Nhảy đến nội dung
 

Vụ 4,2 triệu đồng cuốc xe ở Hà Nội: Nạn nhân kể ký ức chuyến đi “bão táp”

(Dân trí) - Khi tài xế taxi yêu cầu trả 4,2 triệu đồng, chị Cư Mủa (sống ở Lào Cai) và cháu trai đành phải cầu cứu người thân giúp đỡ.

Mới đây, câu chuyện của anh Giàng Hồ (SN 2002, trú tại xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, Lào Cai) và chị Cư Mủa (SN 1993 - thím của anh Hồ) bị lái xe taxi "chặt chém" 4,2 triệu đồng cho quãng đường hơn 20km từ bến xe Mỹ Đình đến ngã tư Nội Bài (Hà Nội) nhận được chú ý của cộng đồng. 

Sau khi trả tiền cho tài xế taxi, chị Cư Mủa và Giàng Hồ không đón được xe khách nên thất thểu đi bộ dưới trời nắng gắt. May mắn, hai người tình cờ gặp được anh Xuân Trường (sống ở Hà Nội) đang trên đường lái xe về quê. 

Bức xúc trước hành động vô cảm của tài xế taxi, anh Trường quyết định quay video, chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

Đoạn video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Các ý kiến bình luận đều bày tỏ phẫn nộ trước hành vi "chặt chém", mong muốn công an trích xuất camera, điều tra để tìm được danh tính tài xế taxi không có tình người.

Chuyến xe ám ảnh

Trưa 16/6, hoàn tất trình báo sự việc với công an, chị Cư Mủa và cháu trai trở lại quán cơm của anh Xuân Trường ở Hà Nội. Người phụ nữ với gương mặt khắc khổ, làn da sạm đen, không giấu được nỗi buồn ẩn sau đôi mắt ngấn lệ. 

Mỗi khi nhắc lại ký ức về chuyến taxi có giá 4,2 triệu đồng, chị Cư Mủa vẫn chưa hết bàng hoàng và ám ảnh.

Trước đó, con gái Giàng Thị S. phải trải qua ca phẫu thuật, chị tất tả xuống Hà Nội hỗ trợ chồng chăm con. Do lần đầu xa nhà, người phụ nữ này nhờ cháu trai đi cùng để yên tâm hơn. 

Sau khi bé S. tỉnh lại, chị khăn gói đồ đạc về quê để chăm sóc ruộng ngô, quán xuyến việc nhà. 

Anh Giàng Hồ kể với phóng viên Dân trí, chiều 13/6, hai thím cháu cùng bắt xe ôm công nghệ từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến bến xe Mỹ Đình để đón ô tô về Lào Cai.

Vừa đến cổng bến, một người đàn ông lạ mặt tự xưng là nhân viên của nhà xe chạy tuyến Hà Nội – Lào Cai. Người này nói: "Xe vừa xuất bến được một lúc" rồi nhanh chóng gọi hai xe ôm chở anh Giàng Hồ và thím đuổi theo xe khách.

"Chạy được hơn 1km, tài xế xe ôm bất ngờ dừng lại, chuyển chúng tôi sang một chiếc taxi và nói đó là xe trung chuyển. Trước khi rời đi, họ thu tổng cộng 700.000 đồng, bao gồm tiền xe ôm, phí trung chuyển và tiền vé về Lào Cai", anh Giàng Hồ nhớ lại.

Lên taxi, anh Giàng Hồ và thím hy vọng tài xế giúp đuổi kịp xe khách. Thế nhưng, họ không ngờ sập thêm "bẫy lừa".

Ngồi trên ô tô gần 30 phút, không biết mình đang được chở đi đâu, hai người sợ bị lừa nên vội vàng yêu cầu tài xế dừng lại.

"Lái xe yêu cầu chúng tôi phải trả 4,2 triệu đồng mới mở cửa. Lúc đó, trong người tôi và thím chỉ còn vỏn vẹn 1,2 triệu đồng", anh Giàng Hồ kể lại.

Biết tiền taxi 4,2 triệu đồng là vô lý, nhưng nhìn thái độ lạnh lùng của tài xế, người phụ nữ lần đầu xuống Hà Nội chấp nhận thanh toán đầy đủ để được an toàn.

Trong giây phút sợ hãi, anh Giàng Hồ nhắn tin, nhờ người thân chuyển 4 triệu đồng vào tài khoản của tài xế.

"Nhận được 4 triệu đồng, tài xế mở cửa cho thím ra ngoài. Tôi phải đưa thêm 200.000 đồng tiền mặt, anh ta mới cho rời khỏi xe", anh Giàng Hồ kể. 

