Thi thể nạn nhân vụ rơi máy bay Air India bị trao nhầm

Fiongal Greenlaw-Meek, 39 tuổi, và bạn đời Jamie, 45 tuổi, là hai trong số 260 người thiệt mạng trong vụ rơi máy bay Air India hôm 12/6.
Amanda Donaghey, mẹ của Fiongal, hôm 27/7 cho biết ngay sau khi sự việc xảy ra, bà đã tới Ấn Độ để tìm thi thể con trai, cung cấp mẫu ADN tại bệnh viện thành phố Ahmedabad để hỗ trợ quá trình nhận dạng.
Sau khi kết quả giám định ADN trùng khớp, bà trở về Anh cùng thi thể con trai vào ngày 20/6.
Tuy nhiên, đến ngày 5/7, khi gia đình hai bên chuẩn bị chôn cất Fiongal và Jamie cùng nhau, cảnh sát thông báo với bà Donaghey rằng kết quả giám định ADN thực hiện tại Anh cho thấy thân nhân đã bị trao nhầm thi thể.
"Chúng tôi không biết nạn nhân tội nghiệp nào đang ở trong quan tài. Tôi từng nghi ngờ, nhưng đến lúc biết được sự thật vẫn quá đau lòng. Sự nhầm lẫn này thật khủng khiếp. Bây giờ chúng tôi muốn chính phủ Anh làm mọi thứ trong khả năng để tìm ra thi thể Fiongal và đưa con trai tôi trở về", bà Amanda cho hay.
Đây có thể không phải trường hợp nhầm lẫn duy nhất. Truyền thông Anh tuần trước đưa tin linh cữu của Shobhana Patel, 71 tuổi, một nạn nhân được hồi hương về Anh, chứa phần thi thể của nhiều người. Patel cùng chồng là Ashok, 74 tuổi, tới Ấn Độ để thực hiện chuyến hành hương của người theo đạo Hindu, cả hai người đều thiệt mạng trong chuyến bay.
"Có thể đã có nhầm lẫn. Vì lý do tôn giáo, chúng tôi cần đảm bảo chỉ có mẹ tôi trong quan tài chứ không thêm người nào khác. Việc xác định rất quan trọng đối với chúng tôi", Miten Patel, con trai của hai nạn nhân, nói.
Bà Shobhana và ông Ashok đã được an táng tuần trước.
James Healey-Pratt, luật sư hàng không quốc tế đại diện cho gia đình các nạn nhân trong vụ rơi máy bay Air India, nói rằng vấn đề về nhận dạng đã làm dấy lên lo ngại về tổng số nạn nhân có thể bị nhầm danh tính.
"Chúng tôi biết 12 thi thể đã được đưa từ Ấn Độ về Anh, trong đó hai nạn nhân đã bị nhận dạng sai. Nếu theo tỷ lệ này, có thể 40 trong số 240 thi thể đã bị xử lý sai. Con số này rất lớn, nhưng chúng ta không biết được sự thật. Cho đến nay, giới chức Ấn Độ vẫn chưa giúp ích gì trong vấn đề này, đó là lý do các gia đình gây áp lực lên Bộ Ngoại giao Anh và Văn phòng Thủ tướng", Healey-Pratt cho biết.
Luật sư này trước đó nói rằng không cơ quan nào của Anh phải chịu trách nhiệm về những sai sót này.
Giới chức Ấn Độ đang điều tra nguyên nhân khiến máy bay của Air India gặp nạn. Wall Street Journal ngày 16/7 dẫn nguồn tin nói rằng bản ghi âm hộp đen về cuộc đối thoại giữa hai phi công cho thấy cơ trưởng đã gạt các công tắc điều khiển nhiên liệu vào hai động cơ từ vị trí "hoạt động" xuống "ngắt".
Trong khi đó, Campbell Wilson, giám đốc điều hành Air India, kêu gọi nhân viên của hãng tránh đưa ra kết luận vội vàng về vụ tai nạn và cho biết cuộc điều tra "còn lâu mới kết thúc".
Huyền Lê (Theo Telegraph, The Sun, Sunday Times)