Sinh viên TP.HCM sáng đi học, chiều đi tập diễu binh kỷ niệm 30/4

![]() |
Anh Thư (thứ ba từ trái qua) chia sẻ ảnh chụp cùng hoa hậu H'Hen Niê trong buổi tập luyện. Ảnh: NVCC. |
Những ngày này, lịch trình của Trần Ngọc Anh Thư và Bùi Ngọc Quyết, sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng của Đại học Sài Gòn, khác hơn trước. Thay vì chỉ quay cuồng với việc học, làm bài tập, hai sinh viên trẻ lại có thêm một nhiệm vụ mới là tham gia tập luyện trong đội hình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Lịch học chồng chéo vẫn tham gia luyện tập đầy đủ
Anh Thư và Ngọc Quyết là 2 trong số hơn 350 sinh viên của Đại học Sài Gòn được chọn tham gia đội hình diễu binh, diễu hành lần này. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, hai bạn trẻ cho biết khi nhà trường thông báo, cả hai nhanh chóng đăng ký tham gia và đều được xếp vào nhóm xe Quốc huy của khối Nghi trượng.
Tham gia đội hình này, Ngọc Quyết được mặc trang phục đại diện cho 54 dân tộc anh em tại Việt Nam. Đối với nam sinh, đây là niềm tự hào rất lớn vì cậu được lan tỏa hình ảnh khối đại đoàn kết và sự đa dạng văn hóa của dân tộc Việt Nam.
“Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đẹp, một dấu ấn không thể quên trong tuổi trẻ của em”, Ngọc Quyết tự hào chia sẻ.
![]() ![]() |
Anh Thư và Ngọc Quyết đều được xếp vào nhóm xe Quốc huy của khối Nghi trượng. Ảnh: NVCC. |
Nói thêm về quá trình tập luyện, Ngọc Quyết cho biết cậu cùng cả đội đã bắt đầu tập luyện từ đầu tháng 4 nhằm đảm bảo đội hình đều, đẹp và phải giữ được gương mặt tươi cười.
Những ngày đầu, toàn đội được bố trí tập ở công viên bờ sông Sài Gòn từ 18h đến 21h. Đến những ngày hợp luyện, Quyết, Thư và toàn đội được chuyển đến đường Lê Duẩn để làm quen với lộ trình diễu hành.
Anh Thư cho biết khó khăn nhất trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện này chính là phải cân bằng giữa việc học và luyện tập. Đội hình hơn 350 sinh viên của Đại học Sài Gòn có đủ sinh viên từ năm nhất đến năm cuối, nhiều bạn trong quá trình ôn thi, nhiều bạn đang hoàn thành khóa luận tốt nghiệp nên thời gian bị gấp rút, hạn chế khá nhiều.
Ngọc Quyết cũng bày tỏ những trải nghiệm tương tự. Khi tham gia luyện tập, đặc biệt vào giai đoạn sát ngày diễn ra sự kiện, số buổi tập của sinh viên tăng nhiều hơn giai đoạn đầu. May mắn là việc này không ảnh hưởng quá nhiều đến lịch học ở trường và nam sinh vẫn luôn cố gắng cân bằng thời gian, tranh thủ học bài vào những khung giờ rảnh rỗi trong ngày.
“Thầy cô sẵn sàng hỗ trợ tài liệu, giảng lại phần bài cho chúng em. Chính sự đồng hành ấy giúp chúng em yên tâm hơn rất nhiều để hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập lẫn nhiệm vụ vinh dự trong dịp lễ này.
Tự hào vì được góp mặt trong sự kiện trọng đại
Nhớ lại những ngày tham gia luyện tập, cả Anh Thư và Ngọc Quyết đều nói rằng kỷ niệm đáng nhớ nhất chính là ngày đầu tiên được diễn tập trên đường Lê Duẩn.
