Vừa dọn sạch, rác trước lối ra nhà ga T3 lại 'mọc' lên: Do đường chưa bàn giao?

Sau phản ánh của Tuổi Trẻ về bãi rác lớn trước lối ra nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất, ngay sau đó nhà ga T3 đã dọn sạch. Đến nay rác lại xuất hiện như hiện trạng ban đầu.
Vừa dọn xong, rác lại 'mọc'
Ghi nhận chiều 6-9, khu vực trước lối ra nhà ga T3 lại xuất hiện các thùng xốp, bịch rác to do người dân vứt bừa bãi. Rác được tìm thấy chủ yếu là ly nhựa, hộp xốp...
Các túi khẩu trang, hộp xốp, ống hút, giấy vụn vứt bừa bãi dọc chỗ xe ô tô đậu. Nơi này còn có nước bẩn đọng lại, mọc rêu gây mùi khó chịu cho người đi đường và nguy cơ té ngã.
Trước đó Tuổi Trẻ Online đã phản ánh tình trạng một bãi rác to trước lối ra nhà ga T3 bốc mùi, gây ô nhiễm. Cạnh đó một bãi rác tự phát đoạn bãi giữ xe hơi chất đầy bao rác, thùng xốp, xà bần.
Vài tiếng sau bài viết Rác chất thành đống trước lối ra nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng vụ hàng không miền Nam có văn bản gửi UBND phường Tân Bình và UBND phường Tân Sơn Hòa đề nghị sớm làm sạch khu vực trước lối ra nhà ga T3.
Rác sau đó nhanh chóng được dọn sạch. Bãi rác tự phát cách đó 100m còn lắp thêm rào chắn và bảng thông báo cấm đổ rác để người dân chú ý.
Anh Văn Hiếu (42 tuổi, người đi đường) cho hay vài ngày trước có thấy công nhân đến thu gom rác, dọn sạch tuyến đường này. Không lâu sau, vài túi rác ở đâu xuất hiện. Anh nói là do người dân gần đó cứ xả lén, nhưng không hiểu sao cứ là trước lối ra nhà ga.
Rác tái diễn do đâu?
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Phượng - chủ tịch UBND phường Tân Bình - cho biết công trình tuyến đường nối Cộng Hòa - Trần Quốc Hoàn (trong đó có nhà ga T3) xây dựng trên nguồn gốc đất quốc phòng. Dù đã đi vào hoạt động từ 19-4, đến nay tuyến đường này vẫn chưa được bàn giao lại cho địa phương.
Phía phường Tân Bình, phường Tân Sơn Nhất đã có văn bản gửi UBND TP.HCM kiến nghị đẩy nhanh tiến độ đưa tuyến đường vào danh mục gói thầu quét dọn vệ sinh, nhanh chóng bàn giao cho đơn vị quản lý.
Bà Đỗ Thị Ngọc Lan - chủ tịch UBND phường Bảy Hiền - cho hay chiều 27-8, phường Bảy Hiền tổ chức họp với đại diện hai phường Tân Bình, Tân Sơn Nhất, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, Sư đoàn 370 tiếp tục đề nghị bàn giao sớm tuyến đường.
Trước mắt UBND phường Bảy Hiền tổ chức các công tác tuyên truyền cho người dân khu vực xung quanh không vứt bỏ rác tại khu vực trên. Đồng thời UBND phường ra quân xử lý thêm các trường hợp buôn bán hàng rong gây cản trở phương tiện đi lại.
Tuy nhiên nhiều bạn đọc bức xúc và đề nghị việc bàn giao này phải sớm được thực hiện. Trong thời gian chời đợi bàn giao, việc thu dọn vệ sinh khu vực này phải làm thường xuyên, thậm chí có biện pháp xử lý người xả rác, bởi tình trạng rác thải nhếch nhác không chỉ gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan mà khu vực này còn là cửa ngõ, bộ mặt của TP.HCM.
Vì sao đường Hoàng Hoa Thám chưa có vỉa hè?
Trong khi đó, con đường Hoàng Hoa Thám lối vào nhà ga T3 đã được nâng cấp mở rộng khang trang từ đầu năm, nhưng cho đến nay vẫn tồn tại một thực tế "lạ": con đường không có vỉa hè phía bên phải (hướng từ đường Cộng Hòa đi vào).
Con đường đã được mở rộng, vỉa hè phía bên trái được lát đá từ lâu, thế nhưng không hiểu vì sao vỉa hè phía bên phải chưa được lát đá. Vậy là suốt nhiều tháng qua, đoạn vỉa hè dài này trở thành nơi... đổ rác ngập ngụa. Thời gian qua cơ quan chức năng đã đến dọn dẹp rác tại đây, nhưng một thời gian sau rác lại "mọc" lên.
Bên cạnh đó, các xe bán hàng ăn "tranh thủ" tràn xuống lòng đường bán buôn, làm lòng đường bị nhỏ lại.
"Tôi không hiểu sao con đường này đã được mở rộng, nâng cấp khang trang, một bên vỉa hè đã được làm xong, còn một bên lại không lát đá, để đất cát và rác rưởi rất nhếch nhác. Nhiều người vừa ra khỏi nhà ga T3, đi ra hướng đường Hoàng Hoa Thám thì gặp ngay cảnh vỉa hè (bên trái) chưa lát đá, nhếch nhác, thấy cảnh đó chúng tôi buồn vô cùng", bà Thu Trang - người dân sống trong khu vực, phường Bảy Hiền - cảm thán.