Thêm bệnh nhân qua đời do 'vi khuẩn ăn thịt người'

Đắk Lắk ghi nhận thêm một ca tử vong do "vi khuẩn ăn thịt người", là nạn nhân thứ 3 từ đầu năm đến nay.
Ngày 12-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk cho biết vừa ghi nhận thêm một ca tử vong do nhiễm "vi khuẩn ăn thịt người" (Burkholderia pseudomallei) tác nhân gây bệnh Whitmore.
Bệnh nhân là ông S.S.P. (60 tuổi, trú tại xã Ea Súp, Đắk Lắk). Từ đầu tháng 7-2025, ông P. xuất hiện sốt, ho, mệt mỏi, nhiều lần đi khám và được chẩn đoán viêm phổi nhưng bệnh không thuyên giảm.
Ngày 7-8, bệnh trở nặng, ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, rồi chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) với chẩn đoán áp xe não trán phải. Dù được phẫu thuật và điều trị kháng sinh mạnh, tình trạng vẫn không cải thiện.
Ngày 31-8, gia đình xin đưa ông về nhà và ông qua đời ngay trong ngày.
Kết quả xét nghiệm ngày 8-9 xác định ông P. dương tính với vi khuẩn Burkholderia pseudomallei.
Đây là ca mắc Whitmore thứ 3 tại Đắk Lắk trong năm nay. CDC đánh giá đây là trường hợp nặng, biến chứng áp xe não, điều trị phức tạp.
Theo ngành y tế, Whitmore là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, không lây từ người sang người nhưng vi khuẩn tồn tại lâu trong đất và nước bẩn, dễ xâm nhập cơ thể qua vết thương hở, đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Bệnh thường xuất hiện vào mùa mưa, nhất là ở người làm nông hoặc có bệnh nền như tiểu đường, suy thận, bệnh phổi mạn tính.
CDC Đắk Lắk khuyến cáo người dân mang ủng, găng tay khi tiếp xúc đất, nước; xử lý vết thương hở đúng cách; ăn chín uống sôi. Người dân cũng nên tránh dùng nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Khi có triệu chứng sốt kéo dài, ho, mệt mỏi hoặc loét da sau khi tiếp xúc đất, nước, cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.