Tôi cho sếp vay 500 triệu đồng cứu công ty, giờ không đòi được

Tôi làm kế toán tại một công ty nhỏ chuyên về sản xuất và lắp ráp cửa cuốn cửa kéo, thời gian gắn bó khá lâu dài. Công việc của tôi liên quan đến phần làm việc với bên ngân hàng về các khoản vay của công ty. Nói một chút về công ty, vài năm trở lại đây tình hình công ty gặp nhiều khó khăn, đơn hàng sụt giảm, tài chính bất ổn. Tháng 12 năm 2024, bên phía ngân hàng thông báo công ty tôi trong tháng cần phải đáo hạn khoản tiền 500 triệu đồng.
Sau nhiều lần liên hệ với giám đốc công ty nhưng không có kết quả, bên ngân hàng gọi thêm cho tôi để nhắc nhở về khoản đáo hạn. Tôi trao đổi qua tình hình với giám đốc, được biết anh không xoay xở đủ tiền. Việc này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của công ty với bên ngân hàng. Trong lúc này, gia đình tôi đang chuẩn bị một số tiền để lo công việc trong vài tháng tới. Tôi đề nghị sẽ giúp đỡ sếp khoản tiền đáo hạn lần này, với điều kiện sếp phải trả lại tôi ngay khi ngân hàng giải ngân lại. Sếp đồng ý. Tiền nhanh chóng được chuyển thẳng vào tài khoản công ty, ngay sau đó bên phía ngân hàng cũng hoàn thành việc giải ngân lại 500 triệu đồng này.
Sau khi bên phía ngân hàng giải ngân lại số tiền đó, sếp cũng ít lên công ty. Tôi gọi điện, nhắn tin nhắc về số tiền này, anh ta khất hết lần này đến lần khác; khi thì hẹn một tuần, lúc hẹn 3 tuần, nhưng không bao giờ đúng hẹn. Sự việc kéo dài đến nay đã 6 tháng. Vì quá bức xúc và không chịu nổi áp lực do số tiền rất lớn so với thu nhập của tôi, tôi đã nghỉ việc. Từ đó, tôi nhắn tin hay gọi điện đòi tiền anh ta đều không trả lời. Giờ tôi rất suy sụp vì đây là số tiền lớn mà gia đình tôi phải tích góp nhiều năm mới có được, đến lúc cần tiền để xoay xở việc gia đình lại không có. Trong khi đó anh giám đốc kia nhà cao cửa rộng, có nhà xưởng và công ty lớn. Anh chị em của giám đốc cũng là những doanh nhân có tiếng trong ngành. Vậy mà nỡ lòng trở mặt, quỵt nợ của nhân viên để nhân viên nghỉ việc trong ấm ức. Tôi phải làm sao đây?
Hồng Thanh