Hôm đó, do sự cố, cả đội phải hoãn lịch tập khoảng 2-3 giờ. Dù trời nắng mệt, nhưng khi được “đi trong vòng tay của đồng bào” và nhận được sự reo hò, cổ vũ từ mọi người, nhóm sinh viên lại được tiếp thêm động lực và cảm thấy tự hào khi được góp mặt trong sự kiện trọng đại của cả nước.
“Khi đứng giữa không khí trang nghiêm ấy, nơi từng bước đi, từng tiếng nhạc đều mang trong mình giá trị lịch sử, em thật sự cảm nhận rõ mình đang là một phần của đất nước, của một dòng chảy lịch sử hào hùng mà bao thế hệ cha anh đã gìn giữ và đánh đổi bằng xương máu”, Ngọc Quyết xúc động chia sẻ.
![]() ![]() ![]() ![]() |
Ngoài khối Nghi trượng, các sinh viên của Đại học Sài Gòn còn tham gia đội hình khối Thanh niên. Ảnh: Đại học Sài Gòn. |
Là một người trẻ, Ngọc Quyết thấy rằng thế hệ tương lai có thể chưa hiểu hết chiều sâu của lịch sử chỉ qua sách vở, nhưng khi chính mình góp mặt trong một sự kiện như thế, trái tim sẽ tự cảm nhận và trưởng thành hơn.
Tương tự, Anh Thư cũng thấy rằng thế hệ trẻ ngày nay đều có lòng yêu nước, nhưng mỗi người lại có 1 cách thể hiện khác nhau. Ở các buổi diễn tập, nữ sinh chứng kiến rất nhiều bạn trẻ đứng đợi từ rất sớm, thậm chí đến sớm hơn đoàn diễu binh, diễu hành để được xem và cổ vũ.
“Có thể thấy sự kiện lần này không chỉ đơn giản là một lễ kỷ niệm, mà còn là dịp để chúng em có thể thể hiện được tinh thần yêu nước, sự tự hào với đất nước mình”, Anh Thư nói.
Thông qua trải nghiệm đặc biệt này, Anh Thư và Ngọc Quyết càng thêm hiểu, thêm yêu những giá trị của độc lập, tự do và nhận ra rằng tinh thần công dân không chỉ thể hiện trong những việc lớn lao, mà bắt đầu từ những hành động nhỏ - sống có trách nhiệm, biết chia sẻ…
Ngoài ra, hai sinh viên bày tỏ mong muốn lan tỏa là tinh thần cống hiến, trách nhiệm và lòng tự hào dân tộc đến sinh viên Đại học Sài Gòn nói riêng và sinh viên cả nươc nói chung.
Đôi bạn trẻ tin rằng khi được tham gia những hoạt động mang giá trị lịch sử, mỗi người sẽ cảm nhận rõ hơn ý nghĩa thiêng liêng của việc được sống trong hòa bình. Từ đó, họ sẽ nhận ra rằng tuổi trẻ không chỉ dành cho học tập hay ước mơ, mà còn để góp sức - dù là những điều nhỏ bé nhất cho đất nước.
“Chính những trải nghiệm như thế này sẽ tiếp thêm niềm tin và động lực để sinh viên Việt Nam sống tích cực hơn, có trách nhiệm hơn và không ngừng gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc mình”, Ngọc Quyết chia sẻ.
Những cuốn sách dành cho người đứng trước cánh cửa nghề nghiệp
Mục Giáo dục giới thiệu đến bạn đọc một số cuốn sách về chủ đề nghề nghiệp, hướng nghiệp, dành cho những bạn trẻ đang băn khoăn trước cánh cửa nghề nghiệp hay người trưởng thành quan tâm đến sự biến đổi nghề nghiệp trong xã hội hiện đại.
Chiến đạo giống cuộc đối thoại, gợi mở các câu hỏi của cuộc đời, giúp người trẻ chủ động định hướng nghề nghiệp, kiến tạo tương lai.
Eight - 8 cách làm chủ trí thông minh nhân tạo: “Đa số công việc mà công viên chức đang phụ trách cuối cùng đều sẽ bị thay thế bởi trí thông minh nhân tạo", cuốn sách này sẽ giải đáp câu hỏi đó.