Sóng gió ập vào trong đêm do ảnh hưởng của bão số 13, cả vệt dài làng ven biển Quảng Ngãi xác xơ.
Sáng 7-11, nhìn khung cảnh ven biển thôn An Kỳ kéo dài qua thôn An Vĩnh (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi) thật xót xa. Cả một vệt dài nơi đây là cảnh hoang tàn, đổ nát.
Phía sát mép biển, những cây dừa bị sóng hất tung, bật gốc. Một số cây dừa bị gió giật gãy ngọn, đổ vào nhà dân.
Những chùm xốp làm ngư cụ bị sóng gió đẩy lên tận mấy ngọn cây.
Nhiều nhà dân ngập ngụa trong đất cát. Nền nhà, bờ rào, tài sản… bị hư hỏng nặng.
Bà Phạm Thị Tuyết (67 tuổi) nhìn hàng rào nhà của người thân, buồn nói: "Sóng nước ập vô phá hết nền móng rồi".
Chỉ tay vào xưởng hấp cá đã bị gió hất tung tứ phía, ông Lý Thanh Lâm (thôn An Kỳ) cho biết đã sống tại đây hơn 60 năm nhưng chưa bao giờ nhìn thấy bờ biển sóng lớn như đêm qua.
"Tôi cảm giác như khuya qua mà ai đứng trên đường làng đều có thể bị sóng lôi ra biển. Sóng chồm lên cao, ra mạnh vào mạnh. Cả xóm có nhà hướng biển không một ai dám ở lại nhà" - ông kể.
Đêm qua, nhiều người dân làng biển này phải di dời khẩn cấp. Khi trở về nhiều người không tưởng tượng ra cảnh tan hoang đến vậy.
"Nhiều ngôi nhà bị sóng đánh lệch. Lò hấp cá của tôi và một số hộ dân bị đánh tan nát, thiệt hại cả trăm triệu đồng" - ông Lâm nói.















