Nhảy đến nội dung
 

Vụ lái xe bồn cố tình làm nạn nhân tử vong: Ước vọng mãi dang dở của cô nữ sinh vừa thi đỗ cấp 3

Bên di ảnh cháu ngoại, bà Ngoan luôn nhắc lại nụ cười trong trẻo của N.Đ.H.A. cách đây ít hôm, khi em còn háo hức kể về những ước mơ và dự định tuổi học trò.

Gần hai ngày sau vụ tai nạn, không khí tang thương vẫn bao phủ trong gian nhà nhỏ ở thôn Văn Minh (xã Phú Xuyên, Hà Nội). Nơi này cách đây chưa lâu luôn rộn tiếng cười và niềm vui của N.Đ.H.A. - cô nữ sinh vừa thi đỗ vào cấp 3.

Vậy nhưng năm học vừa khai giảng hơn 1 tuần, những ước mơ của cô nữ sinh đã mãi dang dở bởi hành vi tàn nhẫn của tài xế xe bồn sau cú va chạm với chiếc xe máy điện em cầm lái.

Sáng nay (15-9), người thân của H.A. vẫn chưa thể tin những gì đã xảy ra. Trước di ảnh cháu gái, bà Ngoan (77 tuổi) nghẹn ngào nhắc lại nụ cười trong trẻo cách đây ít hôm, khi cô cháu ngoại háo hức kể về những ước mơ và dự định tuổi học trò.

Sau lễ tang, bà ngồi thẫn thờ bên khung ảnh, đôi mắt trũng sâu.

Bà kể ngày 13-9, khi đang ở nhà thì điện thoại đổ chuông báo có cuộc gọi từ một số điện thoại lạ. Trong máy, một giọng nói run rẩy hỏi có phải bà là người nhà của H.A. không, rồi báo tin em vừa gặp tai nạn nghiêm trọng.

"Tôi chết lặng, không tin nổi. Cháu tôi chỉ mới vừa nhập học lớp 10, chưa kịp sống tuổi thiếu nữ", bà nói trong nước mắt.

Trong ký ức của người phụ nữ 77 tuổi, H.A. là cô bé hiếu thảo, biết nghĩ cho cha mẹ làm thuê vất vả. Ngoài giờ học, cô gái tự giác đỡ đần việc nhà, trông em nhỏ.

Tháng 6 vừa qua, cô nữ sinh thi đỗ nguyện vọng 1 tại kỳ thi vào THPT. Ngày nhận tin báo, niềm vui tràn ngập cả gia đình. Ai cũng nghĩ đó là một chặng đường mới, với những hy vọng đang chờ đón em phía trước.

Trước lễ khai giảng, bố mẹ H.A. tuy làm thuê vất vả, cuộc sống có lúc "thiếu trước hụt sau" nhưng vẫn cố chắt chiu mua tặng cô con gái chiếc xe máy điện để đi học. Nhưng ước vọng vừa chớm nở, đã vụn vỡ bởi hành vi tàn nhẫn của tài xế xe bồn.

"Nó là đứa trẻ lễ phép, chăm ngoan, cả xóm thương mến", người chú ruột của H.A. nhắc về cô cháu gái bằng vài từ ngắn gọn trong cơn nấc nghẹn ngào. Khi hay tin tài xế xe bồn đã không dừng lại mà cố tình tiếp tục kéo lê cháu gái trên đường, ông nói đó là một lần khiến gia đình thêm đau lòng "không thể chấp nhận nổi sự tàn nhẫn đó".

"Chỉ trong khoảnh khắc, tất cả đã tan nát. Gia đình mong pháp luật xử lý nghiêm minh, đúng người đúng tội để cháu tôi yên nghỉ", người đàn ông nói trước di ảnh cô cháu gái, mắt đỏ hoe.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn