“Xin đừng cắt chân con!” – Lời cầu xin của bé gái 12 tuổi mắc ung thư xương

Mắc căn bệnh ung thư xương, Linh đang đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ một bên chân nếu gia đình không đủ chi phí thực hiện ca phẫu thuật ghép xương. Điều này khiến cô bé ngày ngày năn nỉ mẹ: “Mẹ đừng cắt bỏ chân con!”
Mỗi lần nghe con van nài: “Mẹ đừng để bác sĩ cắt chân, con còn phải đi học mà!” khiến chị Trương Thị Thủy (thôn 5, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) và những người xung quanh ở viện không khỏi xót xa, nhiều người rơi nước mắt, thương em còn quá nhỏ đã phải chịu nhiều thiệt thòi.
Sau khi kết hôn, chị Thủy đã sinh được hai cô con gái là Phạm Thị Mai Trúc (SN 2008) và Phạm Thị Mai Linh (SN 2012). Tuy nhiên, cuộc đời lận đận khiến chị phải làm mẹ đơn thân, một mình vất vả nuôi con.
Sóng gió tiếp tục ập đến khi vào tháng 2 vừa qua, bé Mai Linh xuất hiện dấu hiệu sưng đầu gối chân trái, kèm theo những cơn đau nhức khiến em mất ngủ nhiều đêm. Đưa con đi khám, sau khi chụp xạ hình xương, bác sĩ phát hiện có khối u ở đầu gối chân trái.
Khi phát hiện thì bệnh của Linh đã ở giai đoạn nặng. Các bác sĩ tại bệnh viện địa phương tư vấn phương án điều trị là phải cắt bỏ chân trái để ngăn bệnh diễn tiến.
Tuy nhiên, không nỡ nhìn con sống cảnh tàn tật, chị Thủy đã đưa Linh ra Bệnh viện K (Hà Nội) để tiếp tục điều trị. Do bệnh đã ở giai đoạn muộn, bác sĩ chỉ định truyền hóa chất 7 đợt, sau đó mới đánh giá lại tùy vào mức độ xương bị khối u tàn phá.
Kể từ đó, Linh phải mang nẹp cố định chân cả ngày để hạn chế việc xương bị vỡ vụn. Với hy vọng giữ lại được chân để có thể tiếp tục đi học và sinh hoạt bình thường, Linh kiên cường chịu đựng những đợt truyền hóa chất dù rất đau đớn.
Tuy nhiên, quá trình điều trị đòi hỏi sử dụng nhiều loại thuốc nằm ngoài danh mục bảo hiểm y tế chi trả, khiến chi phí điều trị vô cùng tốn kém, mỗi đợt truyền lên tới 30 triệu đồng.
Từ ngày con nhập viện, chị Thủy phải bỏ công việc buôn bán, mọi chi phí cho 7 đợt điều trị cùng các khoản khác đều phải vay mượn từ người thân, họ hàng. Hiện tại, số tiền chị vay đã lên đến hơn 200 triệu đồng.
Chị Thủy nghẹn ngào: “Mỗi lần nghe con cầu xin được giữ lại chân, tôi như đứt từng khúc ruột. Con còn nhỏ, tương lai còn dài, nếu phải cắt chân thì tôi không biết cháu sẽ chịu đựng ra sao”.
Sau khi tìm hiểu, chị được biết chi phí ghép xương rơi vào khoảng 700 đến 800 triệu đồng, số tiền mà chị chưa từng dám nghĩ tới. Trong khi khoản nợ điều trị hơn 200 triệu đồng còn chưa biết bao giờ mới trả xong, thì việc lo gần một tỷ đồng cho ca ghép xương là điều quá sức.
“Ở viện chăm con, tôi không dám tiêu pha gì, bữa ăn cũng phải xin cơm từ thiện để dành tiền chữa bệnh cho con”, chị chia sẻ.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng thôn 5, xã Nghi Xuân, cho biết: “Cháu Phạm Thị Mai Linh còn nhỏ tuổi mà đã mắc bệnh hiểm nghèo, gia cảnh lại rất khó khăn, bố mẹ ly hôn. Cháu thường xuyên phải đi viện điều trị tốn kém, nên lúc này gia đình rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng để cháu có cơ hội sống”.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp: Chị Trương Thị Thuỷ (mẹ Mai Linh): Thôn 5, xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0899631445. 2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2025.185 (cháu Phạm Thị Mai Linh) Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank - Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET - The currency of bank account: 0011002643148 - Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM - Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam - SWIFT code: BFTVVNV X Số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch - Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội - Swift code: ICBVVNVX126 3. Ủng hộ trực tiếp tại Báo VietNamNet: - Phía Bắc: Tầng 18, Tòa nhà Cục Viễn thông (VNTA), số 68 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. - Phía Nam: Văn phòng đại diện Báo VietNamNet, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TPHCM. Điện thoại: 19001081 |