Tám năm làm con nợ mua nhà 2 tỷ khi lương 30 triệu đồng

Cách đây 8 năm, khi đó vợ chồng tôi mới ra trường và đi làm được 5 năm, có trong tay đúng 700 triệu đồng tiết kiệm và một bé nhỏ mới một tuổi rưỡi. Thu nhập của hai vợ chồng thời điểm đó chỉ khoảng 30 triệu đồng một tháng. Chúng tôi sống trong một căn hộ thuê với giá 6 triệu mỗi tháng. Đó là một căn hộ một phòng ngủ, vừa đủ chỗ cho hai vợ chồng, con nhỏ và bà vào phụ trông cháu.
Dù còn khá nhiều lo lắng, chúng tôi bắt đầu có suy nghĩ: "Thay vì trả tiền thuê nhà đều đặn hàng tháng, sao mình không thử vay ngân hàng mua nhà? Số tiền thuê nhà khi đó cũng gần bằng với một phần lãi vay, nếu chịu khó thắt lưng buộc bụng thì vẫn có thể xoay xở được".
Sau một thời gian tìm kiếm, chúng tôi quyết định mua một căn nhà có giá 1,95 tỷ đồng. Chi phí sửa sang ban đầu tốn thêm 50 triệu nữa, tổng cộng là tròn 2 tỷ. Chúng tôi vay ngân hàng 1 tỷ đồng theo gói trả dần trong 20 năm, phần còn lại thì vay mượn thêm từ người thân, bạn bè rồi trả dần về sau.
Lúc đó, bạn bè và đồng nghiệp đều cho rằng vợ chồng tôi quá liều lĩnh, thậm chí có người còn bảo "liều như vậy có ngày vỡ nợ". Thú thật, hai năm đầu thực sự rất áp lực với chúng tôi. Mỗi tháng, riêng tiền trả ngân hàng đã ngốn khoảng 18–19 triệu đồng, gần như toàn bộ thu nhập của một người. Nhưng vợ chồng tôi xác định rõ mục tiêu, nên cùng nhau cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn đó.
>> Tôi mông lung sau khi dốc sạch tiền mua nhà 1,65 tỷ ven Sài Gòn
Giờ đây, mọi thứ đã dần đi vào ổn định. Khoản trả góp hàng tháng đã nhẹ nhàng hơn, lương của chúng tôi cũng tăng theo thời gian, và giờ đã có thêm hai bé nữa. Mỗi năm, gia đình tôi vẫn dành ra một khoản nhỏ để cả nhà cùng đi du lịch vài nơi, cho các con có ký ức tuổi thơ. Và dịp Tết hằng năm, chúng tôi vẫn về quê thăm ông bà đầy đủ.
Tôi chia sẻ câu chuyện này để gửi lời động viên đến các bạn - những người đang rơi vào trạng thái mông lung sau khi dốc sạch tiền mua nhà, rằng: những gì bạn đang cố gắng hôm nay, chính là nền móng cho một cuộc sống vững vàng sau này. Việc bạn đã lo được nhà cửa, con cái, gia đình dù trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, đó đã là điều mà không phải ai cũng làm được.
Chỉ cần kiên trì, lên kế hoạch tài chính hợp lý và giữ tinh thần vững vàng, thì tôi tin cuộc sống sẽ dần tốt lên. Vợ chồng tôi đã đi qua giai đoạn đó, và tôi tin bạn cũng sẽ làm được.
Trần Phương