Triệu Lệ Dĩnh từ cô gái quê mùa thành minh tinh Trung Quốc

Triệu Lệ Dĩnh có gần 20 năm bước chân vào giới giải trí. Cô không được đào tạo bài bản nhưng hiện tại đã trở thành minh tinh nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, bước chân vào giới thời trang xa xỉ.
Theo Sohu, Triệu Lệ Dĩnh vừa ký hợp đồng với Givenchy, trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên của thương hiệu tại Trung Quốc. Ở tuổi 37, Triệu Lệ Dĩnh đã đặt chân lên đỉnh cao danh vọng trong làng thời trang xa xỉ.
Từ một cô bé mặt tròn lớn lên ở vùng quê Lang Phường, Hà Bắc (Trung Quốc), ít ai ngờ rằng cô có ngày trở thành ngôi sao quốc tế, đứng dưới ánh đèn rực rỡ, nhận về muôn vàn hoa và lời tán dương.
Câu chuyện của Triệu Lệ Dĩnh chứng minh: những cô gái bình thường cũng có thể chạm tới biển lớn và bầu trời.
Triệu Lệ Dĩnh từng nhiều lần bị gắn mác 'quê mùa'
Năm 2009, trong bộ phim Tỏa Thanh Thu, cô chỉ xuất hiện vỏn vẹn 3 giây với vai một a hoàn nhỏ, gần như chẳng ai nhớ đến.
Suốt 7 năm sau đó, cô liên tục nhận những vai diễn mờ nhạt. Không ít người còn cho rằng gương mặt tròn khiến cô chẳng thể nổi tiếng, càng không thể trở thành nữ chính. Thậm chí có đạo diễn còn cay nghiệt ví ngoại hình cô như "miệng heo".
Nhưng Triệu Lệ Dĩnh không để những lời chê bai ấy làm chùn bước. Cô chọn cách kiên trì, tập trung hết mình cho sự nghiệp. Chính sự "cố chấp" ấy đưa cô đến với hai giải thưởng danh giá: Thị hậu Kim Ưng và Phi Thiên.
Trong quá trình quay Hoa Thiên Cốt, cô kiên quyết không nhờ đến diễn viên đóng thế. Dù từng bị ngã từ dây treo khiến xương cụt bầm tím, sưng đau, Triệu Lệ Dĩnh vẫn đứng dậy, yêu cầu quay lại. Cảnh quay ấy phải thực hiện đến bảy lần, lưng thấm máu nhưng trên màn ảnh, cô vẫn hóa thân trọn vẹn thành nhân vật Hoa Thiên Cốt đầy kiên cường.
Cô gái từng bị chê "khuôn mặt tròn không đủ sức gánh vai nữ chính" ấy, bằng thực lực và diễn xuất, buộc mọi nghi ngờ phải im lặng. Trong ánh mắt cô, sự non nớt ngày nào dần nhường chỗ cho sự điềm tĩnh, nhưng nét kiên cường và dịu dàng chưa từng phai nhạt.
Con đường thời trang của Triệu Lệ Dĩnh còn gian nan hơn cả điện ảnh. Lần đầu bước lên thảm đỏ năm 2015, cô bị gắn mác "quê mùa", "thiếu khí chất sang trọng". Vì vị thế trong giới chưa đủ, cô và ê kíp nhiều khi phải chật vật mượn trang phục, chỉ dám chọn phong cách ngọt ngào an toàn, không dám bứt phá.
Nhưng với sự bền bỉ, cô khiến Longines nhìn thấy ở mình một vẻ đẹp vừa giản dị vừa kiên cường. Từ đó, cô trở thành gương mặt đồng hành với thương hiệu suốt 8 năm. Thương hiệu tin rằng vẻ thanh lịch của Triệu Lệ Dĩnh không phải bẩm sinh, mà là kết quả của thời gian và sự nỗ lực.
Nhờ không ngừng đổi mới, phá bỏ giới hạn, Triệu Lệ Dĩnh từng bước khẳng định vị trí trong làng mốt. Giờ đây, cô không còn là cô gái "không mượn nổi váy", mà liên tục 5 năm xuất hiện trên trang bìa các tạp chí lớn vào những kỳ quan trọng, thậm chí còn là nữ diễn viên đầu tiên diện thiết kế mới nhất của Armani.
Cô gái xuất thân từ làng quê ấy đã đi qua bao gian khó, bằng chính sự cần mẫn của mình để giành được sự công nhận từ công chúng.
Con đường bứt phá của cô không hề dựa vào may mắn, mà là từng bước, từng nấc thang, dùng nỗ lực không ngừng để gõ cánh cửa thời trang và trở thành "nàng thơ" được giới thời trang ưu ái.
Nỗ lực sẽ không bao giờ phụ lòng những ai kiên trì. Những tháng ngày từng u tối, mờ nhạt rồi cũng sẽ hóa thành ánh sáng, soi rọi cho hành trình phía trước.