Nhảy đến nội dung
 

Trời nóng, cha mẹ vẫn ở lại, vì: Gặp cha mẹ đầu tiên sau khi thi xong là ký ức đẹp theo con suốt đời!

Nhưng hình ảnh những người cha, người mẹ nán lại ngoài cổng trường, ngóng con từng phút – có lẽ sẽ còn đọng lại mãi trong ký ức của những đứa trẻ đang trưởng thành.

Sáng 25/6, học sinh cả nước bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 – môn Ngữ Văn. 7h30 phát đề, 7h35 bắt đầu làm bài. Trong lúc các con ngồi nghiêm túc trong phòng thi, nhiều cha mẹ vẫn lặng lẽ đứng ngoài cổng trường, mắt không rời cánh cổng sắt khép kín, lòng đầy hồi hộp.

Dù thời gian làm bài kéo dài 2 tiếng, trời nắng oi ả và nhiều gia đình sống gần điểm thi, không ít phụ huynh vẫn chọn nán lại bên ngoài. Có người ngồi lặng lẽ trên yên xe máy dưới tán cây, người đi đi lại lại cho đỡ mỏi chân, người quay sang trò chuyện với phụ huynh bên cạnh để vơi bớt căng thẳng trong lòng. Không khí phía ngoài trường không ồn ào, nhưng vẫn đầy sự thấp thỏm, lo âu – sự lo âu không phải của người thi, mà là của những người cha, người mẹ, lặng lẽ dõi theo.

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam, hai người mẹ là chị Triệu Khánh Ly và chị Đoàn Thị Minh Yến cùng đưa con đi thi. Hai con của chị là Nguyễn Triệu Tuấn Minh và Trần Minh Quang – học sinh trường THPT Lương Thế Vinh – chơi thân với nhau trên lớp, hai gia đình cũng vì thế mà gắn bó. Buổi sáng, họ hẹn nhau cùng đến điểm thi, cùng đợi con bước vào phòng thi.

Nhìn con gửi lại đồ đạc, được các tình nguyện viên và lực lượng công an hỗ trợ tận tình, chị Yến không khỏi bồi hồi. “Các con là lứa đầu tiên học chương trình phổ thông mới nên tôi hồi hộp lắm. Dù con học ổn, ôn kỹ, nhưng tôi vẫn lo – chỉ mong con bình tĩnh, tự tin để làm tốt bài thi”, chị tâm sự.

Chị Khánh Ly cũng chung cảm xúc ấy. Nhà không quá xa trường thi, nhưng hai người mẹ quyết định ở lại đợi con. Không phải vì không có việc gì làm, mà bởi họ hiểu, khi con bước ra khỏi phòng thi, được nhìn thấy mẹ đứng đó – cũng là một sự động viên âm thầm mà con có thể không nói thành lời.

Cũng trong buổi sáng nay, anh Đàm Thanh Lâm, phụ huynh của em Đàm Phan Anh – học sinh trường THPT Cầu Giấy – có mặt từ rất sớm tại cổng trường. Hai bố con dậy từ 5h sáng để chuẩn bị, đến 6h đã có mặt tại điểm thi. Phan Anh đăng ký nguyện vọng vào ĐH Kinh tế Quốc dân. Dù con học giỏi và chủ động ôn thi suốt cả năm, nhưng anh Lâm vẫn không khỏi lo lắng. Suốt buổi sáng, người cha ấy đi đi lại lại ngoài cổng, mắt thỉnh thoảng lại liếc vào phía trong – nơi cậu con trai đang miệt mài với bài làm.

Không riêng gì anh Lâm, nhiều phụ huynh khác cũng ở lại, không rời đi. Với họ, thi cử không còn là chuyện riêng của con, mà là một hành trình có cả gia đình đồng hành. Họ đứng đợi, không phải vì sợ con lạc lối, mà là để khi cánh cửa mở ra, con có thể thấy ngay bóng dáng thân thuộc – và cảm thấy an tâm.

Chị Trần Thị Lành, phụ huynh của em Trần An Huy – học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm – đưa con đi thi từ sáng sớm. Nhà ở tận khu công nghiệp Bắc Thăng Long, chị Lành dậy sớm đưa con đến điểm thi từ trước 6h30. Khi con đã yên vị trong phòng thi, chị ngồi lại bên ngoài, trò chuyện cùng một phụ huynh khác để vơi bớt nỗi lo. 

“Tôi cũng hồi hộp lắm. Không biết đề thế nào, con làm có ổn không. Nhưng vẫn muốn ở lại, chỉ mong con ra là thấy mẹ ngay đầu tiên”, chị nói.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đặc biệt hơn mọi năm. Diễn ra chỉ trong 1,5 ngày – ngắn nhất trong vòng một thập kỷ trở lại đây – các thí sinh chỉ thi hai môn bắt buộc và hai môn lựa chọn. Riêng môn Ngữ Văn sáng nay, nội dung ngữ liệu nằm ngoài sách giáo khoa – một thay đổi chưa từng có tiền lệ.

Chính vì vậy, bên cạnh sự tự tin của các con, là nỗi băn khoăn của các bậc phụ huynh: liệu chương trình mới có gây áp lực cho học sinh không, liệu đề có đánh đố không, liệu con có giữ vững tâm lý? Những câu hỏi ấy không ai trả lời được, ngoài chính các em – nhưng cha mẹ vẫn ở lại, chờ đợi, dõi theo – như một cách thể hiện tình yêu thương thầm lặng mà bền bỉ.

Thi cử rồi sẽ qua, kỳ thi nào cũng chỉ là một chặng trong hành trình dài. Nhưng hình ảnh những người cha, người mẹ nán lại ngoài cổng trường, ngóng con từng phút – có lẽ sẽ còn đọng lại mãi trong ký ức của những đứa trẻ đang trưởng thành.

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn