Nhảy đến nội dung
 

Trao tặng giọt sữa mẹ yêu thương

Những giọt sữa từ một người mẹ xa lạ đã trở thành món quà vô cùng quý giá, tiếp thêm hy vọng cho một cuộc đời vừa bắt đầu.

Phòng hồi sức sơ sinh - khoa sơ sinh, Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM.

Giữa âm thanh đều đều của máy thở và tiếng khóc yếu ớt của những bé vừa chào đời chưa tròn tháng, có một nguồn sống đang được lặng lẽ trao đi từ những người mẹ không cùng huyết thống.

Họ mang đến món quà vô giá đó là những giọt sữa mẹ.

Vừa ôm con vào lòng, khe khẽ dỗ cho em bé ngủ, chị Nguyễn Thị Huế Hương (quận 8, TP.HCM) chia sẻ: "Bé mình sinh non, nhỏ lắm, phải nuôi theo phương pháp Kangaroo (ấp da kề da).

Vì từng cực khổ nuôi bé, nên khi thấy mấy bé khác thiếu sữa, mình thương vô cùng. Sữa mình thì nhiều, bé bú không hết nên mình quyết định hiến sữa cho ngân hàng sữa mẹ. Vừa nuôi con mình, vừa san sẻ với những bé nhỏ khác".

Thương các bé thiếu sữa

Cũng như bao bà mẹ từng trải ngày tháng lo âu bên con sinh non, chị Hương hiểu được cảm giác nuôi con vất vả, mỗi lần con trẻ khóc là lòng chị thắt lại.

Thấu hiểu cảm giác bất lực của một số bà mẹ khi sinh non, không có sữa cho con uống, chị Hương có nhiều sữa nên hiến tặng sữa của mình, mong các bé con có sữa mẹ uống để phát triển khỏe mạnh.

Mỗi ngày, chị đều ăn uống lành mạnh, giữ vệ sinh nghiêm ngặt, ghi chép từng cữ vắt sữa.

"Mình ăn chín uống sôi, giữ vệ sinh kỹ lắm. Vì mình không chỉ nuôi con mình mà còn cho thêm những bé khác nữa" - chị Hương tâm sự muốn san sẻ, bởi chị biết rằng những giọt sữa mẹ không phải là thứ có giới hạn, càng cho đi, cơ thể lại càng tiết ra, cũng như càng yêu thương thì trái tim lại càng nhân rộng.

Vào ngày hẹn, chuyến xe quen thuộc lại đến tận nhà các bà mẹ để nhận sữa trao tặng. Chị Phạm Thị Ngọc Thủy (ngụ quận Bình Tân, nhân viên ngân hàng sữa mẹ, BV Hùng Vương) đã quen với việc đi tới khắp các ngõ ngách TP.HCM để thu nhận từng chai sữa từ những bà mẹ có tấm lòng thơm thảo sẵn sàng san sẻ với các em bé đang nằm trong phòng hồi sức sơ sinh.

Cứ khoảng một đến hai tuần chị Thủy lại tới nhà các mẹ một lần để nhận sữa và thăm hỏi sức khỏe các mẹ. Điểm đến của chị rải rác khắp thành phố từ quận Bình Tân, TP Thủ Đức đến tận quận 6.

Có những ngày trời nắng chang chang, chị vẫn kiên trì đến từng nhà, cẩn thận xếp từng chai sữa đông vào túi giữ nhiệt, kiểm tra kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng tốt nhất khi đưa về bệnh viện cho các con.

"Tôi trân quý từng giọt sữa mà các mẹ gửi tặng, tôi hiểu để có được những chai sữa như thế này là cả một sự hy sinh to lớn của các mẹ, nhưng vì thương những đứa trẻ ngoài kia không có sữa, họ vẫn trao đi", chị Thủy chia sẻ.

Chị nhớ có lần đến nhà của một mẹ hiến sữa ở quận 5, đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong căn nhà nhỏ có hẳn một chiếc tủ đông riêng dành đựng sữa.

Người mẹ này đã đầu tư hẳn một chiếc tủ đông. Mỗi lần vắt xong, mẹ lại cẩn thận ghi ngày giờ, sắp xếp ngăn nắp từng chai như sắp quà rồi chỉ chờ chị Thủy đến thu nhận.

Không phải ai cũng đủ điều kiện để làm như vậy, nhưng các mẹ vẫn thường dành ra một ngăn riêng để đựng sữa và luôn muốn dành điều tốt nhất cho các con dù không ruột thịt của mình.

