Nhảy đến nội dung
 

Vụ 'đóng đủ tiền mới cấp cứu': Hoàn cảnh bệnh nhân rất khó khăn

Theo chính quyền địa phương xã Thành Lợi (H.Vụ Bản, Nam Định) hoàn cảnh gia đình cháu T.A (bị xe 3 bánh tự chế cán qua người) rất khó khăn, thu nhập bấp bênh.

Vay tiền họ hàng để lo viện phí cho con

Anh Ma Văn Duẩn (37 tuổi, bố cháu T.A), cùng vợ mình đang thay nhau túc trực ở Bệnh viện Nhi T.Ư theo dõi tình hình sức khỏe của con.

Khoảng 16 giờ ngày 3.5, khi đang xây dựng ở công trình gần nhà, anh nhận được tin sốc con út bị xe 3 bánh tự chế cán qua người trước cửa nhà. Lập tức, anh bỏ dở công việc, gọi vợ và chạy thẳng về nhà.

"Trên đường đi, trong đầu tôi chỉ nghĩ làm thế nào để cứu con nhưng về đến nhà cháu đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định", anh Duẩn kể.

Ít phút sau, anh Duẩn được các bác sĩ thông báo về nhà lấy thẻ bảo hiểm và giấy khai sinh của con để chuyển viện. Anh lại quay về nhà, gấp vội 2 bộ quần áo rồi đi theo xe cấp cứu lên Bệnh viện Nhi T.Ư.

Hai vợ chồng chết lặng khi được các bác sĩ thông báo con nhỏ bị chấn thương bụng kín, rách cơ hoành trái gây thoát vị dạ dày và ruột lên lồng ngực, dập thận độ 3, dập ruột non và tụ máu khoang sau phúc mạc.

"Càng thương con bao nhiêu thì tôi càng lo lắng về chi phí bệnh viện bấy nhiêu. Trong nhà chúng tôi quả thực không có tiền. Hôm qua lên viện, tôi vay vội được em vợ 4 triệu. Đến nay đã hơn 1 ngày chúng tôi chưa được gặp cháu, vợ tôi cũng khóc cạn nước mắt vì xót con", anh Duẩn xúc động.

Người đàn ông 37 tuổi tiết lộ, vợ chồng anh hiện đang nuôi 4 người con. Con lớn nhất học lớp 9, con thứ 2, thứ 3 học lớp 7 và lớp 5, nhỏ nhất là T.A, 4 tuổi. Hai vợ chồng làm cả tháng cũng chỉ đủ nuôi các con ăn học.

Cả xóm quyên góp

Ông Nguyễn Như Phúc (trưởng xóm 7, xã Thành Lợi) cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Ma Văn Duẩn thuộc diện rất khó khăn. Anh Duẩn là người Tuyên Quang, vợ anh Duẩn là người trong xã Thành Lợi. Cả hai đều có con riêng và quyết định đi bước nữa sau khi gặp nhau ở Hà Nội. Kết hôn xong, họ chuyển về địa phương sinh sống và làm việc.

"Gia đình anh Duẩn thuê trọ ở địa phương chứ chưa có nhà, do có hoàn cảnh khó khăn nên anh cũng được chủ nhà giảm giá, mỗi tháng tiền thuê trọ hết khoảng 800.000 đồng", ông Phúc nói và thông tin, vợ chồng anh Duẩn không có việc làm ổn định nên thu nhập bấp bênh.

Theo ông Phúc, biết tin cháu T.A gặp tai nạn, nhiều người dân, bạn bè trong xóm đã quyên góp để ủng hộ gia đình anh Duẩn.

Hoàn cảnh khó khăn của gia đình anh Duẩn cũng được lãnh đạo UBND xã Thành Lợi xác nhận. Hiện nay, UBND xã cũng đã đứng ra kêu gọi quyên góp để ủng hộ, giúp đỡ gia đình.

Nói về vụ tai nạn khiến cháu T.A phải nhập viện, vị lãnh đạo UBND xã Thành Lợi cho biết, trong tối 3.5, tài xế lái xe 3 bánh tự chế đã ra trụ sở công an trình diện.

"Chúng tôi đã tuyên truyền rất nhiều về việc cấm xe 3 bánh, xe công nông tự chế trên địa bàn xã nhưng do ngày nghỉ lễ người này tranh thủ chạy trộm và gây ra vụ việc", vị lãnh đạo nói và cho hay, trong thời gian tới sẽ phối hợp cùng công an rà soát, xử lý triệt để tình trạng xe tự chế xuất hiện ở địa phương.

Trước đó, khoảng 15 giờ 50 ngày 3.5 tại đường liên xóm thuộc xóm 7 xã Thành Lợi xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến cháu M.T.A bị thương.

Theo phản ánh của anh T.T (người đưa cháu T.A đi bệnh viện), cháu T.A không được bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định cấp cứu kịp thời do anh không đủ tiền nộp viện phí theo quy định.

Về sức khỏe của cháu T.A , TS Cao Việt Tùng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi T.Ư cho biết, chiều nay, tình trạng đã ổn hơn; nhưng đội ngũ y tế vẫn tiên lượng dè dặt do chấn thương của cháu rất nặng.