Võ sĩ Việt Nam đánh đối thủ bất tỉnh, giành chiến thắng vang dội ở UFC

(Dân trí) - Sáng 4/5, võ sĩ Việt Nam, Quang Lê đã giành chiến thắng vang dội trước Gaston Bolanos ở sự kiện UFC Fight Night diễn ra tại Mỹ.
Trận đấu giữa Quang Lê và đối thủ Gaston Bolanos (Peru) diễn ra vào sáng 4/5 (theo giờ Việt Nam) thuộc hạng bantamweight (hạng gà) ở sự kiện UFC Fight Night diễn ra ở Wells Fargo Arena (Mỹ).
Đây là trận đấu mà Quang Lê phải đối diện với đối thủ khá mạnh. Gaston Bolanos sinh năm 1992, kém võ sĩ Việt Nam 1 tuổi. Anh từng 2 lần vô địch Nam Mỹ và có nền tảng ở các môn muay Thái và kickboxing.
Trong quá khứ, Gaston Bolanos từng tham dự 3 trận đấu thuộc hệ thống thi đấu của UFC. Kết quả, võ sĩ người Peru đã thắng 2 trận và thua 1 trận. Trong khi đó, Quang Lê toàn thua trong cả 2 trận đấu ở UFC và đều nhận thất bại trước Chris Gutierrez và Long Xiao.
Tuy nhiên, Quang Lê đã thay đổi toàn diện trong trận đấu với Gaston Bolanos, đối thủ có lối chơi khá hung hăng. Võ sĩ sinh ra ở Đồng Nai có chiến thuật khá tốt trong trận đấu này. Gaston Bolanos là võ sĩ có sở trường đánh đứng. Do đó, Quang Lê đã chủ động vật đối thủ và quật ngã xuống sàn.
Ở hiệp đấu đầu tiên, võ sĩ Việt Nam đã nhanh chóng lao vào, quật ngã thành công đối thủ và kiểm soát trận đấu. Dù Gaston Bolanos có lúc đứng dậy kháng cự nhưng Quang Lê lại nhanh chóng vật đối thủ ra sàn.
Tuy nhiên, đột biến chỉ xảy ra ở hiệp 2. Gaston Bolanos bắt đầu ra đòn dữ dội, buộc Quang Lê phải chống trả. Võ sĩ Việt Nam đã chịu đòn khá tốt, trước khi quật ngã đối thủ xuống sàn trở lại. Cuối cùng, Quang Lê thực hiện đòn khóa chặt đối thủ bằng đòn siết cổ sau (rear-naked choke) và khiến Gaston Bolanos bất tỉnh.
Trọng tài đã dừng trận đấu và xử Quang Lê thắng knock-out. Đây mới là chiến thắng đầu tiên của võ sĩ sinh năm 1991 ở đấu trường UFC.
Đáng chú ý, trước khi định cư ở Mỹ và theo đuổi con đường MMA chuyên nghiệp, Quang Lê từng có thời gian dài theo học võ cổ truyền Việt Nam từ võ sư Xuân Phước thuộc Tây Sơn Bắc Phái.
Chia sẻ sau trận đấu, võ sĩ Việt Nam cho biết: "Tôi vô cùng lo lắng trước trận đấu này vì tôi rất cần chiến thắng. Tôi đã hy sinh mọi thứ để có mặt tại đây. Thật hạnh phúc khi có được chiến thắng".