Ngày 9-10, nước lũ rút nhanh, Thái Nguyên ngổn ngang bùn đất. Người dân vùng lũ nhặt nhạnh những gì còn sót lại sau cơn lũ lịch sử.
Xã Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, nơi chịu lũ lụt sớm trong tỉnh và cũng là khu vực bị ngập sâu nhất Thái Nguyên. Võ Nhai vừa bị ảnh hưởng lũ của sông Cầu, vừa bị lũ quét từ các con sông, suối trong vùng.
Ngôi nhà của gia đình bà Hà Thị Thảo, ở Tràng Xá, xã Võ Nhai đã bị nước lũ đánh sập. Lũ rút đi, tổ ấm của gia đình trước đây chỉ còn là một bãi bùn lẫn cây cối, cỏ rác. Hàng xóm cũng bị thiệt hại nặng nề. Có nhà bị sập mái, có nhà bị cuốn trôi tài sản, có nhà bị nước xô xiêu vẹo, không ở được.
Bà Thảo kể đêm 6-10, cơn lũ ập về trong đêm. Bà mở được cửa hô mọi người chạy ra ngoài. Cậu con trai lội sang nhà hàng xóm, lúc đó nước mới đến đùi vẫn quay lại định chạy tài sản. Bà hô bỏ lại, cả nhà bám vào nhau mò mẫm trong đêm tối.
Nước dâng tới ngực rồi chỉ còn nghe tiếng nước réo ầm ầm phía sau. Vài ngày sau nước rút, bà Thảo chẳng còn nước mắt để khóc cho cơ nghiệp dành dụm cả một đời đã bị lũ cướp đi.
"Ruộng lúa đang trổ cũng nát hết! Đến giờ này trắng tay rồi! - bà Thảo thở dài - Bộ quần áo tôi đang mặc đây là bà con hàng xóm cho, tôi mất hết rồi".
Xóm Phương Bá (xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai cũ) mới khỏi cô lập. Đêm 6-10, trận lũ đổ về như vỡ đập, cả xóm chục nhà, người trèo lên mái, người leo sang nhà khác trú nhờ trên tầng 2. Tài sản chỉ còn ít đồ trong phòng ngủ vì nước lũ không cuốn được ra ngoài. Nhưng chăn màn, quần áo, đồ đạc dính đầy bùn đất.
Bà Linh Thị Đức, ở xóm Phương Bá, là người phải bám trên nóc nhà hơn một ngày trời giữa dòng lũ dữ. Ngôi nhà cũ của bà Đức là nhà cấp 4, mấy năm nay nhà bà bị ngập, anh em ở xa tặng bà một căn nhà sàn cũ nhưng gỗ còn tốt. Ngôi nhà đã dựng được phần khung, sàn gỗ đang ghép thì cơn lũ ập về. Đêm hôm ấy, cả gia đình bà bốn người leo lên xà nhà tránh lũ. Ở sàn tầng 2 nước đã ngập đến ngực, chảy ầm ầm.
Con trai bà Đức liều mình kéo tấm bạt nhảy sang mái ngôi nhà cũ bên cạnh. Người phụ nữ hơn 60 tuổi và hai đứa trẻ lần lượt bám tấm bạt bơi sang, ngồi trên mái nhà.
Trong xóm chỉ có một chiếc thuyền nhỏ, người dân lấy đưa được hai đứa trẻ đi, còn bà Đức ngồi lại trên mái đến tối hôm sau chờ dân quân trong xã ra cứu. "Còn đứng được ở đây là phúc lắm rồi! Nhắc lại lúc ấy vẫn còn sợ!" - bà Đức cho hay.
Nước vừa rút thì anh em, hàng xóm cũng kéo đến giúp bà Đức dọn dẹp nhà cửa. Đồ điện, giường tủ trong nhà gần như đã hỏng hết. Họ khiêng ra sân, rửa dọn, phơi nắng. Phần nặng nhọc nhất là dọn bùn. Sau cơn lũ kéo dài mấy ngày, phù sa ngập tới nửa ống chân. Hơn chục người dọn cả ngày mới xong được nửa cái sân.
Nhà còn ngổn ngang vẫn cử người đi giúp cô giáo dọn trường học
Trường tiểu học Dân Tiến và Trường mầm non Dân Tiến nằm ngay trung tâm xóm Phương Bá. Trước lũ, bà con mang xe cộ đến gửi trong sân trường. Nhưng rồi cả xe và trường ngập trong nước.
Lũ rút, sách vở, đồ dùng dạy học bê bết bùn đất. Thầy cô giáo và người dân bỏ cả việc nhà đến trường dọn dẹp. Người xối nước, người khiêng đồ, người xúc bùn. Cả ngày mệt nhoài, ướt đẫm mồ hôi với bùn đất nhưng ai cũng cố gắng để sớm đón học sinh trở lại trường.
Theo thông tin sơ bộ, trận lũ lịch sử vừa qua khiến tỉnh Thái Nguyên có khoảng 200.000 hộ bị ngập nhà cửa. Hơn 4.700ha lúa, gần 1.600ha hoa màu bị ngập. Gia cầm trôi mất hàng trăm nghìn con…
Gần 2 mẫu ruộng của ông Hà Văn Hoàn, ở Đồng Gianh, xã Võ Nhai bị ngập hoàn toàn. Bao công sức chăm bẵm của gia đình trong mấy tháng trời trôi theo dòng lũ. Hôm nay, cả nhà ra đồng gặt lúa non, thửa ruộng hơn chục bao thóc, may ra còn thu lại được vài bao.