Tôi bị hủy hôn ngay trước ngày cưới

Tôi và anh đều hơn 30 tuổi, quen nhau gần hai năm, gia đình hai bên đã gặp mặt từ đầu năm nay, định ngày cưới vào cuối tháng trước. Cả hai không phải kiểu yêu quá mãnh liệt nhưng đủ tin tưởng, đủ hiểu nhau để nghĩ đến chuyện xây dựng gia đình. Chúng tôi đều làm văn phòng, thu nhập ổn, không mơ mộng quá nhiều, chỉ mong có một mái ấm nhỏ, sống tử tế với nhau là được. Vậy mà mọi thứ tan vỡ chỉ vì một chuyện tôi không lường trước được, tôi bị bệnh viêm gan B.
Tôi biết mình nhiễm virus từ hồi đại học, nhưng là thể không hoạt động. Tôi vẫn khám định kỳ, chức năng gan bình thường, không cần điều trị. Bác sĩ bảo tôi hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, sinh con và quan trọng là tôi không lây cho người khác nếu đối phương tiêm ngừa đầy đủ; ngay sau khi sinh, con được tiêm huyết thanh và mũi phòng viên gan B. Tôi từng nghĩ chuyện đó chẳng phải điều gì quá lớn lao.
Hôm đó, anh sang nhà tôi để giỗ ông ngoại tôi. Trong lúc ngồi chơi, mẹ tôi và mấy dì nói chuyện với nhau có nhắc tới căn bệnh của tôi. Khi ra về, anh nhắn tin hỏi, tôi tưởng anh quan tâm mình nên vô tư kể anh nghe, không ngờ anh im lặng. Hai ngày sau, anh qua gặp tôi và nói rằng không thể tiếp tục đám cưới. Anh xin lỗi, nói bản thân ích kỷ, không vượt qua được cảm giác lo lắng, hơn nữa gia đình anh cũng không đồng ý. Tôi ngỡ ngàng, chỉ biết khóc. Tôi tiếc tình yêu của mình, tiếc cho đám cưới mong chờ đã lên kế hoạch và cũng còn rất yêu anh. Tôi níu kéo, nói sẽ dẫn anh đi bệnh viện để nghe bác sĩ tư vấn nhưng anh chỉ xin lỗi rồi im lặng. Thực sự tôi rất nhớ anh và đau lòng. Tôi phải làm sao để bước tiếp đây?
Bảo Ngọc