Nhảy đến nội dung
 

Thủ khoa đại học, Tiến sĩ danh giá kiếm hơn 40 tỷ đồng/năm TỰ VẪN vì bị đuổi việc - Câu chuyện đau lòng là bài học cảnh tỉnh nhiều cha mẹ!

Sau một thời gian dài chịu áp lực, anh đã quyết định từ bỏ cuộc đời.

Những học sinh có thể đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển sinh đại học đều có thành tích học tập và năng lực cá nhân nổi bật. Không dễ để chịu được mọi áp lực và đứng ở vị trí cao nhất. Nhưng chúng ta chỉ có thể thấy vẻ hào nhoáng bề ngoài của họ mà không biết được nỗi buồn và nỗi đau ẩn chứa đằng sau.

Trần Khâm, là học sinh đạt điểm cao nhất môn khoa học tại tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) năm 1999, đã trúng tuyển vào Đại học Chiết Giang, khiến cha mẹ anh tự hào và hãnh diện.

Sau khi vào đại học, anh bắt đầu từng bước tiến tới thành công. Trong thời gian học đại học, anh đã tìm được chuyên ngành yêu thích của mình và học tập chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp, anh theo học ngành Khoa học máy tính tại Đại học Nam California, lấy bằng Tiến sĩ, kiếm được số tiền lớn khi còn trẻ tuổi, mua nhà ở Hoa Kỳ và định cư.

Sau đó, anh chuyển sang làm việc tại Facebook với mức lương hàng năm là 1,54 triệu đô la (khoảng 40 tỷ đồng). Nhưng khi làm việc, anh đã bị những cấp trên người Mỹ phân biệt đối xử và quấy rối, đầu tiên họ giao cho anh những nhiệm vụ không quan trọng. Sau đó, anh buộc phải chuyển sang vị trí khác, đó là bán hàng - một việc mà anh ta không giỏi, cũng phải đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi danh sách thành tích.

Cuối cùng, sau một năm chịu áp lực, khi nhận được email sa thải từ sở chỉ huy, anh đã chọn cách nhảy từ một tòa nhà cao tầng xuống và kết thúc cuộc đời mình. Lúc đó anh ấy 38 tuổi.

Trần Khâm quyết định nhảy khỏi tòa nhà. Có vẻ như đó là sự nhẹ nhõm, nhưng thực ra đó là tiếng kêu bất lực của anh. Đây không chỉ là bi kịch của Trần Khâm mà còn là bi kịch của nhiều người trẻ.

Nhiều sinh viên Trung Quốc du học phải chịu đựng sự phân biệt đối xử ở nhiều mức độ khác nhau. Sự phân biệt đối xử không có lý do hay căn cứ là điều đáng thất vọng nhất. Nhiều bậc phụ huynh giống với cha mẹ Trần Khâm, muốn con ra nước ngoài học tập nhưng chưa lường trước được áp lực mà con phải đối mặt. Hoặc họ suy nghĩ đơn giản rằng, "áp lực mới tạo nên kim cương".

Đừng trói buộc những học sinh giỏi quá nhiều

Trong mắt chúng ta, những học sinh giỏi là thiên tài. Họ luôn phải là người giỏi nhất trong mọi việc họ làm. Nếu họ làm sai hay thất bại, họ thường chịu sự chỉ trích và cả sự thất vọng từ những người thân yêu.

Thực ra, họ cũng chỉ là những người bình thường. Điểm cao chỉ có nghĩa là họ giỏi hơn ở một lĩnh vực nào đó, vậy tại sao họ phải giỏi nhất ở mọi lĩnh vực? Giống như những người không hiểu toàn bộ câu chuyện, nhìn thấy Trần Khâm nhảy từ trên cao xuống, tự nhiên sẽ nghĩ rằng nguyên nhân là do khả năng chịu áp lực của anh kém.

Cha mẹ ơi, đừng đặt gánh nặng "học giỏi" lên vai con trẻ

Trong mỗi gia đình, không ít bậc cha mẹ vẫn thầm mong con mình trở thành học sinh giỏi, đạt điểm cao, vào trường top, làm bác sĩ, kỹ sư, luật sư… Những kỳ vọng tưởng như rất đỗi bình thường ấy, nếu không được kiểm soát đúng mức, lại vô tình trở thành gánh nặng tinh thần lớn lao, đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của con.

Tuổi thơ đáng lẽ phải là quãng thời gian vô tư, trong trẻo nhất của cuộc đời. Thế nhưng, ngày càng nhiều đứa trẻ phải sống trong sự căng thẳng triền miên với bài kiểm tra, điểm số, thi đua, học thêm, luyện thi… Trẻ không được quyền thất bại, không được phép sai sót, không được thua bạn kém bè – vì nỗi sợ "làm cha mẹ buồn", "bị so sánh", "bị phạt".

Nhiều nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng: áp lực học tập kéo dài gây ra stress, lo âu, rối loạn cảm xúc, và thậm chí là trầm cảm ở trẻ vị thành niên. Đáng tiếc hơn, nhiều cha mẹ lại không hề nhận ra những tổn thương tinh thần đang từng ngày tích tụ trong con.

Học giỏi không đồng nghĩa với thành công. Một đứa trẻ học xuất sắc chưa chắc đã hạnh phúc. Một học sinh trung bình cũng có thể trưởng thành và làm nên điều lớn lao. Bởi thành công trong cuộc sống không chỉ được đo bằng điểm số mà còn bằng kỹ năng sống, sự sáng tạo, nghị lực, tinh thần tự học và đam mê thực sự.

Cha mẹ thường lo rằng nếu con không học giỏi thì sẽ có tương lai bất ổn. Nhưng thực tế đã chứng minh rằng: nhiều người thành công trên thế giới từng là học sinh cá biệt, từng trượt đại học, từng không giỏi Toán – Lý – Hóa, nhưng lại tỏa sáng nhờ đam mê và nghị lực.

Điều con cần không phải là áp lực để trở thành người "nhất lớp", mà là sự đồng hành để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Điều quan trọng nhất không phải là kết quả học tập của con, mà là sức khỏe tâm lý, sự tự tin và niềm vui sống. Thay vì luôn hỏi "Hôm nay con được mấy điểm?", hãy thử hỏi "Con cảm thấy thế nào?", "Có điều gì làm con vui?", "Mẹ/bố có thể giúp gì cho con không?".

Sự lắng nghe và tôn trọng của cha mẹ giúp con cảm thấy an toàn, tin tưởng, từ đó chủ động hơn trong việc học và phát triển bản thân. Khi con biết mình không cần phải "trở thành ai đó để được yêu thương", thì chính lúc ấy, con mới có thể vững vàng hơn trong cuộc sống.

Đừng dùng ánh mắt người lớn để vẽ lộ trình cho con trẻ. Đừng dùng giấc mơ chưa hoàn thành của mình để chất lên vai con.



 
 
 
logo
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN

GPĐKKD: 0103884103 do sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Địa chỉ: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season,  47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

MIỀN BẮC

Địa chỉ Showroom: D11-47 KĐT Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

MIỀN NAM

Địa chỉ VPGD: 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn