Xin giúp đỡ nữ sinh nghèo khó ước mơ làm cô giáo

Gia cảnh nghèo khó, cha bỏ đi biệt tích, bà mắc bệnh ung thư, những gánh nặng cuộc đời đè nặng lên vai mẹ khiến cô nữ sinh người Thái chẳng dám viết tiếp giấc mơ vào đại học.
Nữ sinh Hà Thị Thao, học sinh lớp 12E Trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Kon Tum, từng ước mơ trở thành cô giáo. Thế nhưng, giông tố cuộc đời bất ngờ ập đến khiến em không dám viết tiếp ước mơ.
Em Thao là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên tại xã Ya Xiêr, H.Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (nay là xã Ya Ly, tỉnh Quảng Ngãi). Gia đình thuộc diện cận nghèo, mẹ em làm thuê đủ nghề để lo cho con ăn học và chăm sóc ông bà ngoại đã già yếu. Cha bỏ đi biệt tích từ khi Thao còn rất nhỏ. Em lớn lên trong vòng tay chở che của mẹ và tình thương của ông bà ngoại đã ngoài 60 tuổi.
200 gốc cao su là nguồn sống chính của cả gia đình. Vài năm gần đây, mủ cao su rớt giá, số tiền ít ỏi thu được không đủ xoay xở giữa trăm bề lo toan. Để gồng gánh cuộc sống, mẹ Thao phải làm thuê, làm mướn khắp nơi. Từ nhỏ, Thao đã theo mẹ ra rẫy, học cạo mủ, tranh thủ làm thuê vào dịp hè để phụ giúp gia đình. Vì còn nhỏ nên tiền công chẳng được là bao, nhưng em luôn dành dụm mang về cho mẹ.
Dù cuộc sống thiếu thốn, Thao luôn nỗ lực học tập. Suốt 12 năm liền, em đều là học sinh giỏi. Em học đều các môn, đặc biệt yêu thích toán và địa lý. Tháng 3 vừa qua, em đoạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn địa lý. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, Thao đăng ký 4 môn: toán, ngữ văn, lịch sử và địa lý để giữ vững cơ hội theo học ngành sư phạm.
"Em muốn trở thành cô giáo để đến các vùng khó khăn dạy học cho những bạn nhỏ giống em, dù thiếu thốn nhưng luôn khao khát được đến trường", Thao nói.
Biến cố bất ngờ ập đến khi bà ngoại của Thao bị phát hiện mắc ung thư giai đoạn cuối. Chi phí mỗi đợt xạ trị lên đến hơn 12 triệu đồng. Mẹ em làm việc kiệt sức và phải vay mượn khắp nơi để lo tiền thuốc thang cho mẹ già. Nhìn mẹ tất bật ngược xuôi, Thao từng nghĩ đến việc nghỉ học.
"Hiện tại em có nhiều nỗi lo. Em sợ trở thành gánh nặng cho mẹ, sợ bà không có đủ tiền chạy chữa...", giọng Thao chùng xuống. Câu nói bỏ lửng, như thể giấc mơ giảng đường của em cũng đứng trước nguy cơ dang dở.
Cô Vũ Thị Hường, giáo viên chủ nhiệm lớp 12E, chia sẻ: "Thao là học sinh giỏi, ngoan ngoãn và có nghị lực vượt khó. Em có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc diện cận nghèo nhưng chưa bao giờ than thở, luôn cố gắng hết mình. Nhà trường cũng đã dành học bổng và một số chế độ hỗ trợ, nhưng để giúp các em như Thao chạm đến giấc mơ, vẫn rất cần sự chung tay từ cộng đồng".