Khoảng 30 phút sau, chị Cư Mủa và cháu gặp anh Xuân Trường trên cao tốc. Nhìn thấy nam tài xế hạ cửa kính hỏi thăm, hai người tỏ ra đề phòng, vì sợ bị lừa một lần nữa. 

"Nghe tôi nói không lấy tiền, hai người mới yên tâm bước lên xe. Tôi chở họ đến nút giao IC9 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, nhờ các tài xế khác tìm xe về Mường Khương. Sau đó, tôi chia sẻ sự việc lên mạng xã hội, vì không thể chấp nhận được hành vi của tài xế taxi", anh Trường cho biết. 

Thức trắng đêm vì tiếc tiền

21h ngày 13/6, về tới ngôi nhà nhỏ trên núi sau chuyến đi hơn 200km, chị Cư Mủa ăn vội bát cơm rồi gọi điện cho chồng hỏi thăm tình hình của con gái. 

Đêm hôm đó, người phụ nữ tội nghiệp trằn trọc, không thể chợp mắt vì tiếc nuối số tiền lớn bị lừa. 

"Hoàn cảnh gia đình khó khăn, hai vợ chồng phải vay mượn khắp nơi mới đủ tiền cho con xuống Hà Nội chữa trị. Nghĩ đến số tiền 4 triệu đồng bị lừa, tâm trạng tôi rối bời, không biết phải xoay xở thế nào", chị nói với gương mặt buồn rầu.

Được biết, vợ chồng chị Cư Mủa sống bằng nghề nông, có 2 con, gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã Cao Sơn.

Cách đây 3 năm, con gái lớn là Giàng Thị S. bỗng nhiên xuất hiện triệu chứng chân tay yếu, ăn uống kém, đi lại khó khăn dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.

Ban đầu, chị chỉ nghĩ con gái chạy nhảy nhiều nên mỏi khớp, vài ngày sẽ khỏi. Thế nhưng, triệu chứng của cháu ngày càng nặng hơn.

Lo liệu được ít tiền, hai vợ chồng đưa con đến Trung tâm Y tế huyện Mường Khương để thăm khám. Cháu Giàng Thị S. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, rồi tiếp tục được giới thiệu lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ kết luận cháu mắc bệnh nhược cơ cần điều trị lâu dài.

Theo các giấy tờ mà gia đình còn lưu giữ, cháu S. bị nhược cơ từ tháng 3/2023, phải điều trị theo đơn của Bệnh viện Nhi Trung ương. Tháng 12/2023, gia đình tự dừng điều trị, do nhà ở xa nên không đi lấy thuốc. Nửa năm sau, bệnh nhi bắt đầu xuất hiện triệu chứng khó thở, khó nói, khó nuốt kèm yếu cơ tứ chi tăng dần, được nhập viện để điều trị.

Cuối tháng 5, cháu S. được chuyển xuống Hà Nội thăm khám. Bác sĩ kết luận có khối u ở tuyến ức.

Mới đây, con gái phải trải qua ca phẫu thuật ở Bệnh viện Nhi Trung ương. Hai vợ chồng chị Cư Mủa xoay xở khắp nơi, vay mượn ngân hàng và người thân được 100 triệu đồng để chữa trị cho con.

Từ ngày con  nhập viện, chị Cư Mủa ở nhà lo liệu tiền nong, canh tác nông nghiệp. Chồng chăm sóc con gái ở Hà Nội. Cuộc sống của gia đình vốn đã vất vả lại càng khó khăn.

 Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Tạ Văn Thà (Chủ tịch UBND xã Cao Sơn, huyện Mường Khương) xác nhận, gia đình chị Cư Mủa thuộc diện hộ nghèo. 

"Con gái của chị Cư Mủa đang điều trị bệnh nhược cơ ở Hà Nội. Hai vợ chồng đều làm nông, cuộc sống khó khăn. Gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương", ông Thà nói.

Liên quan vụ 2 người dân vùng cao bị "chém" gần 5 triệu đồng tiền cước xe ôm và taxi ở Hà Nội, ngày 16/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội và VKSND cùng cấp đang phối hợp với Công an phường Mỹ Đình 2 điều tra, làm rõ vụ việc.

Các bị hại là anh Giàng Hồ (25 tuổi, ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và chị Cư Mủa (32 tuổi, ở xã Cao Sơn, thím của anh Hồ) sáng 16/6, cũng đã đến Công an phường Mỹ Đình 2 để trình báo.

Cùng ngày, người tài xế taxi bị tố cáo lấy 4,2 triệu đồng của 2 bị hại trên đã được lực lượng chức năng xác định danh tính và triệu tập để làm việc. 

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn