Thoát chết trên cầu gãy đôi, tài xế container về nơi bị nạn để làm một việc

(Dân trí) - Chưa đầy 10 ngày sau khi thoát chết trong sự cố sập cầu, một tài xế ở Trung Quốc đã lái chính chiếc xe từng gặp nạn, chở theo lương thực, trở lại vùng sạt lở để hỗ trợ người dân.
Theo South China Morning Post, You Guochun - tài xế lái xe 44 tuổi quê ở Giang Tây (Trung Quốc) - được cộng đồng mạng gọi là "tài xế may mắn nhất nước" sau khi sống sót kỳ diệu trong vụ sạt lở đất ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) hôm 24/6.
Hôm xảy ra tai nạn, mưa lớn kéo dài gây ra sạt lở nghiêm trọng, làm một cây cầu lớn bắc qua sông gãy đôi. Anh You Guochun là tài xế lái trên chính cây cầu này vào thời điểm đó.
Ngay khi phát hiện sự cố, anh lập tức đạp phanh, nhưng gần nửa thân xe vẫn trượt qua phần cầu bị gãy, treo lơ lửng ở độ cao khoảng 30m. Sau 80 phút, đội cứu hội đến hiện trường, khuyên anh You Guochun tuyệt đối không được di chuyển đột ngột, tránh làm rung chuyển đầu kéo, dẫn đến rơi xe.
Chỉ huy đội cứu hộ cho biết, kỹ thuật cứu hộ không quá phức tạp, nhưng tình huống lúc đó vô cùng nguy hiểm. "Tôi không dám thở mạnh vì sợ làm sập thêm phần cầu còn lại", chỉ huy đội cứu hộ nói.
Sau khi được cứu thoát khỏi xe, tài xế You Guochun chỉ bị thương nhẹ, chiếc xe tải của anh cũng chỉ hư hại nhỏ và đã được sửa chữa. Chính quyền địa phương xác nhận có 3 xe bị ảnh hưởng trong vụ sạt lở, nhưng tất cả đều không chở người.
5 ngày sau tai nạn, anh You Guochun trở về nhà với vợ và con gái. Lời đầu tiên vợ anh nói: "Em chỉ mong anh mỗi lần đi đều trở về an toàn".
Sau sự cố, You Guochun đã nhiều lần livestream trên mạng xã hội, thu hút hơn 300.000 người theo dõi. Chia sẻ trong một buổi livestream, anh You Guochun cho biết hôm đó xe của anh chở 22 tấn bột và chính trọng lượng lớn này đã giữ cho chiếc xe không bị rơi xuống vực.
Anh cũng chia sẻ mình chạy khá chậm, chỉ khoảng 50km/h, luôn giữ chân trên bàn đạp phanh nên mới có thể kịp dừng xe đúng lúc. Một điều kỳ diệu khác là đầu kéo xe không bị tách rời khỏi thùng sau dù bị treo lơ lửng trên không.
Anh You Guochun kể, trong khoảnh khắc "ngàn cân treo sợi tóc", đội cứu hộ đã trèo lên nóc thùng xe, dựng thang để anh an toàn trở lại mặt đất. Nam tài xế thừa nhận đã rất sợ hãi trong khoảnh khắc đó, nhưng hiện tại đã hoàn toàn hồi phục và không còn sang chấn tâm lý.
Anh cũng cho biết không có ý định bán chiếc xe và sẽ tiếp tục lái cho đến khi nào hỏng mới thôi. Như một lời cảm ơn và tri ân, nam tài xế đã quyết định quay lại vùng bị nạn để hỗ trợ bà con.
Ngày 3/7, anh lái chiếc xe tải đỏ có treo dòng chữ "Người bạn từ Giang Tây xin cảm ơn", vượt hơn 1.000km từ Giang Tây đến Quý Châu.
Anh chở theo 1.500 chai nước, 500kg bánh gạo giòn cùng nhiều nhu yếu phẩm khác để tặng người dân địa phương. Hành động của anh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.
"Những người bạn Quý Châu cũng xin cảm ơn anh. Chúc anh luôn bình an trên mọi hành trình", một người bình luận.