Ngày 26/4, tại Satoyama Village (Lương Sơn, Hòa Bình) đã diễn ra Ngày hội “Vui cùng thiên nhiên – Kết nối yêu thương”. Đây là chương trình được thiết kế dành riêng cho các bé tự kỷ, người tự kỷ và gia đình.
Ngày 26/4, tại Satoyama Village (Lương Sơn, Hòa Bình) đã diễn ra Ngày hội “Vui cùng thiên nhiên – Kết nối yêu thương”. Đây là chương trình được thiết kế dành riêng cho các bé tự kỷ, người tự kỷ và gia đình.
 |
Tham gia Ngày hội, 165 trẻ tự kỷ được hòa mình vào không gian xanh mát, yên tĩnh và an toàn; nơi hàng ngày các em khó có cơ hội được trải nghiệm. |
 |
Tại đây, các trẻ tự kỷ được tạo góc sáng tạo riêng, được tham gia vào các hoạt động vẽ tranh thiên nhiên, nối hình, thêu, chơi đàn piano, tham gia teambuilding, đốt lửa trại… |
 |
Bên cạnh đó, các em còn được thư giãn, tắm khoáng nóng trong nhà, bơi lội ngoài trời, thăm quan các gian hàng trưng bày các sản phẩm của trẻ tự kỷ và người tự kỷ. |
 |
Với quan điểm xây dựng môi trường bồi đắp yêu thương với trẻ tự kỷ, đây cũng là dịp để các bố mẹ có trẻ tự kỷ kết nối, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ tự kỷ. |
 |
Đặc biệt, Ngày hội còn có sự tham gia của các chuyên gia về tự kỷ đến từ Nhật Bản để chia sẻ về cách thức chăm sóc và hỗ trợ trẻ tự kỷ, người tự kỷ tại đất nước Mặt trời mọc; các hệ thống công nghệ mới, các ứng dụng AI trong lĩnh vực giáo dục, đánh giá, hướng dẫn chăm sóc. |
 |
Các em còn được khuyến khích, tạo môi trường thể hiện tài năng của mình. |
 |
Các trẻ tự kỷ được tham gia khám phá thiên nhiên với môi trường trong lành, gần gũi. |
 |
Chị Trần Vân Anh, người sáng lập dự án AME House chia sẻ, Trẻ VIP – trẻ tự kỷ là một đứa trẻ đặc biệt! Thế giới của trẻ khác với những đứa trẻ khác, nhưng chị tin rằng trẻ có những tiềm năng riêng, những món quà ẩn giấu mà chỉ cần được khơi gợi đúng cách, trẻ sẽ tỏa sáng rực rỡ... |
 |
“Tôi luôn trăn trở về tương lai của các con, bởi tôi cũng là người mẹ của trẻ tự kỷ, đặc biệt là việc con sẽ hòa nhập với xã hội như thế nào, sẽ học tập và làm việc ra sao. Tôi khao khát con được sống trong một môi trường an toàn, yêu thương, nơi con được là chính mình, được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần”, chị Vân Anh bày tỏ. |
 |
Theo chị Vân Anh, với sứ mệnh đó, AME House ra đời! Tên ngôi nhà được viết tắt của các từ trong tiếng Nhật. Akarui (明るい ánh sáng) Mirai (未来 tương lai) E (へ hướng tới) |
Ame House mang trong mình sứ mệnh thắp sáng tương lai, không chỉ là một ngôi nhà, mà là một tổ ấm, nơi những đứa trẻ tự kỷ được yêu thương, thấu hiểu và tôn trọng.
“Chúng tôi tạo ra một môi trường học tập thân thiện, nơi các con được khám phá thế giới xung quanh bằng tất cả các giác quan, được học hỏi những kỹ năng sống cần thiết, được phát huy những khả năng tiềm ẩn.
Tại Ame House, mỗi đứa trẻ là một cá thể riêng biệt, với những điểm mạnh và điểm yếu khác nhau. Chúng tôi không áp đặt, không so sánh, mà luôn khuyến khích các con tự do thể hiện bản thân, khám phá những điều mình yêu thích.
Chúng tôi tin rằng, mỗi đứa trẻ tự kỷ đều có một tài năng đặc biệt, một "món quà của “Thượng đế" đang chờ được khám phá. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo điều kiện tốt nhất để những tài năng ấy được tỏa sáng”, chị Trần Vân Anh chia sẻ.
Xuân Phong