Xót xa cảnh hàng quán thượng nguồn sông Ô Lâu bị nước lũ 'càn quét'

Những ngày gần đây, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh thiệt hại nặng nề sau trận mưa lớn ở thượng nguồn sông Ô Lâu khi hàng quán, sạp kinh doanh bị nước lũ cuốn trôi.
Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, sự việc xảy ra vào chiều tối ngày 25.5, trận mưa trái mùa khiến nước lũ từ đầu nguồn quá lớn, biến điểm du lịch trên thượng nguồn sông Ô Lâu (xã Phong Mỹ, TX.Phong Điền, TP.Huế) thành bãi chiến trường hoang tàn, đổ nát.
Theo ông Nguyễn Hữu Chung, Chủ tịch UBND xã Phong Mỹ, khoảng 18 giờ ngày 25.5, mưa lớn khiến lũ đổ về rất nhanh, kéo dài hơn một giờ đồng hồ, khiến người dân không kịp trở tay.
Tại khu du lịch Hầm Heo và thác A Đon, cảnh tượng hoang tàn hiện rõ khi 33 quán và 122 sạp cùng toàn bộ dụng cụ kinh doanh của 23 hộ dân bị nước lũ cuốn phăng. Các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống và phục vụ khách tắm suối đã mất trắng tài sản.
Còn tại điểm du lịch thượng nguồn Ô Lâu, có tổng 108 sạp và 18 lán (mỗi lán rộng khoảng 8 m2, lợp mái tôn hoặc lá) bị dòng nước hung dữ "nuốt chửng". Tương tự, 5 hộ kinh doanh tại điểm du lịch A Đon cũng phải chịu cảnh mất mát khi 12 lán, sạp cùng nhiều dụng cụ, vật tư bị cuốn trôi.
Theo lãnh đạo UBND xã Phong Mỹ, đây đã là lần thứ 5 kể từ đầu năm 2025 người dân nơi đây phải hứng chịu những trận lũ đột ngột cuốn trôi lán trại kinh doanh.
Không chỉ ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch, trận mưa lớn này còn gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp. Toàn bộ 12,6 ha lúa mới gieo sạ của người dân địa phương đã bị ngập úng hoàn toàn. Đáng tiếc hơn, đàn bò 7 con của một hộ dân trú tại bản Khe Trăn cũng đã bị nước lũ cuốn trôi.
Trước những mất mát to lớn này, cộng đồng đang kêu gọi sự chung tay, sẻ chia để giúp đỡ bà con vùng lũ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định lại cuộc sống và khôi phục hoạt động kinh doanh.
Trước khi bị thiên tai tàn phá, các điểm du lịch thượng nguồn sông Ô Lâu, đặc biệt là khu vực Hầm Heo và thác A Đon, thu hút du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và bầu không khí trong lành, mát mẻ.
Dòng sông Ô Lâu trong vắt, uốn lượn qua những ghềnh đá, tạo nên những thác nước nhỏ tung bọt trắng xóa, mang đến một khung cảnh vừa thơ mộng vừa kỳ vĩ. Du khách đến đây ấn tượng trước những bãi tắm tự nhiên, với làn nước mát lạnh từ thượng nguồn đổ về, sảng khoái và trong lành. Đặc biệt, khu vực Hầm Heo nổi tiếng với những hầm đá tự nhiên độc đáo, tạo nên những bể bơi nhỏ giữa lòng suối, là nơi lý tưởng để ngâm mình và thư giãn.