Truyền lửa đến người trẻ qua 'Những câu thơ viết nên hình đất nước'

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2-9, chương trình nghệ thuật "Những câu thơ viết nên hình đất nước" được đầu tư công phu như đưa khán giả sống lại những tháng năm kháng chiến, gửi gắm thông điệp hòa bình đến thế hệ trẻ.
Tối 17-8, tại phường Bình Kiến (tỉnh Đắk Lắk, khu vực các xã An Phú, Hòa Kiến, Bình Kiến và phần của phường 9 thuộc tỉnh Phú Yên trước đây), chương trình nghệ thuật thơ nhạc với chủ đề "Những câu thơ viết nên hình đất nước" được tổ chức. Chương trình do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân chỉ đạo tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức với sự tham dự của gần 500 đại biểu là các văn nghệ sĩ; đơn vị lực lượng vũ trang và khán, thính giả.
Chương trình gồm 4 phần được dàn dựng công phu gồm: Người đi tìm hình của nước; Đồng chí (kháng chiến chống Pháp); Dáng đứng Việt Nam (kháng chiến chống Mỹ); Viết tiếp bản hùng ca người lính.
Qua 100 phút diễn ra chương trình, khán giả được thưởng thức các bài thơ giàu cảm xúc như: "Nhớ máu" (nhà thơ, liệt sĩ Trần Mai Ninh); "Cuộc chia ly màu đỏ" (nhà thơ, liệt sĩ Nguyễn Mỹ); "Chúng con chiến đấu cho người sống mãi Việt Nam ơi!" (nhà thơ Nam Hà)... hay những ca khúc như: "Năm anh em trên một chiếc xe tăng"; "Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây"; "Cô gái vót chông"...
Đặc biệt chương trình có sự tham gia của NSND Tự Long, NSƯT Đình Trung...
Tại chương trình, đại tá Nguyễn Bình Phương, phó chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, cho hay Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác mà còn là đội quân sáng tạo nghệ thuật. Trong đội ngũ ấy, các văn nghệ sĩ quân đội nói chung và những nhà thơ mặc áo lính nói riêng đã có mặt ở khắp mọi miền Tổ quốc, từ những vùng đất biên cương đến nơi chiến trường ác liệt, để viết nên những bản hùng ca bất tử về người lính, về Tổ quốc, về nhân dân.
"Lịch sử thơ ca cách mạng Việt Nam chính là một phần lịch sử của chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam... Có thể khẳng định thơ ca đã góp phần kiến tạo và định hình Tổ quốc thân yêu của chúng ta!", đại tá Nguyễn Bình Phương nói.
Trình bày tác phẩm thơ "Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia" của đại tá, nhà thơ Trần Thế Tuyển, NSND Tự Long cũng có nhiều chia sẻ đến thế hệ trẻ khi hiện tại các bạn có quá nhiều sự giải trí thưởng thức. Với NSND Tự Long, những bài thơ của cha anh ta ngày xưa không chỉ là một tác phẩm văn học mà là bản tuyên ngôn, là hồi ký được viết bằng máu và nước mắt.
"Tham dự chương trình này tôi rất cảm xúc. Tôi đã đọc những trang thơ được viết giữa lúc sinh tử của người lính. Nhờ vậy chúng ta mới có ngày hôm nay, và là một nghệ sĩ, chúng tôi có trách nhiệm tuyên truyền, gìn giữ, phổ nhạc vào thơ đến giới trẻ hôm nay, bởi vì có những vần thơ không bao giờ viết lại. Tôi hy vọng các bạn sẽ tìm hiểu, ôn lại lịch sử của cha ông qua những vần thơ", NSND Tự Long nói.