Nhảy đến nội dung
 

Tuổi Trẻ: 50 năm ấy biết bao nhiêu tình

Ân tình, sự gắn bó thể hiện từ lưu ý của bạn đọc trước một lỗi chính tả cho đến sẵn lòng đồng hành qua những tuyến bài gai góc, những chương trình xã hội ý nghĩa của báo Tuổi Trẻ.

Sáng sớm, giở nhật báo Tuổi Trẻ, ông Đỗ Chỉn Chía (81 tuổi, ngụ xã Hóc Môn, TP.HCM) lẩm nhẩm: "Nay bài đinh về sàn thương mại điện tử tăng phí cao, rồi bài Huế tử tế ấm tình người. À loạt bài báo Tuổi Trẻ làm kinh tế đăng tiếp kỳ 2, hay lắm".

Cất giữ từng tờ báo, từng món quà Tuổi Trẻ

Có thói quen đọc báo từ trước năm 1975 và hay theo dõi phong trào sinh viên học sinh tranh đấu, khi biết sẽ có tờ Tuổi Trẻ ra đời, ông Chía rất đón chờ. Ông tâm sự: "Tự nhiên tôi thấy quý tờ Tuổi Trẻ, tôi cất kỹ. Có những thông tin mình chưa rõ nhưng đọc là nắm được hết".

Ông thường xem bài đinh rồi kiếm bài mục Bút Bi. "Tôi khoái Bút Bi vì "ổng" tỉnh bơ mà hay, có những câu hỏi, bình luận ngắn chút xíu mà sâu sắc. Giờ mục này viết "bữa đực bữa cái" nên bữa nào lật không có là thấy thiếu thiếu" - ông nói.

Với những bài thời sự, văn hóa, phóng sự hoặc nhân vật công chúng, nếu thích ông lại cắt dán vào sổ. Lật giở những cuốn sổ úa màu thời gian, sực nhớ, ông nhắc những loạt bài tác động xã hội lớn như "cơm tù" quốc lộ 1, điện kế điện tử. Một dạo mở quán cà phê trước nhà, ông và những khách trạc tuổi có tin tức gì là cùng nhau "nói dóc" cho vui.

"Có những loạt dài kỳ đọc xong kỳ này tôi chờ mai đọc tiếp. Như loạt bài miệt thứ quê nhà văn Sơn Nam viết giờ quê ổng hết nghèo, xe cộ chạy hà rầm rồi" - ông bộc bạch.

Tuổi Trẻ gắn bó với ông từ hồi trẻ, giờ tóc đã trắng như mây. Vợ mất 3 năm rồi, mấy người bạn già cũng người mất người còn, thế nên việc đọc Tuổi Trẻ đối với ông là niềm an ủi. Ông cất giữ từng số báo, vừa rồi nhờ người quen gửi đóng thành tập dễ lưu trữ.

"Tôi ghiền đọc Tuổi Trẻ từ khi báo còn chưa ra nhật báo" - bà Lê Ngọc Hạnh (52 tuổi, P.Thủ Dầu Một, TP.HCM) kể về thời thanh xuân gắn liền những trang báo giấy. Bà tự hào khi cái duyên cầm bút đến từ một bình luận được trích dẫn lại trên báo giấy.

"Tôi đọc báo rất lâu rồi, nhưng mãi đến lúc đó tôi mới chợt nghĩ hay là mình thử viết báo. Và rồi sự nghiệp cộng tác cùng Tuổi Trẻ đã bén duyên. Lúc đó là sự bất ngờ, nhưng sau này lại thành sự gắn bó" - bà nói.

Với công việc kinh doanh, bà thường xuyên gặp gỡ nhiều hoàn cảnh, nhiều câu chuyện hay để viết bài cộng tác. Điều khiến bà tự hào nhất trong "sự nghiệp" làm báo cùng Tuổi Trẻ là khi viết cho chương trình học bổng "Bạn tôi - Người vượt khó" năm 2013.

"Trong số 13 em tôi viết bài giới thiệu thì có đến 11 em được nhận học bổng. Mỗi em 4 triệu đồng. Với tôi, đó là khoản nhuận bút lớn nhất mà mình từng nhận được" - bà cười.

"Thân thiện, dễ thương như một gia đình lớn"

Càng gắn bó, bà Hạnh càng thấm thía cách tòa soạn đối xử với bạn đọc và cộng tác viên. "Điều khiến tôi ngạc nhiên và xúc động chính là sự gần gũi và thâm tình của ban biên tập. Từ những vị tổng biên tập, phó tổng biên tập đến các biên tập viên và phóng viên, ai cũng rất dễ gần, không hề xa cách. Họ làm cho mình cảm thấy được trân trọng, dù chỉ là một bạn đọc tập tành làm báo".

