Nước lũ đã rút, nhưng nỗi đau và lo toan vẫn in hằn trên từng khuôn mặt ở các vùng tâm lũ Khánh Hòa, Đắk Lắk. Trong những ngày khó khăn ấy, từng phần quà từ bạn đọc Báo Thanh Niên như những ánh sáng nhỏ, tiếp sức để người dân đứng dậy sau cơn lũ.
Sáng 25.11, đoàn công tác của Báo Thanh Niên và Công ty CP Yến Việt có mặt tại xã Diên Điền (Khánh Hòa). Con đường dẫn vào thôn Trung 1 vẫn còn loang lổ bùn đất. Nhưng giữa khung cảnh ấy, từng nụ cười, cái nắm tay của người dân khi nhận quà đã giúp không khí trở nên ấm hơn.
Những chai nước, thùng mì, cùng phần tiền mặt được trao tận tay từng hộ dân. "Cảm ơn Báo Thanh Niên, cảm ơn các anh, chị nhiều lắm", bà Trần Thị Bé (ở thôn Trung 1) ôm chặt túi quà, mắt đỏ hoe. Tại P.Đông Hòa (Đắk Lắk, thuộc Phú Yên cũ), đoàn đã trao 400 suất quà là các vật phẩm thiết yếu như: cháo yến, gạo, dầu ăn, nước đóng chai các loại, sữa, thuốc men...
Đợt này, Báo Thanh Niên và Công ty CP Yến Việt hỗ trợ người dân xã Diên Điền và P.Đông Hòa 80 triệu đồng tiền mặt, 150 triệu đồng nhu yếu phẩm, cùng 2.000 thùng sản phẩm như cháo yến, nước suối, nước mận muối, trà lá vối, cà phê muối. Những phần quà đến kịp thời, tiếp sức cho hàng trăm hộ dân giữa giai đoạn khó khăn nhất.
Chiều 25.11, khi PV Thanh Niên quay lại rốn lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk, thuộc Phú Yên cũ), bùn đất vẫn đặc quánh, cây cối nằm ngổn ngang, xác gia súc bốc mùi ám ảnh. Bà Nguyễn Thị Cúc (53 tuổi, ở thôn Phú Hữu) bị tật, tự đẩy xe lăn chất đồ cứu trợ khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa. "Mừng lắm chú ơi. Đau chân quá nên mấy bữa nay không đi xin được", bà Cúc nói, tay run run giữ túi quần áo. Nhà chỉ có hai bà cháu, người cháu thì đau ốm triền miên, lũ về cuốn sạch tài sản. PV Thanh Niên thay mặt bạn đọc trao hỗ trợ 1 triệu đồng.
Không xa đó, cụ Nguyễn Thị Phận (80 tuổi) lặng lẽ nhặt từng tấm gỗ còn sót lại sau khi căn nhà bị lũ cuốn trôi. Nhận quà từ bạn đọc, đôi tay cụ run lên. "Già rồi, làm gì ra tiền nữa. Có người thương gửi quà, mừng chảy nước mắt", cụ nói rồi bùi ngùi nhìn khoảng sân hoang tàn. Gia đình cụ Trần Văn Khánh (76 tuổi) cũng nhận gần 30 triệu đồng bạn đọc Báo Thanh Niên gửi tặng. Khoản tiền là nguồn lực quý giá để gia đình cụ và 3 người con bắt đầu dựng lại mái nhà.
PV Thanh Niên cũng đến nhà anh Phạm Văn Hảo (41 tuổi), người đàn ông mất trắng căn nhà sau trận lũ. Vợ con phải tá túc nhà ngoại, còn anh Hảo ngủ tạm dưới hiên còn sót lại. "Có 2 triệu đồng, tôi mua được tấm bạt che, với cuốc xẻng dọn dẹp. Có gì cũng phải gắng mà làm lại", anh nói, mắt đỏ hoe.
Ở thôn Mỹ Điền (xã Hòa Thịnh), ông Lê Hùng Nhựt (55 tuổi) lom khom nhặt từng món đồ còn sót lại. Ngôi nhà bị lũ cuốn đi, nhưng điều làm ông đau nhất không phải tài sản, mà là tương lai của cháu ngoại Lê Quý Nghĩa, học lớp 7 Trường THCS Đồng Khởi. Cha mẹ Nghĩa chia tay, ông bà ngoại nuôi cháu bằng tiền làm lông vịt từng bữa. "Giờ áo quần, sách vở của cháu mất hết, nhà cũng không còn…", ông Nhựt nghẹn lời. Nhận khoản hỗ trợ 4 triệu đồng từ bạn đọc qua PV Thanh Niên, ông bật khóc: "Nhờ mọi người giúp, tôi có niềm tin dựng lại nhà, cho cháu có chỗ học hành đàng hoàng".















