Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ và ấm áp tình người

Sách “Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi” là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và Báo Phụ nữ TP.HCM.
![]() |
Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Lê Việt Khán |
Sách gồm 28 bài viết, tuyển chọn từ hơn 1.000 bài viết từ cuộc thi viết “Thành phố của tôi” do Báo Phụ nữ TP.HCM và NXB Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM phối hợp tổ chức, khởi động từ tháng 10/2023.
28 bài viết là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.
Vùng đất ươm mầm cho rất nhiều tài năng thực hiện ước mơ
Lịch sử Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tiến trình phát triển của một vùng đất có vị thế địa - lịch sử độc đáo, để từ đó hình thành bản sắc địa - văn hóa đa dạng, năng động và cởi mở trên nên tảng truyền thống chung của cả nước, đó là cần cù lao động, yêu nước, anh dũng chống ngoại xâm.
Trong bài Dễ thở như Sài Gòn, tác giảPhạm Thị Hải Dương viết “Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh như dòng chảy ngàn năm dưới cây cầu. Dòng sông mang tên thành phố cứ biến thiên, chuyên chở bao phận người. Sài Gòn cho đến cuối cùng là sự dễ chịu, dễ thở mà phải không! Bởi Sài Gòn đã thành đất. Thành nước. Thành tình yêu. Thành người… Sài Gòn trở thành nỗi nhớ niềm thương của biết bao thế hệ”.
Còn trong bài Những bông hoa kiên cường trên đất thép, tác giả Diễm Chi viết: “Tôi muốn kể về hai chiến sĩ nữ du kích Củ Chi dũng cảm, can trường thuở mới tuổi mười chín, hai mươi là Võ Thị Mô (Bảy Mô, nay 77 tuổi), Cao Thị Hương (Ba Hương, nay 78 tuổi). Họ trở thành một phần của lịch sử, chính tình đồng chí, tình bạn đã giúp họ bước qua chiến tranh, cùng nhau đi qua sinh tử, đùm bọc nhau vượt qua những khó khăn cuộc sống ở thời bình”.
Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh là một đô thị hiện đại bậc nhất, “đất làm ăn” của nhiều cộng đồng dân cư, nơi tiếp cận và tiếp nhận những phương thức làm ăn mới. Vì vậy, với người Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, tính thực tiễn được đặt lên hàng đầu, cùng với sự rạch ròi, linh hoạt và quyết liệt vượt ra khỏi những ràng buộc, gò bó của khuôn mẫu cũ, nhạy bén với những mầm mống tốt đẹp, năng động, sáng tạo tiếp thu khoa học, kỹ thuật mới… Đồng thời, sự liên kết, hỗ trợ nhau trong làm ăn, trọng tình nặng nghĩa trong mối quan hệ cá nhân và cộng đồng… được coi là truyền thống nổi bật của người dân thành phố này.
Tác giả Nguyễn Văn Mỹ trong bài Đất và người Sài Gòn chưa bao giờ bớt hấp dẫn viết: “Nơi đây là vùng đất ươm mầm cho rất nhiều tài năng thực hiện ước mơ, là sự lựa chọn hàng đầu của người Việt các địa phương khác đến học tập, mưu sinh, an cư và lạc nghiệp. Đất và người Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh chưa bao giờ bớt hấp dẫn. Cảm ơn đất Sài Gòn nghĩa khí đã dung nạp, người Sài Gòn hào hiệp đã bao dung, giúp đỡ để những Hai Lúa như tôi có được ngày hôm nay”.
Tác giả Hoàng Hiền, trong bài Sài Gòn - nhìn nhau mà sống! viết: “Mỗi lần về quê, tôi thường được bà con hỏi: Sài Gòn kiếm tiền dễ lắm phải không? Tôi thưa: Đồng tiền nào cũng nhọc nhằn, nhưng Sài Gòn dễ sống. Sài Gòn như bà mẹ đông con, lại cũng giống nàng dâu trăm họ - những con phố dài thức trắng đêm".
![]() |
Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi. Ảnh: Quỳnh My. |
Tình người nơi thành phố mang tên Bác
Những người con từ khắp mọi miền đất nước và cả những người nước ngoài vì nhiều lý do đến với Thành phố Hồ Chí Minh, từ công ăn việc làm, học tập, xây dựng tổ ấm, lập nghiệp... nhưng trót “yêu” nơi này lúc nào không hay. Họ ở lại và đóng góp cho thành phố ngày một lớn mạnh. Như dòng chảy không ngừng của thời gian, Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay mang trong mình dấu ấn của quá khứ, nỗ lực của hiện tại và kỳ vọng của tương lai.
Tác giả Ray Kuschert (người Úc), trong bài Cảm ơn vì đã để tôi bước vào trái tim bạn! đã viết: “Những ký ức về chiến tranh và quá khứ đã đưa tôi đến Việt Nam. Cha tôi là lính tham chiến tại Việt Nam (ở Sài Gòn) từ những năm 1965. Sau khi Việt Nam thống nhất, gia đình tôi trở về Úc. Năm 2012, tôi quay lại Thành phố Hồ Chí Minh, những ký ức về những ngày xưa cũ chợt ùa về…
Tôi hiểu, đau và trân trọng khi lịch sử mở ra trước mắt mình, đón nhận tất cả những sự thật từ câu chuyện của những người không có lựa chọn nào khác ngoài việc đứng lên chiến đấu cho mảnh đất quê hương. Cuộc trở về này đã thay đổi cuộc đời tôi, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành ngôi nhà mơ ước của tôi suốt 10 năm qua, tôi đã kết hôn và đạt được rất nhiều điều tuyệt vời vượt xa cả ước mơ của mình”.
Nhà văn Tống Phước Bảo trong bài Thành phố này lạ quá chừng! viết “Hơn 30 năm ở thành phố này, thoảng khi bạn bè từ phương xa đến thường hỏi đặc sản ở đây là gì để mua về xứ làm quà. Tôi chẳng biết là thứ gì để chỉ cho họ. Tôi hay dẫn họ đi lang thang chợ Bến Thành nhưng quanh quẩn cả buổi, vẫn không thể tìm ra món gì gọi là đặc sản của Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi ở thành phố này, thứ đặc sản khiến người ta không thể nào quên đó là tình người. Chính tình người nơi này đã bao dung dang rộng vòng tay với tất cả những ai tìm đến, để khi họ đi, thứ mang theo bên mình cũng là tình người”.
Chia sẻ về tập sách, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu viết: “Gần 50 năm, Thành phố có biết bao thay đổi, bao nhiêu người đến đây rồi ở lại, bao nhiêu người vì hoàn cảnh riêng đã ra đi. Nhưng, tất cả đều mang trong mình một cảm tình tưởng nhạt nhòa mà mà vô cùng sâu đậm với Sài Gòn. Bởi vì, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là trung tâm kinh tế lớn của cả nước, một đô thị hiện đại mà vẫn dung chứa trong mình nhiều truyền thống văn hóa - lịch sử độc đáo và quý giá.
Trên tinh thần tôn vinh các thành tựu về kinh tế, xã hội, văn hóa, những công trình làm thay đổi diện mạo Thành phố, những di sản có giá trị văn hóa - lịch sử của thành phố. Những câu chuyện tôn vinh những con người bình thường mà hào sảng, những giá trị lan tỏa sự tử tế trong xã hội, góp phần di truyền những truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh cho những thế hệ cư dân Thành phố trong tương lai”.
Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews
Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.
Trân trọng.