Bà vẫn giữ gìn những món quà nhỏ như huy hiệu, áo mưa, thư cảm ơn, phiếu nhuận bút từ hàng chục năm trước như những báu vật. Bà kể chỉ một bài vài trăm chữ trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần, tòa soạn vẫn gửi báo biếu bằng thư đảm bảo rất chỉn chu.

Sau này nhận thông tin nhuận bút qua email, bà bất ngờ với lời cảm ơn từ anh Quốc Bảo phòng tài vụ.

"Mình viết mail cảm ơn, bạn ấy lại cảm ơn lần nữa. Không phải chỉ một người, mà ở Tuổi Trẻ thế hệ nào cũng thân thiện, dễ thương như một gia đình lớn" - bà bộc bạch. Ấm áp nhất có lẽ là buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập báo, khi chị ve chai, anh tài xế, cán bộ hưu trí đều được mời ngồi hàng ghế đầu tiên đầy trang trọng.

Dù giờ đây bà còn viết văn, làm thơ nhưng dường như trong mọi trang viết, bóng dáng và chất văn Tuổi Trẻ vẫn hiện diện như người thầy, người bạn đồng hành. "Tôi được quá nhiều từ Tuổi Trẻ" - bà xúc động. Tương tự, ông Chía nhận xét tòa soạn rất trân trọng bạn đọc. Ông đã dự họp mặt bạn đọc thân thiết dịp 35 năm, 50 năm đong đầy kỷ niệm.

Tuổi Trẻ quan tâm từng câu chuyện nhỏ bé

Ngày dài bắt đầu, thạc sĩ Lê Anh Tú, giảng viên khoa quan hệ công chúng - truyền thông Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM, dành 15 - 20 phút đọc nhật báo Tuổi Trẻ. Bài viết nào tâm đắc, anh hay chia sẻ trên trang cá nhân.

Từ lúc còn là sinh viên và bây giờ làm công tác giảng dạy, anh nhận thấy việc đọc của mình có khác đi.

"18 năm trước học ngành báo chí, theo sự khuyến khích của thầy cô, tôi đọc mỗi ngày để nắm tin tức. Đi làm chuyên môn, tôi có sự phân tích chiều sâu hơn. Tôi có một dung lượng thông tin để so sánh đối chiếu, hiểu rõ thời cuộc. Tuổi Trẻ là tờ báo đồng hành cùng quá trình trưởng thành của tôi", anh chia sẻ.

Anh nhận xét về văn phong, khái niệm, Tuổi Trẻ thể hiện súc tích và mọi trình độ có thể nắm bắt. Dĩ nhiên tờ báo làm được nhiều hơn thế, không chỉ đạt quy chuẩn trong nước và quốc tế, mà còn nỗ lực đa dạng hóa và dấn thân. Tuổi Trẻ có rất nhiều tuyến bài cho thấy sự dấn thân.

"Ngoài ra, những bài trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần đặc sắc, có định vị riêng và sang trọng. Tôi cũng ấn tượng những bài thể thao, bình luận ngắn. Chưa kể những phóng sự, hồ sơ, chuyên mục về nhân vật nào đó, kể cả nhân vật gây tranh cãi. Điều này cho thấy dũng khí người làm báo", anh nói.

Chiêm nghiệm lại, anh thấy Tuổi Trẻ mạnh hơn, lớn hơn, đa dạng thông tin và trẻ hóa đội ngũ. Quá trình giảng dạy, anh thường lấy dẫn chứng từ Tuổi Trẻ và một số báo khác. Như với các môn viết và biên tập, tổ chức sản xuất chương trình, anh hay nói về sự đa dạng từ cách viết, dàn trang, bài long form chuyên sâu, podcast.

Còn chị Phan Thị Phượng Giang (33 tuổi, ngụ quận Gò Vấp cũ) chia sẻ rằng mỗi sáng việc đầu tiên chị làm là mở điện thoại cập nhật tin tức trên Tuổi Trẻ Online. Chị nhận thấy thông tin nhanh, kịp thời và đa dạng, phản ánh đầy đủ các mặt đời sống xã hội.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất với Tuổi Trẻ là lần chị xuất hiện trong bài viết người trẻ đạp xe rèn luyện sức khỏe và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường.

"Tôi không ngờ câu chuyện nhỏ bé của mình lại được Tuổi Trẻ quan tâm và chia sẻ. Đó là một kỷ niệm khó quên, giúp tôi nhận ra rằng những việc làm giản dị, nếu được lan tỏa đúng cách, có thể mang lại thông điệp tích cực cho xã hội" - chị xúc động tâm sự.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn