Thúy Ngân lo lắng khi Võ Cảnh bị chảy máu đầu

Trong một cảnh quay, Võ Cảnh bất ngờ gặp sự cố. Nam diễn viên bị chảy máu đầu, phải vào bệnh viện.
Thúy Ngân đăng tải clip ghi lại cảnh hậu trường quay series phim Cô đừng hòng thoát khỏi tôi trên trang cá nhân. Theo clip, ban đầu, nữ diễn viên vui vẻ khoe cây kem và nói với Võ Cảnh rằng sẽ tặng anh nếu hoàn thành tốt cảnh quay.
Nhưng chỉ ít giây sau đó, nam diễn viên bất ngờ gặp sự cố khi thực hiện cảnh nhảy xuống một tấm đệm đặt trên sân. Võ Cảnh đập đầu xuống sân và máu chảy nhiều ở phía sau.
Ngay lập tức, Thúy Ngân và các thành viên trong ê-kíp quay nhanh chóng chạy lại giúp đỡ Võ Cảnh. Thúy Ngân rất lo lắng, hốt hoảng. Sau khi tiến hành sơ cứu, Võ Cảnh được đưa đến bệnh viện gần đó.
![]() |
Thúy Ngân và ê-kíp sơ cứu cho Võ Cảnh. |
"Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Ngân còn chưa kịp định hình. Sợ quá", cô chia sẻ.
Võ Cảnh sau đó được khâu vết thương và dần ổn định. Anh cho biết hiện sức khỏe đã ổn định.
Thời gian qua, Thúy Ngân và Võ Cảnh vướng tin hẹn hò. Tháng 3, trên trang cá nhân, Thúy Ngân khoe được tặng nhẫn kim cương kèm theo biểu tượng trái tim và chú thích: “Cảm ơn anh”. Bức ảnh chụp bàn tay Thúy Ngân đeo nhẫn ở ngón giữa với phía trước là lưng một người đàn ông giấu mặt, mặc áo sơ mi kẻ sọc xanh. Cùng thời điểm, Võ Cảnh lộ diện với chiếc áo tương tự chàng trai trong hình ảnh của Thúy Ngân. Điều đó làm dấy lên nghi vấn người tặng Thúy Ngân nhẫn kim cương chính là Võ Cảnh.
Hay vào tháng 2, cả hai có chuyến đi tới Đà Lạt và thực hiện bộ ảnh chung tình tứ. Vào ngày Valentine, cả hai cũng chia sẻ clip thân mật. Võ Cảnh thậm chí được phát hiện dùng ốp điện thoại có in hình Thúy Ngân. Các đồng nghiệp cũng nhiều lần "đẩy thuyền" cho Thúy Ngân - Võ Cảnh, ủng hộ họ thành đôi.
Cả hai cũng xuất hiện chung trong nhiều sự kiện giải trí. Sau bộ phim 7 năm chưa cưới sẽ chia tay, cặp diễn viên tiếp tục đóng chung trong series Cô đừng hòng thoát khỏi tôi.
Sách hay về tình yêu
Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.
Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.