Tổng thống Trump và HLV Enrique 'chiếm sóng' sau trận chung kết FIFA Club World Cup 2025

Trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 giữa Chelsea và PSG không chỉ khiến người hâm mộ bóng đá phấn khích vì kết quả 3-0 nghiêng về đội bóng Anh, mà còn gây xôn xao vì những sự kiện bên ngoài sân cỏ, với sự xuất hiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump và hành động gây tranh cãi của HLV Luis Enrique.
HLV của PSG mất bình tĩnh
Sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, trong lúc các cầu thủ hai đội đang bắt tay, HLV Enrique bất ngờ tiến ra giữa sân và tát vào mặt tiền đạo Joao Pedro của Chelsea. Sự việc này khiến nhiều cầu thủ Chelsea và người xem không khỏi bàng hoàng. Joao Pedro, người đã ghi hai bàn trong trận chung kết, tỏ ra đau đớn và ngã xuống sân. Các cầu thủ PSG nhanh chóng can thiệp và đưa HLV Enrique ra ngoài sân.
Hành động của HLV Enrique được cho là có liên quan đến một cuộc cãi vã giữa các cầu thủ sau trận đấu. Có thông tin cho rằng Donnarumma có thể đã có hành động bạo lực với một cầu thủ Chelsea, và sau đó, Enrique đã tiếp cận Joao Pedro để thực hiện hành động không đẹp mắt này.
Khoảnh khắc 'vô tư' của Tổng thống Trump
Sau đó, ở khoảnh khắc trao cúp vô địch cho Chelsea, Tổng thống Mỹ lại trở thành tâm điểm. Trong giây phút đăng quang của đại diện nước Anh, Tổng thống Donald Trump cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino là những người trực tiếp có mặt, trao huy chương cho các cầu thủ. Tuy nhiên, khi các cầu thủ Chelsea chuẩn bị nâng cao danh hiệu vô địch, ông Gianni Infantino nhanh chóng bước xuống trong khi ông Donald Trump vẫn giữ nguyên vị trí. Hành động này của vị Tổng thống Mỹ ngay lập tức khiến nhiều cầu thủ Chelsea bất ngờ.
Một số người cho rằng ông Trump không quen thuộc với cái trận đấu bóng đá và có lẽ cũng không tập dượt cho lễ trao giải như thế này. Tuy nhiên, với nhiều người, đây cũng là khoảnh khắc đáng yêu lạ lùng.
Tiền vệ Chelsea Cole Palmer, người ghi bàn trong trận đấu, chia sẻ: "Biết là ông ấy sẽ có mặt nhưng tôi không biết ông ấy sẽ đứng trên sân khi chúng tôi nâng cúp, nên tôi hơi bối rối”.
Khi được phỏng vấn trên truyền hình về ai là "GOAT" của bóng đá, ông Trump đã nhắc đến biểu tượng Brazil Pele, người đã giúp thúc đẩy sự quan tâm đối với môn thể thao này tại Mỹ trong thời gian ngắn thi đấu cho New York Cosmos tại Giải bóng đá Bắc Mỹ mới thành lập vào năm 1975.
Ông Trump nói với đài phát thanh DAZN: "Tôi đến để xem Pele, và ông ấy thật tuyệt vời. Điều đó giống như nói đến Babe Ruth, nhưng tôi sẽ nói Pele thật sự vĩ đại”.
Với những gì đã xảy ra, trận chung kết này chắc chắn sẽ được nhớ đến không chỉ vì chiến thắng của Chelsea mà còn vì những hành động đáng chú ý của các nhân vật nổi tiếng, khẳng định rằng bóng đá không chỉ là chuyện của những pha bóng hay bàn thắng mà còn có những khoảnh khắc đầy bất ngờ.