Nhảy đến nội dung
 

Trấn Thành mỗi năm 1 phim: 'Món dở thì không đãi khách'

Sau khi đọc bài viết về việc anh nên chậm lại thay vì làm mỗi năm một phim, Trấn Thành lên tiếng: 'Thành là một nhà làm phim, một "đầu bếp" có tự trọng'.

Sáng sớm 15-9, Trấn Thành đăng status bàn về việc quyết tâm mỗi năm đều làm một bộ phim chiếu Tết. Động lực để anh lên tiếng xuất phát từ một bài viết khuyên "Trấn Thành, chậm lại một chút thôi!".

Một 'đầu bếp' tự trọng

Trấn Thành thừa nhận đây là lời khuyên thiện chí đến từ một người đã quan sát anh đủ lâu trong nghề.

Về lời khuyên chậm lại trong việc làm phim, Trấn Thành phản hồi: "Thành là người hiểu mình đang làm gì và đang phục vụ đối tượng nào. Một khi Thành chuyển hướng và đầu tư sang một lĩnh vực mới như điện ảnh thì chắc chắn Thành đã có bài toán cho cả một thập kỷ 10 năm chứ không chỉ là một lập trình mang tên "phim Tết mỗi năm của Trấn Thành".

Thành nghĩ công cuộc làm phim cũng như công việc của một đầu bếp Omakase. Thực khách sẽ không được biết trước hôm nay mình ăn gì, lý do duy nhất họ đến với nhà hàng là niềm tin dành cho người đầu bếp đó! 

Và nhiệm vụ của anh ta là làm thực khách bất ngờ liên tục với những món ăn mình sáng tạo và phục vụ mà không được làm họ thất vọng và hụt hẫng".

Trấn Thành đồng ý rằng bất cứ tác phẩm nào cũng cần một thời gian đủ lâu để "thai nghén và ủ men". Nhưng anh cho biết việc làm phim chậm lại sẽ là "Trấn Thành của những năm sau nữa, khi năng lượng, sức sáng tạo và vốn sống cạn kiệt hơn".

Đến lúc đó, Trấn Thành sẽ "bế quan và chỉ dành thời gian cho việc trải nghiệm và chiêm nghiệm thêm những thế giới mới để mình không lặp lại bản thân".

Còn hiện nay, đạo diễn xác định mình đang trước ngưỡng tuổi 40, vẫn đầy ắp năng lượng và nhiều câu chuyện muốn kể. Bên cạnh đó, anh tự cho mình có trách nhiệm với "thói quen xem phim Tết của Trấn Thành" do mình tạo ra. Anh không muốn phụ sự mong đợi của khán giả.

"Thế nhưng, Thành là một nhà làm phim, một "đầu bếp" có tự trọng. Nguyên tắc là: Món nào dở thì không đãi khách" - anh viết.

Trấn Thành chưa thể đi chậm lại

5 năm trở lại đây, Trấn Thành liên tiếp ra mắt các phim Bố già (2021), Nhà bà Nữ (2023), Mai (2024) và Bộ tứ báo thủ (2025) vào dịp Tết. Khi gặp gỡ báo chí, anh cũng nói mình muốn mang đến thói quen "cứ Tết là ra rạp xem phim Trấn Thành" cho khán giả, nên quyết tâm mỗi năm đều làm phim Tết.

Chuỗi phim Tết của anh chưa dài, mới ở giai đoạn đầu nhưng do mức doanh thu quá lớn, sự kỳ vọng của khán giả ngày càng cao hơn. Năm nay, Bộ tứ báo thủ - một phim hài tình cảm - bị nhận xét đuối hơn về chất lượng so với những phim có yếu tố gia đình trước đây của Trấn Thành.

Gần đây, phim Mai bị Mưa đỏ vượt qua để đạt vị trí số một doanh thu phòng vé. Việc các kỷ lục phim Việt bị vượt qua là điều bình thường và đáng khích lệ của thị trường, nhưng thương hiệu Trấn Thành lại bị cư dân mạng "mổ xẻ".

Thế nhưng, Trấn Thành vẫn là cái tên "bảo chứng" doanh thu, là một trong số ít ngôi sao phòng vé hiếm hoi được công nhận ở thị trường Việt Nam.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn