỉnh dậy thấy người ướt hết, 2-3h sáng tôi lấy thau ra ngồi hứng nước mưa đến sáng", bà Nhiều nói.

Bà Nhiều là con út trong một gia đình 5 người con. Sau khi ba mẹ mất, anh chị của bà Nhiều mỗi người một cuộc sống. 3 anh trai và chị gái đi làm công nhân xa nhà, một mình bà Nhiều sống ở cái chòi nhỏ được gia đình góp tiền dựng tạm bằng tôn cũ.

Sau khi cha mẹ mất, bà Nhiều ngẩn ngơ đi khắp nơi lượm nhặt, được hàng xóm cho cái tủ gỗ cũ, bà mang về thờ cha mẹ. Cái bàn thờ ấy trở thành tài sản quý giá nhất với người phụ nữ này. 

Khi phóng viên hỏi về ước mơ của mình, bà Nhiều dù không bình thường nhưng vẫn nói rằng mơ về một căn nhà không có chỗ nào bị dột, có bàn thờ để thờ ba mẹ. 

Ông Trần Văn Hốt, anh trai thứ 4 của bà Nhiều cho biết, ông và gia đình vừa từ Bình Dương trở về, từ bỏ cuộc sống làm công nhân. Gia đình ông vốn dĩ cũng khó khăn nên đi làm ăn xa, không thể bao bọc em gái. 

 "Tôi cũng mới ở Bình Dương về, quá tuổi lao động nên không còn nơi nào nhận nữa. Mấy anh em tôi đều có gia đình và đi làm ăn xa, lo cơm áo gạo tiền không đủ ăn đủ mặc nên không thể chăm lo cho em gái có cuộc sống tốt hơn. Tôi rất biết ơn vì nhờ tình thương của bà con lối xóm, em mới sống được đến hôm nay", ông Hốt nói bằng sự bất lực của người anh trai.

Dù thương em gái nhưng ông Hốt cũng đành bất lực vì gánh nặng mưu sinh. Các anh, chị khác cũng giống như ông, đều hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhau nên không ai dám làm phiền ai. 

"Nhiều lúc mưa, em gái tôi nằm trong nhà chịu trận chứ không chạy lên nhà anh chị trú. Nó thích ở dưới này có bàn thờ cha mẹ tôi, nó chăm sóc hàng ngày", ông Hốt tâm sự. 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bà Nguyễn Thị Nhành, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Vĩnh xác nhận, bà Nhiều là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở tại địa phương. 

"Bà Nhiều sống đơn thân, trong mình lại mang bệnh về trí tuệ. Bà ấy sống trong ngôi nhà hiện tại lúc mưa thì như ngủ dưới mưa, nhà không có chỗ khô ráo. Trước đây, bà ấy bán vé số, hàng tháng được địa phương hỗ trợ gạo, nay bà không còn đi bán vé số nên hàng ngày nhờ hàng xóm thương tình cho cái ăn. Địa phương rất mong nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, giúp bà Nhiều vượt khỏi cảnh khốn khó lúc này", bà Nhành nói. 

Nói về phương án hỗ trợ hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này, bà Nhành cho biết, nếu được bạn đọc báo Dân trí ủng hộ, địa phương sẽ dựng lại cho bà Nhiều một căn nhà mới.

Trường hợp tiền không đủ dựng nhà, đại diện xã sẽ hỗ trợ bà Nhiều mở sổ tiết kiệm theo quy định của pháp luật để phòng những lúc bà đau ốm, không có con cái hay gia đình bên cạnh.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn