Tìm về tu tập sau khi bị hãng bay sa thải và nợ nần, nam người mẫu Việt là ai?

Sau nhiều năm vắng bóng showbiz, người mẫu Dương Mạc Anh Quân lần đầu trải lòng về hàng loạt biến cố và xin nhận mọi lỗi lầm.
Bị hãng bay sa thải
- Trở lại màn ảnh với phim "Người thừa kế Tâm Đức" sắp lên sóng ngày 26/5 tới, là một tiếp viên hàng không, anh thu xếp công việc thế nào để đóng phim?
Trong phim, tôi vào vai Gia Huy - giám đốc của một công ty trang sức. Nhân vật có tính cách chân thành, ấm áp, yêu nữ chính nhưng không được đáp lại.
Tôi nghỉ làm tiếp viên hàng không rồi, chính xác hơn là bị sa thải. Hiện tại, tôi chuyên tâm đóng phim, quay quảng cáo, chụp lookbook...
- Bị sa thải ư? Lý do là gì?
Năm 2019, tôi vượt qua kỳ thi tuyển, trở thành tiếp viên hàng không. Sau sự kiện chủ tịch bị bắt, hãng bay tôi làm việc gặp nhiều khó khăn.
Những tháng cuối cùng làm việc, tôi nhớ số chuyến bay ngày càng giảm. Công ty có xu hướng cắt giảm, chỉ giữ lại những người chủ chốt nên tổ chức một cuộc thi đánh giá lại năng lực nhân sự.
Do chứng rối loạn giấc ngủ, tôi không đảm bảo sức khỏe, dẫn tới vắng mặt ở buổi thi cuối dù đã vượt qua các bài kiểm tra trước đó.
Khoảng tháng 8-9/2023, tôi bị sa thải. Đến nay, nó vẫn là nỗi đau mà tôi chưa dám đối diện.
- Sau khi bị sa thải, sao anh không nộp đơn vào làm tiếp viên cho một hãng bay khác?
Tôi luôn hạnh phúc và tự hào khi được làm tiếp viên hàng không nhưng thấy mình đã bay đủ và mọi việc xảy ra đều có lý do. Bốn năm chuyên tâm làm việc, tôi không còn thời gian dành cho gia đình, phát triển bản thân. Vì vậy, tôi nghỉ ngơi một thời gian để xác định mình muốn gì.
Ở nhờ nhà thợ sửa điện nước
- Anh làm gì lúc nghỉ ngơi?
Trong hơn 6 tháng đó, tôi đã mắc phải sai lầm lớn nhất trong đời. Nghe lời giới thiệu từ 1 người bạn, tôi tải ứng dụng chơi tài xỉu online. Sau đó, tôi được phía "nhà cái" (tổ chức kinh doanh cá cược - PV) thêm vào một nhóm chat Zalo để đặt cược mỗi ngày.
Ban đầu, tôi kiếm tiền khá dễ, ngày nào cũng "ăn" vài triệu đồng, do hăng máu nên dồn hết tiền "chơi lớn". Kết quả là...
Một nỗi đau lớn! Tôi phải vay bạn bè 200 triệu đồng để trả. Số tiền có thể không là gì với người khác nhưng là con số khổng lồ với tôi.
Do không còn khả năng trả tiền thuê, tôi bị người chủ yêu cầu dọn ra khỏi nhà. Lúc bơ vơ nhất, tôi được cưu mang bởi người thợ sửa điện nước mình từng gọi dịch vụ.
Anh ấy tên Phùng Quang Hải. Ngày trước, có lần anh ấy sang nhà tôi sửa ống nước, lúc về phát hiện xe hư. Tôi gửi anh 300 nghìn đồng sửa xe, không ngờ anh ấy ghi nhớ điều đó và chìa tay ra khi tôi không còn chốn dung thân.
Nhà anh ấy trên đường Chu Văn An quận Bình Thạnh. Căn nhà cũ, vá chằng vá đụp lại có 10 con chó vừa chào đời.
Đêm đầu tiên ngủ dậy, tôi nhìn lên trần nhà và ngơ ngác: "Quân ơi, mày đang ở đâu vậy? Mày làm gì ở đây?". Trước mắt tôi chỉ có một màu đen, tiêu cực đến mức từng muốn buông xuôi tất cả. Sau 3 ngày, tôi xốc lại tinh thần, chấp nhận thực tế.
Trong hơn 1 tháng ở nhà anh Hải, tôi sống không hề dễ dàng. Anh Hải mất vợ, sống một mình nên cọc tính, nhiều lần tôi phải can anh ấy đòi đánh nhau người khác.
Anh ấy tốt với tôi. Có hôm, trong túi chỉ còn 50 nghìn đồng, anh vẫn mua phở cho tôi. Cái điện thoại vỡ nát tôi đang giữ kỷ niệm cũng là của anh ấy.
Với đức tin mọi chuyện rồi sẽ qua, tôi kết nối lại các cửa hàng thời trang, tìm được 1 chỗ thuê mới không cần tiền cọc. Lúc dọn đi, anh ấy nói: "Mày đi rồi, tao chẳng biết nói chuyện với ai".
Dương Mạc Anh Quân tại "Én vàng" 2024
- Lương tiếp viên hàng không cao như vậy, số tiền anh tích cóp suốt 4 năm đi làm đâu rồi?
Lương của tôi ngày ấy cao lắm là 30 - 35 triệu/tháng thôi. Chưa kể, tôi làm 4 năm đã hết 2 năm dịch Covid-19, số tích lũy thực tế không nhiều.
Bị gia đình cạch mặt
- Sao anh không cầu cứu gia đình?
Bố mẹ khi ấy sống ở Đức với chị gái nên biết chuyện về tôi gần như cuối cùng. Họ giận dữ và mất hoàn toàn niềm tin, muốn từ mặt tôi.
- Cứ cho là anh nợ nần vì cờ bạc cũng đâu đến nỗi từ mặt?
Mẹ tôi bị lừa mất 400 triệu đồng. Chị gái thậm chí nghi tôi bày trò cuỗm tiền của bà. Nhưng nhờ vụ mất tiền mà tôi và bố mẹ hàn gắn. Rất lâu sau đó, một sáng dậy, tôi bỗng nhớ chị vô cùng, gọi điện thoại và không ngờ chị nghe máy. (khóc) Suốt cuộc trò chuyện, tôi khóc như mưa.
- Vậy là không ai giúp anh lúc cùng khổ?
Tôi từng ngỏ lời nhờ các anh chị lớn giúp đỡ nhưng tất cả đều từ chối. Dù vậy, tôi gặp nhiều cái duyên kỳ lạ. Một hôm ra ngoài, tôi vô tình nhắc 1 người bị sút dây giày và được bạn ấy cho mượn ít tiền sau cuộc trò chuyện.
- Lúc đó, anh có nhận lời đề nghị "đổi chác" nào không và đối diện ra sao?
Từ lúc vào nghề tới giờ, tôi nhận lời mời kiểu đó nhiều rồi. Trong khoảnh khắc nào đấy, tôi từng lung lay vì cũng mất hết rồi, sĩ diện làm gì?
Nghĩ tới gia đình, tôi mới có đủ dũng khí bỏ mặc các lời đề nghị đó. Tôi là đứa con bất hiếu, không thể giúp ích gì cũng không nên mang thêm tai tiếng cho gia đình.
Ê chề tuổi U40
- Anh vượt qua những ngày đen tối thế nào?
Những lời lẽ nặng nề nhất, xúc phạm có, đe dọa có, tôi đều từng nhận được. Suốt thời gian dài, tôi không dám đăng gì trên mạng xã hội vì sợ hãi, tự ti. Đến tận bây giờ, khi không thường xuyên nhận những tin nhắn đòi tiền nữa, tôi vẫn ít cập nhật mạng xã hội vì mặc cảm trước các "chủ nợ".
Tôi không dám nhận mình đang "tu tập" nhưng vượt qua tất cả nhờ Phật pháp. Đến nay, tôi vẫn duy trì việc dậy sớm thiền, đọc kinh và thực hành lòng biết ơn.
Bốn năm qua, tôi viết cảm ơn tất cả điều tốt lẫn không tốt, đến nay đã gần kín 20 cuốn sổ. Hồi đầu tôi thấy vừa ngại vừa giáo điều, ghi mãi cũng quen.
Tôi nghe theo lời dạy của thầy Thích Nhất Hạnh, từ đó thực hành chánh niệm trong cuộc sống. Đó là nhận thức bản thân đang sống trong thực tại và chấp nhận mọi vấn đề xảy ra, không phán xét, đánh giá, tích cực hóa hay cố gắng xua đuổi.
Tôi cũng biết ơn những cơ hội công việc. Lời mời casting phim Người thừa kế Tâm Đức giống như chiếc thuyền cứu hộ vậy. Lâu lắm tôi mới cảm nhận mình đang thực sự đang "sống" trong từng giây phút.
- U40 vẫn bấp bênh, anh có ê chề?
Thường xuyên. Các bạn người mẫu đồng trang lứa tôi không thành công, lập gia đình cũng đã mua nhà, mua xe. Vài năm nữa thôi, nếu không nỗ lực làm việc, có lẽ tình trạng của tôi còn tệ hơn.
Dù vậy, tôi có con đường riêng mình. Tôi muốn chia sẻ, lan tỏa nhiều hơn giá trị tinh thần tốt đẹp và năng lượng tích cực đến người khác dù việc này không mang lại lợi ích vật chất.
- Anh muốn hướng tới tương lai ra sao?
Đến nay, tôi vẫn nợ bạn bè, người quen khoảng 150 triệu đồng; nợ ngân hàng khoảng 200 triệu đồng.
Hiện tại, tôi ở thuê một căn nhà nhỏ, sống cùng 1 em mèo; hàng ngày đặt xe công nghệ đi làm. Tôi độc thân khoảng 5 năm, đang trong một mối quan hệ chưa đến mức yêu nhưng cho mình cảm giác an toàn.
Tôi vừa nhận lời mời phim mới và 2 dự án quảng cáo. Tôi và 1 người quen cũng đang chuẩn bị kế hoạch kinh doanh cơm nắm.