Cú đánh khó tin của Alcaraz khiến cả sân ngả mũ thán phục

Trong trận đấu đôi tại Laver Cup vào rạng sáng 22-9, Carlos Alcaraz đã khiến tất cả phải trầm trồ với một pha bỏ nhỏ không tưởng, giúp đội châu Âu vượt lên dẫn trước 4-0 tại set 2.
Tại ngày thi đấu cuối cùng của Laver Cup 2025, Alcaraz đánh cặp cùng Casper Ruud (đội châu Âu) đã có chiến thắng dễ dàng với tỉ số 7-6, 6-1 trước Reilly Opelka và Alex Michelsen (đội Thế giới)
Đáng chú ý trong set 2 của trận đấu, Alcaraz đã có một pha xử lí khiến tất cả phải trầm trồ thán phục.
Pha bóng diễn ra sau cú giao bóng của Michelsen. Alcaraz lên lưới, tung một cú thuận tay như búa bổ mà Michelsen đã cố gắng đỡ được. Tuy nhiên ngay sau đó, Alcaraz đã có pha bỏ nhỏ đầy tinh tế, giúp đội châu Âu giành break.
Cú bỏ nhỏ "đỉnh cao" đó không chỉ làm các đối thủ kinh ngạc mà còn khiến cả đồng đội của anh phải sững sờ. Sau đó, Alcaraz đã bông đùa rằng chính phó đội trưởng Tim Henman đã chỉ dẫn cho anh cú đánh này.
Tại thời điểm đó, ngay cả người đang đánh cặp cùng anh cũng không tin vào mắt mình. Casper Ruud đã phải thả rơi vợt vì không thể tin được với pha xử lí đẳng cấp của tay vợt số 1 thế giới.
Trên băng ghế chỉ đạo, sự sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt của Alexander Zverev và Flavio Cobelli khi họ ôm đầu kinh ngạc. Trong khi đó, đội trưởng Yannick Noah đã cúi rạp người tỏ vẻ tôn kính, còn Tim Henman vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt.
Sau trận đấu, Ruud chia sẻ đầy hài hước: "Khi bạn giỏi như cậu ấy, cảm giác như cậu ấy có cả một bộ sưu tập 17 cú đánh khác nhau. Tôi chỉ nói: Làm ơn hãy đánh cú nào hiệu quả nhất đi' và cậu ấy thường chọn cú khó nhất nhưng lại thành công".
Sau khi set 1 kết thúc với tỷ số tie-break 7-4 đầy kịch tính, khoảnh khắc ma thuật của Alcaraz đã giúp đội châu Âu thắng áp đảo set 2 với tỷ số 6-1 tại Chase Center, San Francisco.
Tuy nhiên, những nỗ lực của Alcaraz đã không được đền đáp. Alcaraz đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao khi có được hai chiến thắng (một trận đôi, một trận đơn) để giúp đội châu Âu rút ngắn tỉ số xuống 9-12. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để lật ngược thế cờ.
Tay vợt Taylor Fritz đã trở thành người hùng khi giành chiến thắng quyết định trước Alexander Zverev, qua đó giúp đội Thế giới vô địch Laver Cup với tỉ số chung cuộc 15-9.
Fritz và Alex de Minaur là hai tay vợt chơi xuất sắc nhất, đóng góp tổng cộng 12 điểm cho Đội Thế giới. Đây là lần thứ 3 trong 4 năm gần đây, đội Thế giới lên ngôi vô địch.