Thảo nguyên Bùi Hui ở Quảng Ngãi, trời xanh mây trắng cỏ mềm

Đó là cảm giác đầu tiên của chúng tôi khi đặt chân tới thảo nguyên này. Bùi Hui thuộc Ba Trang, bây giờ là xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi. Thảo nguyên này đã nổi tiếng vì có tiểu khí hậu rất đặc biệt.
Chúng tôi đến thảo nguyên Bùi Hui lúc 12 giờ trưa, trời nắng nhưng không gay gắt, gió vẫn thổi nhẹ nhàng, và khi nhìn lên, trời xanh mây trắng ngất ngây. Nhìn xuống chân mình thì cỏ mềm mượt trải rộng mênh mông.
Giữa thảo nguyên mọc lên những túp lều kiểu Mông Cổ chờ đón du khách, nhưng không phải giữa trưa hè như thế này. Chị Vân, Chủ tịch xã Đặng Thùy Trâm nói với chúng tôi trước khi đi: "Khí hậu ở đấy lạ lắm các anh chị ạ. Buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, sương mù bắt đầu giăng. Chập tối, sương đã giăng mù mịt, chỉ cách ba mét đã nhìn không rõ người".
Cô cháu tôi hát ngay một đoạn: "Không rõ mặt người chỉ nghe tiếng hát". Đúng là như thế. Lạ thật đấy. Tôi nói: "Như thế khí hậu ở Bùi Hui này giống khí hậu Đà Lạt. Hồi trước tôi có dịp lên Đà Lạt, ở đó có chợ gọi là chợ Âm Phủ. Khoảng 3 giờ sáng, ngồi giữa chợ uống rượu mà xem người đi chợ mua bán thì vui lắm. Sương mù la đà mặt đất, khiến mình không thể nhìn chân họ, cứ như họ đang bơi giữa sương mù vậy. Vì thế mới thành tên chợ Âm Phủ".
Giữa trưa thì không có chuyện đó ở Bùi Hui rồi. Chúng tôi tranh thủ chụp mấy kiểu ảnh đứng trước túp lều Mông Cổ để về khoe với bạn bè. Theo chị Vân thì chiều tối là lúc Bùi Hui đón khách đông nhất. Khách đi cả gia đình, hay đi từng nhóm bạn trẻ, họ mang theo hải sản hoặc thịt để nướng.
Thịt cừu nướng thì đúng là món đặc trưng rồi. Nhìn lại, tôi thấy đã có những bàn nướng thịt để sẵn, giành phục vụ khách tự nấu ăn. Còn nếu khách chỉ muốn chơi là chính, ăn đã có nhà hàng phục vụ, thì Bùi Hui rất sẵn sàng. Có mấy nhà hàng thấy chúng tôi vào đã í ới gọi, dù giữa trưa nhưng họ rất sẵn lòng phục vụ đám khách hơi đặc biệt này.
Chúng tôi cảm ơn, nói đã ăn cơm rồi, hẹn dịp khác tới đây sẽ thử mấy món đặc sắc của nhà hàng. Quảng Ngãi mà có một thảo nguyên như Bùi Hui thì đúng là trời cho, nếu chúng ta làm tốt khâu quảng bá tiếp thị thì không lo gì vắng khách.
Dừng ở Bùi Hui chỉ mười lăm phút, nhưng thảo nguyên này đã găm vào chúng tôi, rất ấn tượng. Bây giờ khách du lịch rất kết với những vùng đất nhỏ có tiểu khí hậu, vì chỉ ở đó, họ mới thưởng thức được bốn mùa trong một ngày đêm. Bùi Hui là thảo nguyên du lịch đáp ứng ở mức độ cao yêu cầu ấy của du khách.
Rời Bùi Hui, chúng tôi vui trong lòng và mong thảo nguyên này ngày một đông khách, kể cả khách quốc tế.