Tạ Minh Tâm, Cẩm Vân, Thanh Ngọc 'Hát cùng thành phố trẻ'

Ca sĩ Tạ Minh Tâm, Cẩm Vân, Thanh Ngọc, Chí Thiện… cùng nhiều ca sĩ trẻ góp mặt trong đêm nhạc chào mừng 50 năm thống nhất đất nước.
Tối 30-4, Thành Đoàn TP.HCM tổ chức chương trình nghệ thuật Hát cùng thành phố trẻ chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại sân khấu Đại lễ 30-4 đường Lê Duẩn (quận 1, TP.HCM).
Chương trình nghệ thuật với hơn 20 ca khúc, được xây dựng thành ba chương: Thành phố tôi yêu, Thành phố trẻ, Chào thành phố 50 năm.
Điều thú vị là chương trình nghệ thuật này được tổ chức tại sân khấu đại lễ 30-4 trên đường Lê Duẩn, nơi cách đây 50 năm chứng kiến chiếc xe tăng mang cờ quân giải phóng tiến vào dinh Độc Lập, mở đầu cho khúc ca khải hoàn mừng đất nước chung một nhà.
Chương trình nghệ thuật Hát cùng thành phố trẻ thu hút hàng ngàn khán giả theo dõi, trong đó có nhiều cựu chiến binh, du khách nước ngoài.
Trẻ trung, sôi động với ca khúc quen mà lạ
Chương trình nghệ thuật Hát cùng thành phố trẻ mở đầu với với hai ca khúc Đất nước trọn niềm vui và Tiếng hát từ thành phố mang tên Người do ca sĩ Tạ Minh Tâm thể hiện, như lời chào trang trọng và đầy cảm xúc gửi đến khán giả trong đêm đại lễ.
Với giọng hát nội lực và truyền cảm, Tạ Minh Tâm dẫn dắt hàng ngàn con tim cùng hòa chung nhịp đập với không khí thiêng liêng của ngày thống nhất.
Giai điệu Đất nước trọn niềm vui vang lên như lời kể đầy xúc động về thời khắc lịch sử huy hoàng, khi cả dân tộc vỡ òa trong niềm vui độc lập.
Ngay sau đó, Tiếng hát từ thành phố mang tên Người cất lên như bản tình ca của lòng biết ơn và tự hào, gợi nhắc về hình ảnh Bác Hồ kính yêu.
Ca khúc Ánh sao trong mắt mẹ vang lên qua tiếng hát của ca sĩ Thái Duy. Thái Duy đã khắc họa sâu sắc hình ảnh người mẹ tiễn con ra trận, dẫu lòng quặn thắt vẫn lặng lẽ dõi theo bóng con bằng tất cả niềm tin và tình yêu thương.
Nhóm Sao Việt mang đến hai ca khúc Thành phố tình yêu và Mùa xuân trênTP.HCM. Ngay khi ca khúc này vang lên, khán giả xung quanh đều hò reo, hát và vỗ tay theo bài hát.
Cùng lúc đó, nhóm múa xuất hiện trong những bộ trang phục rực rỡ sắc đỏ và vàng, uyển chuyển trong từng động tác, hòa quyện với âm nhạc, góp phần làm nổi bật hình ảnh một thành phố trẻ trung, yêu đời và không ngừng vươn lên.
Ca sĩ Cẩm Vân hát Bài ca không quên và Thành phố tình yêu và nỗi nhớ. Đây là những ca khúc mang đậm dấu ấn sự nghiệp của chị, thường vang lên trong các chương trình kỷ niệm về những sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước.
Giọng hát khàn đặc trưng, từng trải qua năm tháng, càng khiến những ca từ quen thuộc trở nên da diết và giàu chiều sâu hơn bao giờ hết.
Viết tiếp câu chuyện hòa bình...
Phần cuối chương trình có chủ đề Chào thành phố 50, được xây dựng trên chất liệu những ca khúc mới viết về TP.HCM tuổi 50 như: Chào 50 năm thành phố rạng rỡ tên Người (nhạc sĩ Mai Trâm sáng tác), Thành phố ngàn hoa (nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh), Tự hào TP.HCM (nhạc sĩ Dũng Phạm), TP.HCM Niềm tin ngời sáng (nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, Mai Trâm)…
Mỗi ca khúc là một câu chuyện, góc nhìn riêng về TP.HCM - một vùng đất nghĩa tình, hào sảng, luôn dang rộng vòng tay đón nhận người con mọi nơi đến lập nghiệp.
Viết tiếp câu chuyên hòa bình - một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, được nhiều khán giả yêu thích gần đây, một lần nữa được thể hiện qua giọng ca trẻ MiHa.
Cũng ngay trên sân khấu này, ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng đã hát vang ca khúc Viết tiếp câu chuyên hòa bình vào sáng nay trong khuôn khổ đại lễ 30-4. Trước đó ca khúc này gắn liền với tên tuổi ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh.
Bên cạnh phần trình diễn của các ca sĩ, chương trình có sự góp tiết mục biểu diễn trống kèn của đội Nghi lễ Nhà Thiếu nhi TP.HCM. Có nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam lớn lên, trưởng thành trong hòa bình hạnh phúc. Giờ đây, khán giả thấy niềm vui rạng rỡ đó trong tiết mục biểu diễn trống kèn Tự hào là măng non TP.HCM.
Tiết mục biểu diễn của nhóm Cheer leading (Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM) như khuấy động không khí, mang đến nguồn năng lượng bùng nổ. Những điệu nhảy khỏe khoắn, kết hợp với các động tác nhào lộn đầy kỹ thuật, uyển chuyển trên không trung khiến khán giả không khỏi trầm trồ thích thú.
Chương trình nghệ thuật khép lại với giai điệu rộn ràng, quen thuộc với Như có Bác trong ngày đại thắng (nhạc sĩ Phạm Tuyên) qua phần biểu diễn của tất cả các ca sĩ góp mặt. Khán giả cùng hòa giọng tạo nên giai điệu rộn ràng, thiêng liêng.