Gắn bó với công việc đã lâu, nhưng có một câu chuyện khiến chị Thủy day dứt mãi. Có một người mẹ rất nhiều sữa, lúc nào tủ lạnh cũng đầy ắp. Thế nhưng khi làm xét nghiệm trước khi hiến sữa để đảm bảo an toàn thì vô tình biết chị mắc bệnh viêm gan B.

Nguồn sữa của chị không thể được tiếp nhận, chị Thủy vẫn nhớ ánh mắt tiếc nuối và nụ cười gượng gạo của người mẹ trẻ ấy.

Nhận sữa tận nơi, ship yêu thương tận lòng

"Mình đi lấy sữa như thể đi gom tình thương, gom hy vọng của những người mẹ vậy, họ từng đi qua giai đoạn sinh con khó khăn, nên hiểu và thương cho những đứa trẻ còn chưa được một lần bú mẹ", chị Thủy trải lòng.

Sau một ngày dài đi gom góp, nguồn sữa mẹ hiến tặng sẽ được chị Thủy chuyển về ngân hàng sữa mẹ tại BV Hùng Vương. Ở phòng lưu trữ sữa thô, từng túi sữa được sắp xếp cẩn thận theo ngày tháng.

Theo ngày ghi chú sữa nào được vắt trước thì sẽ ưu tiên đưa vào quy trình thanh trùng trước. Tại đây, hai chiếc máy thanh trùng hoạt động, mỗi ngày có thể xử lý tối đa 62 lít sữa đảm bảo luôn đủ nguồn sữa cung cấp cho các bé.

Sau khi kiểm tra vi sinh trước và sau thanh trùng, những giọt sữa yêu thương ấy sẽ đến các bé đang nằm trong lồng kính, những sinh linh bé bỏng đang từng ngày giành giật sự sống. Có thể mẹ các bé đang hồi sức, không đủ sữa, hoặc có khi mẹ không còn...

Lúc ấy, chính những dòng sữa từ một người mẹ xa lạ lại trở thành món quà vô cùng quý giá, tiếp thêm hy vọng cho một cuộc đời vừa bắt đầu.

Thạc sĩ, bác sĩ Phạm Hoàng Thiên Thanh - trưởng ngân hàng sữa mẹ, BV Hùng Vương - chia sẻ: "Với trẻ sinh non, nhẹ cân, bệnh lý, nhất là những bé nằm tại khoa hồi sức sơ sinh thì sữa mẹ không chỉ là dinh dưỡng mà còn giống như một loại thuốc giúp giảm nguy cơ viêm phổi, viêm ruột, rút ngắn thời gian nằm viện và thậm chí giảm cả tỉ lệ tử vong".

Bác sĩ Thanh khẳng định: "Sữa mẹ vẫn luôn là món quà đầu đời tuyệt vời nhất mà mỗi trẻ có thể nhận được. Nhưng có những trẻ sinh ra trong hoàn cảnh không thể có món quà đó từ chính người mẹ ruột của mình. Và những người mẹ hiến tặng đã thay họ viết tiếp hành trình sống, hành trình lớn lên của các con".

Bác sĩ Thanh cho biết sau khi đăng ký tham gia hiến tặng, mỗi người mẹ đều phải trải qua quá trình xét nghiệm máu, tầm soát các bệnh lây truyền như HIV, viêm gan B, giang mai...

Đến khi đạt yêu cầu các mẹ sẽ được nhân viên tại ngân hàng sữa mẹ hướng dẫn cách vắt sữa, trữ lạnh, vệ sinh dụng cụ để đảm bảo chất lượng sữa được gửi đi là tốt nhất. Sau đó các mẹ sẽ được hẹn ngày đến tận nhà để nhận sữa, đặc biệt bệnh viện chỉ nhận sữa hiến tặng trong vòng 3 tháng kể từ ngày vắt để đảm bảo chất lượng.

Vượt qua nỗi vất vả chăm con nhỏ, những người mẹ ấy vẫn chọn yêu thương san sẻ một cách lặng thầm và cao cả. Bỏ qua định kiến về việc cho sữa là "mất lộc ăn của con, sợ chia sẻ tình cảm mẹ con", nhiều mẹ vẫn hiến tặng sữa nhiều lần. Có những mẹ đã hiến trên 50 lít sữa cho các bé...

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn