Giữa cao điểm bệnh hô hấp, kíp trực gồm 2 bác sĩ, 7 điều dưỡng của khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) miệt mài chăm sóc, điều trị xuyên đêm cho gần 200 bệnh nhi.
Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, khoảng 19h30 ngày 17-10, tại hành lang khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), hàng dài phụ huynh bế con chờ lấy ven, tiêm thuốc.
Bên trong các phòng bệnh, giường nào cũng kín bệnh nhi và phụ huynh. Không khí càng căng thẳng hơn ở phòng cấp cứu của khoa khi nơi đây có nhiều trẻ mắc bệnh hô hấp nặng được theo dõi sát sao.
Tại giường số 15, ánh mắt chị N.D. (ngụ tỉnh Quảng Ngãi) đầy lo lắng, khi đứa con chỉ mới 2 tháng tuổi nhập viện vào ngày 17-10 với chẩn đoán viêm phổi nặng, nhiễm RSV - vi rút hợp bào hô hấp. Trước đó, dù đã được đưa đến hai bệnh viện ở địa phương, bé vẫn thở rít nhanh, khò khè và ho có đờm nặng hơn, nên gia đình vội xin chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 2.
“Bé là con đầu nên tôi không có nhiều kinh nghiệm chăm con, với lại đưa bé đi nhiều nơi nên có thể bị nhiễm vi rút RSV”, chị D. nói, mắt vẫn không rời đứa con bé bỏng đang thở khó khăn.
Cũng bị viêm phổi nặng, một bé trai 9 tháng vừa mới cai oxy sau đợt điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Theo hồ sơ, khoảng hai tuần trước bé bắt đầu ho nhiều, khò khè. Gia đình cho bé điều trị ngoại trú nhưng không khỏi. Sau đó bé nhập viện trong tình trạng suy hô hấp, phải thở oxy.
Với 8 năm kinh nghiệm làm điều dưỡng tại khoa hô hấp 1, điều dưỡng Trần Thị Bé Bông cho biết thời điểm này số ca bệnh hô hấp tại khoa đang tăng dần và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
“Những tuần gần đây, khoa tiếp nhận bệnh mới liên tục, khiến khối lượng công việc của chúng tôi ngày càng nhiều. Dù áp lực nhưng cả kíp trực vẫn nỗ lực hết mình để chăm sóc, điều trị bệnh nhi tốt nhất có thể”, điều dưỡng Bông chia sẻ.
Kíp trực đêm 17-10 của khoa hô hấp 1 Bệnh viện Nhi đồng 2 có 2 bác sĩ và 7 điều dưỡng, với gần 200 bệnh nhi. Như vậy, mỗi điều dưỡng chăm sóc khoảng 25-30 trẻ, với thời gian trực kéo dài 24 tiếng đồng hồ (từ 7h sáng 17-10 đến 7h sáng 18-10).
Gần 20h30, các phòng bệnh của khoa hô hấp 1, Bệnh viện Nhi đồng 2 vẫn sáng đèn. Tiếng trẻ khóc hòa cùng tiếng loa gọi tên bệnh nhi tái khám vẫn vang lên.
Công việc của kíp trực vẫn tiếp diễn, từ nhận bệnh nhi mới, đến theo dõi các ca nặng tại phòng cấp cứu, tiêm thuốc, thăm khám, nhập diễn tiến bệnh của từng bệnh nhi vào hồ sơ bệnh án…
Theo báo cáo mới nhất của Bệnh viện Nhi đồng 2, số ca bệnh hô hấp ngoại trú và nhập viện tăng liên tục qua từng tuần. Cụ thể trong tuần đầu của tháng 9 có 6.355 lượt bệnh nhi đến khám ngoại trú. Đến tuần đầu tháng 10, con số này tăng gần gấp đôi, lên 12.332 lượt.
Cùng mốc thời gian này, số trẻ nhập viện điều trị nội trú do bệnh hô hấp tại bệnh viện tăng từ 286 lên 475 ca.