Vì sao hôm nay có người 'ngược dòng' mới bắt đầu về quê nghỉ lễ 30.4 - 1.5?

Trong khi nhiều người trở lại TP.HCM sớm sau kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5, hôm nay 3.5 nhiều người mới bắt đầu khăn gói về quê nghỉ lễ. Vì sao vậy?
Ghi nhận của Thanh Niên hôm nay 3.5 là ngày thứ 4 của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 kéo dài 5 ngày, khu vực trả khách ở bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) đông đúc người trở lại TP.HCM làm việc.
Tuy nhiên thời điểm này cũng là lúc nhiều người mang theo hành lý ra bến xe, về quê ở miền Tây nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Chính vì vậy, nơi đón khách lên xe ở bến xe miền Tây cũng nhộn nhịp không kém.
Trong hàng dài người ngồi chờ lên xe về quê nghỉ lễ, có chị An (40 tuổi) cùng cô con gái nhỏ 18 tháng tuổi. Chị vừa quan sát hành lý, vừa chăm sóc con gái trong lúc chờ đến giờ lên xe.
Theo lời chị An, những ngày qua chị ở TP.HCM đón lễ 30.4 - 1.5, đến hôm nay mới sắp xếp thời gian về Cà Mau cùng gia đình và dự định ở một thời gian sau lễ. Người phụ nữ cho biết ở thành phố, chị làm việc tự do, thoải mái giờ giấc nên có thể về quê ngày nào cũng thoải mái.
"Bến xe hôm nay người về cũng khá đông đúc. Nghỉ lễ giờ là lúc người ta lên, mình lại về. Mong là 2 mẹ con có kỳ nghỉ bên gia đình, cả nhà ở quê cũng trông lắm!", chị chia sẻ thêm.
"Chưa hết lễ mà!"
Vừa có một chuyến du lịch Vũng Tàu ngắn ngày cùng bạn bè những ngày đầu lễ 30.4 - 1.5 và trở lại TP.HCM vào tối qua, sáng nay chị Ngọc Hân (20 tuổi) mới bắt đầu lên xe về Đồng Tháp thăm gia đình.
Cô gái trẻ cho biết mình đã có một kỳ nghỉ vô cùng "chất lượng". "Em tham dự các sự kiện mừng 50 năm đất nước thống nhất ở TP.HCM, sau đó đi chơi cùng bạn, giờ là về quê. Dù có hơi đuối sức nhưng mà vui!
Thật ra em không có ý định về quê đâu, định nghỉ ngơi những ngày còn lại, nhưng mẹ nói về nhà đi mẹ nấu ăn cho nên thèm cơm mẹ nấu, vậy là về. Từ dưới quê lên đây cũng không quá xa nên em cũng thoải mái. Chưa hết lễ mà!", cô gái trẻ cười, chia sẻ.
Cạnh bên, bà An cũng cùng người thân về quê Sa Đéc (Đồng Tháp) dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5 này. Người phụ nữ cho biết bến xe hôm nay đông đúc, bà không nghĩ nhiều người về quê hôm nay đến thế.