Tình hình nhân đạo ở Gaza 'không khác gì thảm họa', hàng trăm ngàn người tiếp tục tháo chạy

Hàng trăm ngàn người Palestine tháo chạy khỏi thành phố Gaza, trong bối cảnh Israel tiến hành chiến dịch tấn công trên bộ quy mô lớn.
Theo Đài Al Jazeera ngày 18-9, Liên hợp quốc cảnh báo thành phố Gaza đang rơi vào thảm họa nhân đạo “không khác gì một cơn đại họa”, khi chiến dịch quân sự của Israel buộc hàng trăm ngàn người Palestine phải tháo chạy về phía nam.
Bà Olga Cherevko, phát ngôn viên Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA), cho biết từ Deir el-Balah (trung tâm Gaza), liên tục có dòng người từ phía bắc di chuyển xuống.
Thậm chí nhiều người phải đi bộ quãng đường 22km đến khu vực “nhân đạo” al-Mawasi do Israel chỉ định, khiến tình hình ở miền nam càng thêm trầm trọng vì quá tải và ngột ngạt.
“Điều kiện vệ sinh tồi tệ đến mức gây ra sự lây lan ồ ạt của bệnh tật, các chứng viêm da và nhiều cuộc khủng hoảng y tế công cộng khác”, bà nói.
Về tình hình viện trợ, bà Cherevko cho hay lượng hàng thiết yếu được đưa vào Dải Gaza hiện “không đủ đáp ứng nhu cầu của người dân”.
“Chúng tôi hiện không thể triển khai cơ chế cộng đồng để mở rộng hệ thống và tiếp cận những người cần giúp đỡ nhất”, bà nói thêm.
Trong các khu trại tạm bợ, người dân phải sống chen chúc giữa rác thải và nước thải.
Ông Rachid Abdel Latif Shaaban, một người tản cư ở Deir el-Balah, cho biết gia đình ông không thể thuê nổi mảnh đất nhỏ để trú ngụ, nên phải dựng lều giữa bãi rác.
“Tôi phải nấu ăn giữa đống rác. Chúng tôi còn có thể đi đâu? Chúng tôi cố gắng dọn dẹp hết sức có thể trong khi chờ tìm cách thoát khỏi cảnh khốn cùng này”, ông nói, đồng thời cho biết xung quanh chỉ toàn là “rác rưởi, nước thải, ô nhiễm, vi khuẩn và mầm bệnh”.
Bà Ayesha Abu Ghof, một người tản cư khác, cho biết gia đình bà phải sống ngay trên bãi rác, trẻ em đều mắc bệnh ghẻ lở nhưng “đi bệnh viện cũng không có thuốc để điều trị”. “Trẻ con đi đâu cũng chỉ thấy rác thải”, bà than thở.
Đồng thời từ Nuseirat (trung tâm Gaza), phóng viên Al Jazeera ghi nhận cảnh tượng hoàn toàn trái ngược với tám tháng trước: thay vì quay về thành phố Gaza và phía bắc với hy vọng cuộc sống có thể dần trở lại bình thường, người dân tiếp tục rời đi.
Người dân ở đây kiệt quệ, bị chấn thương tinh thần. Họ mang theo bất cứ thứ gì có thể, rời khỏi nhà để đi về phía trung tâm và nam Gaza.
“Ai cũng sống trong gánh nặng bất định, không chắc có còn được nhìn thấy mái nhà của mình lần nữa”, phóng viên mô tả, nhấn mạnh sự đau đớn, ám ảnh và khổ sở vẫn đang tiếp diễn.
Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 79 người đã thiệt mạng tại Gaza trong 24 giờ qua, cùng với 228 người khác bị thương, ngoài ra vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Trong khi đó theo Đài BBC, Bộ Y tế Gaza cho biết ít nhất 98 người thiệt mạng, 385 người bị thương và thêm 4 người chết vì suy dinh dưỡng trong 24 giờ vừa qua.