Nhảy đến nội dung
 

Thiên tài toán học 14 lần trúng độc đắc

Ông Stefan Mandel, gốc Do Thái, sinh ra ở Romania vào giữa thế kỷ XX. Thuở nhỏ, ông đặc biệt say mê toán học, song gia cảnh nghèo khó khiến ông không thể theo đuổi con đường học thuật, phải làm kế toán để nuôi sống gia đình.

Lương kế toán 88 USD mỗi tháng, không đủ trang trải, nhưng Mandel vẫn dành cuối tuần nghiên cứu toán, đặc biệt là dãy số Fibonacci của nhà toán học Fibonacci thế kỷ 17.

Một lần tình cờ xem truyền hình quay xổ số, Mandel nảy ý tưởng thay đổi cuộc đời. Ai cũng biết cơ hội trúng độc đắc gần như bằng không. Chỉ cần một dải gồm 7 số, với 6 số từ 33 quả bóng đỏ và một số từ 16 quả bóng xanh, đã có tới 17,7 triệu tổ hợp. Nhưng Mandel tin "việc khó có người quyết tâm thì sẽ làm được".

Sau nhiều năm nghiên cứu, Mandel sáng tạo ra phương pháp "ngưng tụ tổ hợp" và viết nên "thuật toán chọn số". Công thức này giúp ông đoán trúng 5 số, chỉ còn lại 2 số chưa biết, từ đó giảm rủi ro từ hàng triệu xuống hàng nghìn.

Tháng 3/1965, Mandel bàn với một người bạn về kế hoạch mua vé số, chia tiền thưởng theo tỷ lệ 2-8. Lý do ông chọn hợp tác là vì không đủ tiền để mua vé.

Họ mua vài tờ vé số từ một công ty địa phương và ngay lần đầu tiên đã trúng số độc đắc và nhiều giải khác, tổng cộng khoảng 20.000 USD. Theo thỏa thuận, Mandel nhận được khoảng 4.000 USD, tương đương bốn năm thu nhập của một gia đình bình thường thời đó.

"Tôi là một nhà toán học cuối tuần, một kế toán viên không có quá nhiều trình độ học vấn", ông từng trả lời phỏng vấn một tạp chí ở Romania. "Nhưng toán học nếu được áp dụng đúng cách có thể đảm bảo một gia tài".

Sau đó, Mandel di cư sang Australia và tiếp tục tìm kiếm các thị trường xổ số có luật chơi phù hợp. Với suy nghĩ nếu tổng chi phí mua tất cả tổ hợp vé thấp hơn giá trị giải độc đắc chắc chắn sẽ lời, ông đã thuyết phục nhiều nhà đầu tư để lập Công ty xổ số Mandel, chuyên mua vé số.

Đến năm 1982, nhóm của Mandel đã trúng 12 giải độc đắc ở Australia, giúp ông nhận về hàng triệu USD. Song quy mô này khiến chính quyền chú ý. Nhiều người chơi vé số gửi đơn khiếu nại, cho rằng Mandel phá vỡ sự công bằng của thị trường.

Năm 1989, khi thấy khó kiếm sống ở đất nước chuột túi, Mandel đưa gia đình sang bang Virginia (Mỹ), với mục tiêu kiếm lớn. Ông phát hiện xổ số Virginia có nhiều "kẽ hở". Đây là giải xổ số khá mới, cho phép người chơi mua vé với số lượng không giới hạn và in tại nhà. Quan trọng nhất, dãy số chỉ từ 1 đến 44 (trong khi các bang khác lên đến 54). Điều này có nghĩa với 6 số chọn, chỉ có khoảng 7 triệu tổ hợp, ít hơn nhiều so với hơn 25 triệu vé ở các bang khác.

Đến tháng 2/1992, giải độc đắc của Virginia đã vượt quá 27 triệu USD, con số đủ để Mandel tung toàn bộ kế hoạch. Ông lập một nhóm khoảng 2.500 nhà đầu tư, huy động được hơn 9 triệu USD. Rồi ông và bắt tay vào in hàng triệu tấm vé, mỗi vé là một tổ hợp số khác nhau. Mandel thuê nhiều người vận chuyển các bó vé đến khắp các đại lý ở Virginia trước hạn chót.

Vào ngày quay số, một trong các vé của Mandel trúng giải độc đắc 27 triệu USD, cùng hơn 6 triệu USD từ các giải khác.

Chiến thắng liên tiếp của Mandel khiến chính quyền nhiều nước chú ý. FBI, CIA và cơ quan điều tra Australia từng vào cuộc, nhưng cuối cùng phải thừa nhận ông không vi phạm pháp luật.

Dẫu vậy, vụ việc đã khiến hệ thống xổ số ở Mỹ thay đổi. Các bang nhanh chóng sửa luật để bịt kín "lỗ hổng Mandel", chẳng hạn như giới hạn số lượng vé mua, yêu cầu mua trực tiếp tại quầy, và cấm tổ chức các nhóm đầu tư kiểu này.

Về phần Mandel, sau khi chia lợi nhuận cho nhà đầu tư và trừ chi phí vẫn bỏ túi số tiền khổng lồ. Ông rời Mỹ, tiếp tục thử vận may ở Anh và một số quốc gia khác nhưng thất bại. Trong các cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Mandel nói đã nghỉ hưu. Ông không khuyến khích ai làm theo mình, vì "thời thế đã khác, luật đã đổi và rủi ro giờ quá lớn".

Dù vậy, Mandel đã là triệu phú. Hiện ông sống thoải mái cùng gia đình ở một ngôi nhà bên bờ biển trên một hòn đảo xa xôi thuộc Vanuatu, quốc gia nằm ở Nam Thái Bình Dương nổi tiếng với những ngọn núi lửa và thác nước. Câu chuyện của Mandel là minh chứng trúng số là thực lực. Ông được thế giới mệnh danh "thiên tài toán học xổ số".

Người cộng sự cũ của Madel, Anithalee Alex cũng đã sống ẩn dật, từng nói: "Bạn không thể viết ra một kịch bản nào hay thế này. Có lúc thực tế còn vượt cả hư cấu".

Còn Mandel, khi được hỏi về bí quyết chỉ cười nói: "Tiết lộ công thức của tôi chẳng khác nào Coca-Cola công bố bí mật pha chế".

Bảo Nhiên (Theo Hustle/AP)

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn