Nhảy đến nội dung
 

Trần Tiến: "Ba bài hát có mời hàng tỷ đồng tôi cũng không hát"

"Tôi yêu còn không biết tên người ta" – nhạc sĩ Trần Tiến nói.

Vừa qua, tại chương trình Cuộc hẹn cuối tuần, nhạc sĩ Trần Tiến đã chia sẻ về câu chuyện sáng tác của mình.

Ông nói: "Tôi thường viết giùm tình ca cho người khác, cho một cô gái nào đó yêu một anh nào đó hay một anh nào đó yêu một cô gái nào đó. Tôi viết cho một đôi yêu nhau trên núi như Giấc mơ Chapi, Chuyện tình trên thảo nguyên.

Tôi viết cho ai đó chứ không phải cho tình yêu của tôi. Tình yêu của tôi hầu hết đều là thoáng qua, giống như bài Tạm biệt chim én. Tôi yêu còn không biết tên người ta, chỉ là một cô gái thoáng qua khiến tôi ngẩn ngơ như anh chàng si tình, đi tìm lại cô gái đó không biết ở đâu.

Tôi sáng tác cũng để mang đến hình ảnh đẹp về người phụ nữ dù già hay trẻ. Có thể do tôi yêu mẹ tôi, chị tôi, yêu tất cả những người phụ nữ chăm sóc tôi, nên tôi viết nên bài Mẹ tôi, Chị tôi".

Nói tới đây, nhạc sĩ Trần Tiến cho mọi người xem bức hình chụp ông và mẹ: "Đây là lần cuối cùng tôi chụp hình với mẹ tôi, vào năm 1984.

Lúc đó tôi đang ở miền Nam thì mẹ mất. Tôi sống chết phải đi đủ các loại xe để từ An Giang về quê nhìn mẹ lần cuối cùng. Bài hát nào của tôi cũng có bóng dáng của mẹ tôi. Bà yêu thương tất cả mọi người.

Bố tôi mất năm 42 tuổi, nhà tôi 8 anh em. Một mình mẹ tôi nuôi hết 8 anh em, tôi là đứa thứ 7. Mẹ tôi phải đi làm công nhân, phải đi rửa bát cho hàng phở, tôi cũng phải theo mẹ đi rửa bát. Một mình mẹ tôi đi làm nuôi đủ các con Trần Hiếu, Trần Tiến…

Có ba bài hát mời đến hàng tỷ đồng tôi cũng không hát, mời mấy cũng chịu. Đó là bài Chị tôi, bài Mẹ tôi và bài Quê nhà. Tôi không hát nổi vì đang hát kiểu gì cũng khóc.

Mọi người để ý sẽ thấy, bài nào của tôi cũng có hình bóng mẹ tôi dù tôi không viết về mẹ. Và rất nhiều bài tôi viết đều có chữ "mẹ". Ví dụ như bài Ngẫu hứng phố có đoạn "Hà Nội có lần khóc thầm, chạy lên thang gác bóng mẹ còn đâu, Hà Nội có gì rất đau, người ta yêu dấu đi không trở lại".

Hình ảnh của mẹ luôn quanh quẩn trong đầu tôi".

 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn