Nhảy đến nội dung
 

Từng là cái tên nổi loạn ‘ám ảnh’, vì sao nam sinh đổi hướng thành tân SV ĐH Sư phạm kỹ thuật?

Trần Minh Thông ở xã Châu Phong (An Giang) là cậu học trò từng “nổi loạn” bất cần đời, 'ám ảnh' thầy cô, nay Thông 'quậy' đã trở thành tân sinh viên ngành luật của Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Thành quả ấy không chỉ mang lại niềm vui vô bờ cho người mẹ nghèo, mà còn là món quà dành tặng người cha đã mãi mãi ra đi.

Sự tan vỡ và sự hình thành cái tên Thông… quậy phá

Giờ đây, ngồi một góc trong căn nhà nhỏ của bà ngoại, Thông có vẻ mặt trầm tư, ít nói và chững chạc.

"Hồi xưa tôi cũng có một mái ấm gia đình trọn vẹn. Dù cha mẹ không có nghề nghiệp ổn định, chỉ bán bánh mì, bán nước nhưng chưa để anh em tôi đói, lạnh ngày nào.

Hạnh phúc lúc đó đối với tôi gói gọn dưới mái nhà vỏn vẹn chưa quá 30m2. Tuy nhiên nó quá ngắn ngủi và liên tục xảy ra biến cố nên tôi sa sút về tinh thần", Thông ngập ngừng chia sẻ về những chuỗi ngày sợ hãi và lạc lối.

Hết duyên hết nợ, cha mẹ Thông đã ly thân. Sự đổ vỡ trong hôn nhân này làm Thông thiếu vắng đi tình thương của cha và đối diện những ngày ngột ngạt dưới mái ấm gia đình không còn vẹn nguyên.

Thông cứ thế lớn lên và dần dần thay đổi tính cách, chán nản, buông xuôi, phó mặc cho mọi thứ và không bận tâm đến học tập hay nỗi buồn của mẹ. Thông càng trở nên nổi loạn, ngỗ nghịch. Đi học lúc nào cũng vô trễ, trên lớp không chú tâm nghe thầy cô giảng bài, nói chuyện nhiều nên Thông trở thành nỗi "ám ảnh" của thầy cô.

"Đầu năm lớp 10, tôi không cần gì hết. Việc đi học của anh tôi cuối cùng cũng dở dang vì nghèo, đi làm thêm. Gia đình rắc rối, không êm thấm, tôi buông luôn bản thân. Đến mức mẹ phải khóc nhiều vì tôi.

Quậy quá phá, tôi bị trường kỷ luật. 

Khi tôi nhận 'án', cô chủ nhiệm nói: Gia đình em vậy thì cố gắng học, không học sao vươn lên được", Thông nhớ lại như in khoảnh khắc sa lầy của mình.

Nhiều đêm Thông gần như thức trắng, thao thức suy nghĩ về đời mình. Trong đầu Thông lúc đó luôn day dứt và đặt ra nhiều câu hỏi làm sao tìm lại được bản thân.

Hành trình làm lại cuộc đời, trở thành lớp trưởng

Hành trình không hề đơn giản khi mọi thứ đã quay về vạch xuất phát ban đầu. Đi học, Thông ráng không đến trễ và trên lớp luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài để nắm vững kiến thức, thay vì quậy phá.

Đêm về, Thông thức tận khuya học để bắt kịp tiến độ cùng bạn bè trong lớp. Lúc nào rảnh rỗi, ở nhà Thông đỡ đần tiếp mẹ mình rửa ly, bán nước cho khách.

"Bước qua học kỳ 2 của năm lớp 10, tôi nhận thức rõ về mình và biết cần gì, làm gì. Thầy cô lúc này đã giúp đỡ tôi trong việc học. Bạn bè đã tin tưởng trở lại. Có bạn thân giúp tôi nhiều trong việc củng cố kiến thức nên dần có động lực học", Thông bộc bạch.

Lớp 11, Thông gặt hái được quả ngọt, trở thành học sinh giỏi, đứng hạng thứ 4 trong lớp. Đến năm lớp 12, Thông được bầu làm lớp trưởng, đạt thành tích học tập ấn tượng, sau đó đậu ngành luật ở Trường đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

"Nhớ lại hành trình đi qua, tôi thầm cảm ơn thầy cô, bạn bè và nhất là mẹ đã luôn tin tưởng, động viên và không bỏ rơi dù có lúc tôi tệ nhất. 

Chính sự bao dung và tình yêu thương đã giúp tôi nghĩ lại và quyết học tập để đạt được mục tiêu đặt ra là đậu đại học mà không sợ hãi", Thông tự hào nói.

Định gác lại đại học, đi làm thêm có tiền rồi học tiếp

Năm nay bà Thư 52 tuổi nhưng tóc đã có nhiều sợi bạc. Sức khỏe của bà cũng yếu dần vì có bệnh trong người. Nghề duy nhất nuôi sống gia đình và có tiền cho Thông đi học là nhờ vào việc bà bán mót từng ly nước đá cho khách qua đường.

Cố gắng thức khuya dậy sớm, bà mở quán bán cũng được 5-10 ly nước, kiếm được cũng khoảng 50.000 - 100.000 đồng/ngày.

Số tiền ít ỏi này bà luôn tích cóp để dành đó cho Thông đi học. Do đó với việc đậu đại học của con, nhiều đêm liền bà Thư không thể chợp mắt, tính đủ đường để xoay xở tiền cho con đi học.

"Thông đậu đại học tôi vui buồn lẫn lộn. Vui vì con đã đạt được ước mơ của mình và buồn vì gia đình tôi quá khổ, sợ không thể lo cho con được", bà Thư quệt nước mắt nói.

Học phí của Thông hơn 30 triệu đồng/năm học đại học là quá sức, nên có lúc bí bách quá bà từng nghĩ cho Thông tạm gác lại đại học, đi làm thêm kiếm đủ tiền rồi cho con đi học sau.

Tuy nhiên thấy con ham học, bà Thư cũng cố gắng vay mượn. May mắn người thân gia đình hỗ trợ thêm ít tiền nên đủ đóng học phí học kỳ đầu cho Thông đi học.

"Ngày đầu đưa con đi học, tôi chuẩn bị ít vật dụng cần thiết và cho con 500.000 đồng đi xe, ăn uống. Tôi chỉ có bấy nhiêu đó thôi" - bà Thư nói

Thầy Trương Văn Hùng - Phó bí thư Đoàn Trường THPT Châu Phong - thông tin Thông có hoàn cảnh khó khăn và là học trò có sự cố gắng tốt. Năm đầu cấp 3 ở trường, Thông học trung bình khá.

Năm lớp 12 Thông cố gắng nhiều, thành tích học tập đạt học sinh giỏi, xuất sắc. Từ cậu học trò quậy phá, Thông hiện hoàn thiện nhận thức nhiều, trưởng thành và đáng nêu gương cho nhiều bạn khác học theo.

 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI SÀN
logo

Giấp phép đăng ký kinh doanh số 0103884103 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/06/2009.

Trụ sở chính: Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Email: daisanjsc@gmail.com

TRỤ SỞ HÀ NỘI

Địa chỉ Gian số L4-07 tầng 4, nơ-2 - Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại  Điện thoại: 1900 98 98 36

Fax  Fax: 045625169

CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ 57/1c, Khu phố 1, Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại  Email: info@daisan.vn