Tuyển Nhật Bản vùi dập Indonesia 6-0

Tối 10/6, đại diện Đông Nam Á thua đậm Nhật Bản ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á.
![]() |
Nhật Bản quá mạnh so với Indonesia. |
Ở lượt trận cuối mang tính thủ tục, Indonesia vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm trước đối thủ mạnh bậc nhất châu lục. Dù đã bố trí sơ đồ (5-4-1) thiên về phòng ngự, thầy trò HLV Patrick Kluivert vẫn không thể chống lại sức mạnh áp đảo từ "Samurai xanh".
Trong hiệp một, Nhật Bản tạo thế trận áp đảo với tỷ lệ cầm bóng 68% cùng 8 cú sút. Ở chiều ngược lại, Indonesia dành toàn bộ thời gian để phòng ngự và không có nổi một cơ hội.
Sau 15 phút, hàng thủ Indonesia đã sụp đổ trước một pha tấn công biên của Nhật Bản. Sau quả tạt bên cánh trái, Kamada bật cao đánh đầu chuẩn xác, hạ gục thủ thành Audero.
Chỉ 4 phút sau, mành lưới Indonesia rung lên lần thứ 2. Takefusa Kubo ghi tên lên bảng tỷ số với một cú sút tung nóc lưới đội khách từ cự ly gần. Trước khi bước vào giờ nghỉ, Kubo tiếp tục ghi dấu ấn với pha kiến tạo để Kamada hoàn tất cú đúp.
Sang hiệp hai, thế trận vẫn hoàn toàn nghiêng về Nhật Bản. Đến phút 55, chủ nhà có bàn nâng tỷ số lên 4-0, sau pha volley ấn tượng từ góc hẹp của Morishita. Hàng thủ rệu rã của Indonesia bị đánh sập lần thứ 5 ở phút 58. Kubo chuyền kỹ thuật để Machino ghi bàn trong pha đối mặt thủ môn Audero.
Càng về cuối trận, dàn cầu thủ của Indonesia càng cho thấy sự xuống sức. Trong khi đó, Nhật Bản ung dung triển khai tấn công và có thêm bàn thứ 6 ở phút 80. Hosoya thoải mái sút tung lưới đại diện Đông Nam Á sau một tình huống lộn xộn.
Sau 2 lượt đấu ở vòng loại 3 World Cup, Nhật Bản cho thấy sức mạnh vượt trội với tổng tỷ số 10-0. Ở trận lượt về, Indonesia thậm chí còn không có nổi một cú sút. Thất bại này đưa Indonesia trở lại mặt đất và rút ra bài học để hướng đến vòng loại 4, nơi họ sẽ tiếp tục chạm trán nhứng đối thủ mạnh.
Những cuốn sách hay về thể thao
Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...