Bị ám ảnh bởi sách kỷ lục Guinness từ thuở nhỏ, một người đàn ông New Zealand đã đổi tên thành chuỗi dài 2.253 từ - dài đến mức phải mất 20 phút mới đọc hết - và nhờ đó trở thành người có tên cá nhân dài nhất thế giới.
Theo Đài CNN ngày 15-10, ông Laurence Watkins, 60 tuổi, sống tại Sydney (Úc), vừa được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là người có tên cá nhân dài nhất thế giới, với tổng cộng 2.253 từ.
Để đọc hết tên mình, ông Watkins cần tới 20 phút, điều từng được chứng minh tại đám cưới đầu tiên của ông năm 1991, khi người chủ hôn phải phát bản ghi âm sẵn vì danh sách tên quá dài.
Ông vốn là nhân viên an ninh vũ trang đã nghỉ hưu, sinh ra ở Auckland (New Zealand) với tên khai sinh là Laurence Gregory Watkins.
Năm 1990, ông quyết định đổi tên, thêm hơn 2.250 cái tên vào họ của mình với mong muốn xuất hiện trong sách kỷ lục Guinness - niềm đam mê bắt nguồn từ thời thơ ấu khi ông say mê chương trình "Ripley's Believe It or Not!" và bộ sách Guinness.
Watkins cho biết ông "chỉ là người bình thường không có tài năng đặc biệt", nên cho rằng việc tạo ra cái tên dài nhất thế giới là cơ hội duy nhất để ghi danh.
Ông mất một tháng để nghĩ tên mới và trả 230 USD thuê người đánh máy toàn bộ tên mình ra sáu trang giấy.
Nguồn cảm hứng của ông rất đa dạng, từ tên Latin, tên cổ tiếng Anh, các nhân vật nổi tiếng, sách tên em bé, từ điển Maori (ngôn ngữ của người bản địa Polynesia tại New Zealand), cho đến những cái tên ngộ nghĩnh như Basil Brush (tên một con cáo rối trên truyền hình Anh) và cả những cái tên ông "đánh cắp" như họ Gaylord của một vận động viên thể dục dụng cụ Olympic.
Tên yêu thích của ông là AZ2000, vì nó biểu thị tên ông có hơn 2.000 cái tên từ A - Z.
Sau khi tòa án quận chấp thuận, ông bị Cục trưởng Hộ tịch từ chối cấp tên mới và phải đưa vụ việc lên Tòa án Tối cao.
Cuối cùng, ông thắng kiện và chính thức được công nhận cái tên "siêu dài", nhận bằng vinh danh Guinness cho "tên thánh dài nhất thế giới" gồm 2.310 từ vào tháng 3-1992.
Tháng trước, Guinness xác nhận lại và phân loại lại kỷ lục này là "tên cá nhân dài nhất thế giới", với tổng cộng 2.253 tên riêng, nhằm phản ánh chính xác hơn.
"Không phải tất cả tên của tôi đều là tên thánh", ông Watkins giải thích. "Họ gộp lại các hạng mục cho rõ ràng, để không ai nhầm giữa người có một cái tên đơn dài nhất và tôi - người có hơn 2.000 cái tên".
Hiện nay, trong cuộc sống hằng ngày, ông Watkins chỉ sử dụng tên rút gọn Laurence Alon Aloy Watkins và ký tên Watkins V. Tuy nhiên giấy khai sinh của ông dài bảy trang, còn hộ chiếu cũ cần thêm sáu trang phụ để ghi đủ tên.
Watkins thừa nhận việc đổi tên là "kỳ quặc và lập dị" nhưng không hề hối tiếc. Ông từng tranh cử thị trưởng Auckland với danh xưng Lord Earl Duke King Saint Watkins và sử dụng nhiều tước hiệu như Baron, Pope hay Count.
Sau vụ việc của ông Watkins, New Zealand đã sửa luật, cấm công dân đặt tên có tước hiệu, ký hiệu, số hoặc dài quá 70 ký tự (tính cả khoảng trắng).
"Nếu đổi tên lần nữa, tôi sẽ phải bỏ đi 98% cái tên hiện có và mất luôn kỷ lục Guinness - điều tôi không bao giờ muốn", ông nói.