Việt Nam có 1 nơi rất lạ: Tiếp giáp với 7 tỉnh, thành khác sau sáp nhập, cái tên nghe đã giàu lại còn sống lâu

Đây là nơi mà mỗi năm cứ vào tháng 3 âm lịch là có hàng vạn du khách trên cả nước đổ về.
Ngày 1/7 tới đây, đề án sáp nhập tỉnh thành có hiệu lực, cả nước còn 34 tỉnh thành thay vì 63 như trước đây. Kéo theo đó là rất nhiều thay đổi về diện tích, dân số,... và cả những điểm đặc biệt nhất cũng có thể bị “hoán đổi”.
Trong đó, có một chủ đề được nhiều người quan tâm: Bây giờ, đâu là địa phương tiếp giáp với nhiều tỉnh thành nhất trên cả nước sau khi sáp nhập? Liệu có còn là Hà Nội, địa phương duy nhất Việt Nam tiếp giáp 8 tỉnh khác, hay Vĩnh Long - địa phương tiếp giáp 7 tỉnh thành khác?
Tất cả đều không phải. Trên cả nước sẽ chỉ có một địa phương duy nhất tiếp giáp 7 tỉnh, thành phố ở Việt Nam sau khi sáp nhập, đó chính là Phú Thọ. Đồng nghĩa với việc đây cũng là địa phương tiếp giáp với nhiều tỉnh thành nhất trên cả nước (sau ngày 1/7).
Cụ thể, Phú Thọ sẽ tiếp giáp với 7 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, Thanh Hóa, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên. Trước khi sáp nhập, Phú Thọ tiếp giáp 6 tỉnh, thành phố, gồm: Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Hà Nội và Vĩnh Phúc.
Sau ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới được hợp nhất từ 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình. Sau sáp nhật, tỉnh Phú Thọ có diện tích tự nhiên 9.361,381km2, đạt 117,02% so với tiêu chuẩn, quy mô dân số 4.022.611 người, đạt 446,96% so với tiêu chuẩn. Số lượng đơn vị hành chính cấp xã, phường của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập là 148 (133 xã và 15 phường). Trung tâm hành chính, chính trị của tỉnh Phú Thọ mới được đặt tại thành phố Việt Trì.
Một điểm đặc biệt nữa ở Phú Thọ là nơi đây là địa phương có thị xã trùng tên với thành phố, đã thế còn là thị xã lâu đời nhất Việt Nam với gần 122 năm tuổi (đến ngày 5/5/2025 sẽ tròn 122 năm tuổi). Trước khi sáp nhập thị xã Phú Thọ có 9 xã, phường thì sau khi sáp nhập sẽ chỉ còn 3.
Ngoài việc khám phá thêm kiến thức thú vị về các tỉnh thành, trào lưu chụp ảnh check-in bên những bảng tên địa phương kèm hashtag #TinhXuaTenCu cũng đang dần trở nên viral. Lý do là bởi sau ngày 1/7/2025, nhiều dấu ấn quen thuộc của từng vùng có thể sẽ được thay đổi hoặc biến mất dưới hình thức cũ.
Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tháng 7, đừng bỏ lỡ cơ hội lưu lại những khoảnh khắc “đậm chất địa phương” như một cách chào tạm biệt tháng 6 thật đặc biệt. Và nhớ thêm hashtag #TinhXuaTenCu để cùng nhau giữ lại những ký ức đáng nhớ nhé.