Thấy gì từ những chuyến dạo Hồ Gươm của các lãnh đạo thế giới?

Tối 27/5, ngay sau khi Tổng thống Hungary Sulyok Tamas đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam, ông và phu nhân đã từ khách sạn đi bộ ra Hồ Gươm vào khoảng 20h45. Trước đó, ngày 25/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte cũng đi dạo Hồ Gươm vào khoảng 22h, ngay sau khi hạ cánh xuống Hà Nội.
Hình ảnh lãnh đạo thế giới ghé thăm Hồ Gươm đã trở nên quen thuộc. Vào các năm trước, Thủ tướng Lào, Singapore, Nhật Bản và Tổng thống Hàn Quốc cũng dành thời gian tham quan Hồ Gươm trong chuyến công du Việt Nam.
Nguyễn Thế Sơn, giảng viên trường Khoa học Nghệ thuật & Liên ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội, nói Hồ Gươm là biểu tượng của thủ đô, là cột mốc "km số 0", định vị là điểm đầu tiên du khách hình dung về Hà Nội.
Về mặt lịch sử, Hồ Gươm gắn với truyền thuyết vua Lê Thái Tổ trả lại gươm Thuận Thiên cho Rùa vàng, thể hiện sâu sắc ý nguyện yêu chuộng hòa bình của người Việt. Khi các nhà lãnh đạo thế giới đến đây, họ sẽ được nghe về truyền thuyết của Hồ Gươm, cho thấy một cách "uyển chuyển" và sống động hình ảnh một Việt Nam yêu chuộng hòa bình.
CEO Nguyễn Tiến Đạt của AZA Travel, cũng nhận xét hình ảnh lãnh đạo các nước có thể ghé thăm, đi dạo ở một khu vực công cộng ngoài trời và đông người là thông điệp mạnh mẽ về sự an toàn, an ninh và thân thiện của Việt Nam.
"Đó cũng là hình ảnh đẹp về một Việt Nam ổn định, thịnh vượng. Điều này rất có lợi cho du lịch Việt trong việc thu hút du khách quốc tế", ông Đạt nói.
Đại sứ Cộng hòa Azerbaijan tại Việt Nam Shovgi Mehdizadeh cho biết Hồ Gươm là địa điểm đầu tiên các đồng nghiệp đưa ông đến khi bắt đầu nhiệm kỳ. "Đến nay, chúng tôi vẫn giữ truyền thống đó", ông nói. Khi đại sứ quán đón phái đoàn cấp cao từ Azerbaijan đến Hà Nội, dù đêm muộn, họ vẫn yêu cầu được đến thăm Hồ Gươm.
Theo đại sứ Mehdizadeh, Việt Nam được biết đến rộng rãi tại Azerbaijan từ năm 1959, sau chuyến thăm của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với người Azerbaijan, Việt Nam là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng - một đất nước của những con người kiên cường, quả cảm.
"Chính vì thế, khi người Azerbaijan đến thăm Việt Nam xinh đẹp, họ không chỉ muốn ngắm cảnh đẹp, mà còn muốn tìm hiểu và cảm nhận chiều sâu lịch sử của đất nước. Hồ Gươm không chỉ là nơi đẹp và yên bình, nó còn mang đến cho chúng tôi cảm nhận về dòng chảy lịch sử", Đại sứ Shovgi Mehdizadeh nói.
Mỗi con phố, mỗi công trình nơi đây không chỉ là tuyệt tác kiến trúc mà còn là nhân chứng của những biến cố và sự kiện lịch sử. Hồ Gươm là một bảo tàng ngoài trời đầy sinh động.
Theo Sở du lịch Hà Nội, Hồ Gươm là dấu tích của một khúc sông Nhị Hà xưa. Theo quy hoạch của người Pháp, Hồ Gươm như một giao lộ, điểm nối hai nét kiến trúc và văn hóa Đông - Tây, là sự chuyển biến hợp lý giữa khu phố Ta ở phía Bắc và khu phố Tây ở phía Nam. Sự cộng hưởng đó tạo nên dấu ấn riêng cho Hồ Gươm và khu phố cổ ngày nay. Họa sĩ người Pháp André Masson từng ví Hồ Gươm là chiếc vòng trang sức của Hà Nội, là gạch nối tươi vui giữa khu phố người bản xứ và khu phố Pháp.
Về mặt cảnh quan, theo giảng viên Thế Sơn, Hồ Gươm là di sản mặt nước và cây xanh hiếm hoi còn sót lại ở Hà Nội tại khu vực trung tâm, là sợi chỉ đỏ kết nối Hà Nội ngày nay với Thăng Long ngàn năm trước, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ khắp thế giới.
Đại sứ Israel tại Việt Nam Yaron Mayer, người đã đến Hồ Gươm nhiều lần, cho biết thích nơi đây vì bầu không khí trong lành giữa trung tâm thành phố nhộn nhịp. Hồ Gươm không chỉ là nơi lưu giữ các di tích, mà còn thể hiện đời sống, văn hóa của Hà Nội.
Khi nhìn người dân tập thể dục, chạy bộ, khiêu vũ quanh hồ vào buổi sáng và hoàng hôn, Đại sứ cảm thấy rất thú vị. Ông cũng thích phố đi bộ vào mỗi cuối tuần, khi các gia đình, giới trẻ dạo chơi thư thả, yên bình mà không bị ảnh hưởng bởi xe cộ đi lại. Khi cơn bão Yagi đi qua, ông ghé qua hồ và ấn tượng khi thấy mọi người dọn dẹp khu vực và khôi phục mảng xanh chỉ trong thời gian ngắn.
Còn Đại sứ Azerbaijan cho rằng khu vực Hồ Gươm cũng là nơi lý tưởng để thưởng thức ẩm thực Việt phong phú và đặc sắc, như cà phê trứng.
Hiện quanh hồ là không gian phố đi bộ từ 18h thứ Sáu đến 23h Chủ Nhật hàng tuần, với một loạt tuyến phố như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Lê Lai, Lê Thạch.
Bà Fumi Matsumoto, một người Nhật làm việc trong ngành du lịch và sống tại Việt Nam từ 2024, cũng cho rằng Hồ Gươm là một thắng cảnh đại diện tiêu biểu cho sự hấp dẫn của Hà Nội, nơi du khách có thể cảm nhận được rõ nét cuộc sống thường nhật của người dân.
Theo bà, những chuyến tham quan của các lãnh đạo thế giới góp phần giúp mối quan hệ giữa hai nước sâu sắc hơn, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau và nâng cao mức độ nhận diện của Việt Nam trên trường quốc tế.
Điều này thể hiện ở con số hơn 3,1 triệu khách quốc tế đã đến Hà Nội trong 5 tháng đầu năm nay, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồ Gươm, phố cổ và không gian phố đi bộ, nằm trong những điểm đến nổi bật nhất của nhóm du khách này.
"Hồ Gươm hội tụ tất cả những gì mà một người có thể mong muốn tìm hiểu về Việt Nam - lịch sử lâu đời, văn hóa sống động", Đại sứ Shovgi Mehdizadeh nói.
Phương Anh