Chị em bà Paetongtarn chuyển 15.000 baht cho cha tiêu vặt trong tù

Hai con gái của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã tới thăm ông tại trại giam Klongprem, đồng thời gửi 15.000 baht để ông chi tiêu cá nhân trong thời gian thụ án một năm tù.
Theo báo Bangkok Post ngày 18-9, hai người con gái của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đã tới thăm ông tại trại giam trung ương Klongprem ở quận Chatuchak, Bangkok, đồng thời gửi lại 15.000 baht (khoảng 12 triệu VNĐ) để ông chi tiêu cá nhân trong thời gian thi hành án.
Đây là số tiền tối đa mà Cục Cải huấn Thái Lan cho phép gửi vào tài khoản tù nhân, với mức chi tiêu giới hạn mỗi ngày là 500 baht. Theo đại diện Cục Cải huấn, ông Thaksin chủ yếu sử dụng khoản tiền này để mua các bữa ăn nhẹ trong trại.
Bà Paetongtarn Shinawatra, cựu Thủ tướng, cùng chị gái là bà Pintongta Shinawatra Kunakornwong và chồng đã tới thăm ông Thaksin trong sáng 18-9.
Trước đó ngày 9-9, Tòa án Tối cao đã ra lệnh buộc ông thi hành án một năm tù, liên quan đến việc ông được điều trị tại bệnh viện suốt sáu tháng trước khi được đặc xá vào năm 2023.
Bà Paetongtarn nói với báo giới rằng cuộc gặp diễn ra ngắn vì sức khỏe của cha không tốt.
"Cha tôi hơi không khỏe. Có thể tối qua ông mệt nên buổi thăm chỉ diễn ra ngắn", bà nói. Bà cũng cho biết ông bị cao huyết áp, thiếu ngủ và rụng tóc, nhưng tinh thần vẫn tốt.
Bà Pintongta chia sẻ rằng các cháu nhỏ trong gia đình đã viết thư gửi ông nội để động viên tinh thần, nhắn nhủ rằng ông có thể luôn tin tưởng vào sự ủng hộ của họ.
Người con trai duy nhất của ông, Panthongtae (thường gọi là Oak), không có mặt trong chuyến thăm này.
Theo Cục Cải huấn, ông Thaksin hiện có lịch sinh hoạt khá đều đặn trong trại: dậy lúc 6h sáng, ngủ lúc 21h30, ăn sáng bằng trứng luộc hoặc trứng chần, ban ngày đọc sách, xem TV và đi bộ vung tay để rèn luyện sức khỏe.
Ông Thaksin từng bị kết án vắng mặt trong nhiều vụ án tham nhũng và lạm quyền sau khi bị lật đổ vào năm 2006. Sau nhiều năm sống lưu vong, ông trở về Thái Lan vào tháng 8-2023 nhưng không phải ngồi tù ngay vì được điều trị tại bệnh viện.
Tuy nhiên, Tòa án Tối cao sau đó xác định ông chưa thực sự thi hành án và ngày 9-9 đã ra lệnh buộc ông chấp hành bản án tù một năm còn lại.